Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 526

Cập nhật lúc: 2024-10-21 11:29:44
Lượt xem: 4

“Ngại quá chị Lưu, gây rắc rối cho chị rồi, tôi sẽ dạy lại con."

Tuy rằng chị Lưu thương con trai, nhưng con trai mình bao nhiêu tuổi, còn thai long phượng mới bao nhiêu tuổi, nào có trách lại bọn chúng chứ.

Ngược lại, cô ta là cười sang sảng:

"Không sao đâu Tinh Tinh, thai long phượng nhà cô vẫn chưa tới hai tuổi, con tôi thì đã hơn năm tuổi, sao mà trách con nhà cô được chứ?"

“Chỉ là lúc nãy tôi nhanh miệng, nói một câu là cô thi đại học khó đậu, khiến bọn nhóc tức giận. Chúng cứ phải nói mẹ bọn chúng có thể thi đậu, sống c.h.ế.t không chịu chơi ở nhà tôi nữa."

Nói xong, cô ta còn xin lỗi thai long phượng:

"Bối Bối, Đoàn Đoàn à, là thím nói sai, mẹ cháu có thể thi đậu, về sau cũng không nói nữa."

Tống Bối Bối nũng nịu nói:

"Thím, biết... Vậy là tốt rồi.”

Tống Đoàn Đoàn phải điều chỉnh một chút:

"Thím... Đúng rồi.”

Chị Lưu chưa từng nhìn thấy con bảo vệ mẹ như vậy, xem như cô ta cũng đã học được bài học. Về sau là thật sự không thể nói chuyện của mẹ cặp thai long phượng với bọn chúng.

Diệp Mạn Tinh véo lỗ tai cặp sinh đôi:

"Các con phải biết lễ phép biết không hả?"

"Sao dì lại nhéo lỗ tai anh rồi?"

Cô đích thân dắt Lâm Tiểu Quân tới, nói:

"Đi, dì dẫn con đi bôi thuốc."

Chị Lưu luôn nuôi con thả không, vốn chẳng xem chuyện này là gì. Diệp Mạn Tình vẫn kiên trì đưa Lâm Tiểu Quân lên lâu, tự mình cầm cồn khử trùng xử lý tốt cho cậu bé.

Xong xuôi cô lại nhét cho ba chị em một nắm kẹo hoa quả, nhét mỗi đứa mấy loại hoa quả, mới giải quyếtđược chuyện này.

Sau đó, Diệp Mạn Tình đã dạy dỗ cặp song sinh một trận, cần phải cam đoan không dưỡng thành tính cách ngang ngược được. Cô nhìn thấy thai long phượng hai mắt đây nước m.ô.n.g lung thì cũng chỉ mềm lòng một giây.

“Mẹ biết là con con bảo vệ mẹ, nhưng mà các con mới bao lớn chứ hả? Anh Tiểu Quân người ta với chị Chiêu Đệ bọn là biết con còn nhỏ nên mới không có ra tay đấy.”

"Nếu lớn hơn chút nữa, ba người bọn họ đánh hai đứa các con, các con chỉ là con nít làm sao có thể đánh lại đối phương được?"

Tống Bối Bối nói giọng trẻ con:

“Con giỏi lắm, bọn họ không đánh lại đâu.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-526.html.]

Diệp Mạn Tinh tức giận, nghiến răng:

"Con còn dám nói."

“Vợ à, để anh đi."

Tống Văn Cảnh thấy vợ tức giận không chịu được, chủ động tiếp nhận trách nhiệm giáo dục con cái. Kết quả, Diệp Mạn Tinh xuống lâu uống ngụm nước, lúc đi lên, ba cha con không biết đang nói cái gì, cuối cùng diễn biến thành nam chính mang theo long phượng thai bắt đâu học quyền?

Vẻ mặt Diệp Mạn Tinh mơ hồ…

“Anh ba, anh nuông chiều quá rồi đấy.”

Diệp Mạn Tinh là lo lắng mấy đứa con bị nuôi thành “siêu ngang ngược".

Tống Văn Cảnh cũng cực kỳ thích con của mình, cảm thấy con phải có tâm huyết mới tốt. Tóm lại là đánh nhau mà, còn bé thì cứ đánh như vậy lại thôi.

Bị đánh, chảy chút m.á.u gì đó, hoàn toàn là chuyện nhỏ.

Diệp Mạn Tinh nếu biết suy nghĩ của người đàn ông này là như vậy, sợ là kéo suy nghĩ của anh ra đánh một trận cũng có.

Thời điểm tháng 10, bỗng nhiên mặt đất có một tiếng sấm sét, đất nước ra chính sách cải cách mở cửa, khiến mọi người gần như choáng váng.

Lúc Diệp Mạn Tinh nghe được tin tức này trên radio, lập tức nhận được điện thoại của Tân Lâm. Tân Lâm ở bên kia nói:

"Cô nói chính sách có thay đổi, không ngờ lại thay đổi thật. Tập đoàn Tân thị chúng tôi sẽ là nhóm đầu tiên đầu tư vào đất liền."

Diệp Mạn Tinh nghĩ, tựa hồ trong nguyên tác cũng là như vậy, tập đoàn Tân thị Hồng Kông đúng là về đất liền đầu tư sớm nhất.

“Các người cử ai đến ?”

Tóm lại sẽ không phải là Tân Sinh của tập đoàn Tân thị đến. Đích thân nói:

"Không phải tôi, có thể là người của mấy phòng khác nhà tôi đến.”

Ồ, nam phụ quan trọng trong nguyên tác sắp xuất hiện?Tập đoàn Tân thị vốn đấu tranh cũng rất ghê gớm, cô cũng không quá quan tâm chuyện này.

Tuy rằng nữ chính sống lại có cái nam phụ, nhưng hình như trước đó vô tình có liên quan đến nhà họ Tân, bây giờ cũng không e ngại chuyện này lắm.

DTV

Tân Lâm nói thêm:

"Tôi đã thực hiện công bằng việc sở hữu cổ phần cửa hàng hoa quả rồi. Tôi đã dựa theo hợp đồng riêng của chúng ta đi làm công chính, bây giờ cô chính là cổ đông thứ hai của Ngọc Chi Lâm. Hẳn là sang năm, chúng ta có thể đi đưa vào dây chuyền sản xuất rồi."

Diệp Mạn Tinh tặc lưỡi. Quả nhiên người này không hổ là người thừa kế nhà họ Tân bồi dưỡng, năng lực kiếm tiền này dường như giỏi hơn cô nhiều?

Cô quanh đi loanh quanh, một vụ làm ăn kiếm nhiều tiền nhất, lại là mua hai bức tranh, cuối cùng bán đấu giá mấy chục vạn trở về.

Lợi nhuận của Tân Lâm là hàng chục triệu và hàng trăm triệu, số tiền không bằng nhau.

Có điều hình thức hợp tác của cô ở hiện đại chính là loại này, Diệp Mạn Tinh thích ứng rất tốt.

Loading...