Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 480

Cập nhật lúc: 2024-10-21 06:19:22
Lượt xem: 6

Chỉ có đôi mắt của trợ lý trưởng bên cạnh đỏ bừng, nhìn xem, đây chính là số phận chênh lệch.

Đừng nói là mười triệu, cho anh ta năm mươi vạn thôi, anh ta cũng rất vui mừng rồi.

Tân Lâm cau mày, nói: “Đỗ Thành, viết cho cô nhỏ tờ giấy nợ trị giá ba mươi vạn."

Trợ lý trưởng Đỗ Thành nhếch miệng, nhanh chóng đưa ra tờ giấy nợ ba mươi vạn cho cô nhỏ nhà họ Tân, sau đó đưa cho bà ấy, người lân đầu tiên trong đời bị nợ tiền.

Bà ấy còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy cháu trai cả của mình sắp rời đi, liền vội vàng gọi anh ta lại: “Lâm Lâm, ăn xong rồi hãy đi."

Tân Lâm tự nhiên sẽ không ở chỗ này ở quá lâu, anh ta đã đi tới cửa, đột nhiên nói:

“Cô nhỏ, cửa hàng trái cây “Ngọc Chi Lâm” này là chuỗi cửa hàng trái cây cao cấp do cháu mở, cô có thể xem kỹ báo cáo thẩm định.”

Nói xong anh ta quay người rời đi.

Trước khi rời đi, anh ta nói: “Đúng rồi cô à, chiếc nhẫn ngọc tuyết đó cần phải được thu về. Ăn xong, cô phải trả lại chiếc nhẫn ngọc cho cháu, nếu không sẽ phải đền tiền.”

Cô nhỏ nhà họ Tân còn đang tiếc nuối vì không ngăn lại được đứa cháu nhà mình.

Nhưng vừa nghe đến lời này, khóe miệng giật giật: ...?

Đây chính là đứa cháu thiên tài nhiều năm mặc kệ đời của bà ấy sao?

Nhưng bà ấy thực sự rất thương xót cháu trai mình, nên đã quay lại xem kỹ cuốn sổ thẩm định. Nhưng vừa xem xong số liệu xong, cuốn sổ trong tay cô nhỏ nhà họ Tân lại rơi xuống.

Bà ấy thất thanh nói: “Làm, làm sao có thể?"

Có thể hay không thể, tạm thời đừng nói chuyện này, nhưng hôm đó cô nhỏ nhà họ Tân thật sự rất mong chờ, đến cơm cũng không ăn, chỉ chờ ăn hoa quả.

Tất cả người giúp việc và quản gia trong biệt thự đều sững sờ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-480.html.]

DTV

Mọi người thầm nghĩ: “Bà chủ có chút không bình thường..."

Tân Lâm cũng lấy hai hộp trái cây đi tới chỗ bà chủ giàu có còn lại.

Họ cũng xuất thân từ một gia đình giàu có ở Hồng Kông nên đương nhiên rất thân thiết với nhà Tân, năm đó bà Trịnh và bà Thẩm đều rất ủng hộ việc mẹ anh ta gả vào nhà họ Tân.

Hai bà chủ giàu có, một bà nhà giàu bị u xơ tử cung, mấy năm nay vẫn dựa vào uống thuốc để ức chế được u xơ tử cung, cả người thì bị teo nhỏ lại và tái phát.

Người còn lại là một bà chủ nhà giàu rất béo, để giảm cân, bà ta đã bỏ ra hơn một chục triệu nhưng hiệu quả vẫn chẳng đi đến đâu.

Tân Lâm ít lời hơn, chỉ đưa trái cây, giấy chứng nhận giám định và thẻ VIP câu lạc bộ Lâm Chi Ngọc bình thường cho đối phương.

Đối với Tân Lâm, người thừa kế của nhà họ Tân, anh ta không cần phải nói gì, danh hiệu cậu chủ nhà họ Tân của anh ta cũng đủ để người ta trả ba mươi vạn để cho anh ta thể diện.

Đương nhiên, phản ứng của hai đại phu nhân cũng giống như cô nhỏ nhà họ Tân, ban đâu bọn họ đều không tin.

Nếu nó hữu ích như vậy thì tại sao lại phải cần thuốc?

Nhưng cái này là Tân Lâm tự mình gửi tới, vốn dĩ đã khác nhau.

Ngoài ra, đối phương muốn trả lại chiếc nhẫn ngọc, lân sau loại trái cây trên trời này chỉ có thể bán đấu giá. Cũng có thể được coi là kích thích sự tò mò của mọi người.

Bọn họ chưa mong chờ kết quả, nhưng cuộc đấu giá này vẫn có chút thú vị.

Tân Lâm cùng lúc đưa ra ba hộp trái cây, còn lại bảy hộp, định giữ lại ba hộp cho mình, sau đó gọi Thang Hoa, một đại gia thế hệ thứ hai cùng cấp, để anh ta đến lấy một hộp.

Ba chiếc hộp còn lại cùng mấy quả đào của Diệp Mạn Tinh được gửi đến viện dưỡng lão nơi mẹ ruột của anh vẫn còn đang hôn mê.

Mẹ ruột của Tân Lâm, cô hai nhà họ Giang, sau khi sinh con thì lâm vào hôn mê. Tân Sinh có tiền đã xây lên viện điều dưỡng để chữa bệnh cho bà ấy Mấy năm nay cũng không phải lân nào cũng rơi vào trạng thái hôn mê, sẽ có lúc tỉnh lại, nhưng rất nhanh lại tiếp tục hôn mê, lân hôn mê này đã kéo dài đến ba năm.

Bác sĩ đã đưa ra tối hậu thư, ý tứ là mấy năm nay họ cũng đã cố gắng hết sức, người vốn dĩ phải chết, dùng tiền để chống đỡ chẳng khác nào treo cổ mình lên dây.034

Tân Lâm không ôm nhiều hy vọng, chỉ để bà ấy nếm thử một lân, bởi vì phải dựa vào ống thông mũi dạ dày mới có thể đưa thức ăn vào trong thời gian dài, tất cả hoa quả đều phải nghiền nát từng miếng một.

Loading...