Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 481

Cập nhật lúc: 2024-10-21 06:19:24
Lượt xem: 3

Nhưng vì Tân Lâm đi giao trái cây nên hai người bỏ lỡ nhau. Tân Lâm đành phải đến khách sạn gặp Diệp Mạn Tinh.

Lúc Tân Lâm đi, Diệp Mạn Tinh bế cặp song sinh ra ngoài đi dạo, cô nghe ngóng được ở đây có một chuyên gia thu mua đồ cổ, thư pháp và tranh vẽ nên vội vàng ra ngoài.

Thấy Tân Lâm tới, cô chỉ vội hỏi Tân Lâm lấy cành đào ở đâu, Tân Lâm nói mua của một nhà giàu.

Diệp Mạn Tinh nhìn Tân Lâm hỏi: "Anh có thể hẹn gặp người nhà giàu kia giúp tôi được không?"

"Được."

Tân Lâm nhìn đám người, nói: "Ở đây không an toàn, cô phải đi tìm người à? Tôi dẫn cô đi."

Diệp Mạn Tình nhìn khoảng mấy chục vệ sĩ phía sau Tân Lâm, rồi lại nhìn anh hai Triệu, thấy anh ấy gật đâu, Diệp Mạn Tinh bèn ôm cặp song sinh chuẩn bị lên xe.

Những người đã đến trước đó có Triệu Chiêu Hoa, Thẩm Nhuyễn Linh, Tân Lâm và cậu Giang.

Xe của Tân Lâm được lắp ráp đặc biệt, có khả năng chống đạn nên tương đối an toàn.

Hơn nữa phía sau Tân Lâm còn có hơn chục vệ sĩ, nên độ an toàn càng được đảm bảo.

Khi Diệp Mạn Tinh bước vào, cậu cả Tân Lâm đích thân mở cửa xe cho cô, đúng là chấn động.

Thang Hoa lái xe đến biệt thự tìm Tân Lâm, không ngờ trên đường đi lại nhìn thấy chiếc xe sang trọng của Tân Lâm lướt qua: "Này, Tân Lâm, anh…"

Anh ta vừa hét lên một tiếng thì gió nam thổi tới, Diệp Mạn Tinh đang bế con gái lên xe thì bất ngờ nghe thấy tiếng va chạm mạnh, hình như có vật gì đập tới.

"Tránh ra."

Có người hét lên, cô nhanh chóng ôm lấy con gái, dùng hết sức lực bảo vệ con khỏi chiếc xe bất ngờ lao tới.

Gió thổi sợi tóc tung bay, từ xa nhìn lại, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như ngọc, môi đỏ như máu, đôi mắt đẹp lúc này sáng bừng lên.

Dung mạo không bị tu vi che đậy của cô đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở, Thang Vĩ đang nhìn ra ngoài cửa sổ xe đột nhiên ôm ngực, kêu lên một tiếng.

"Chuyện gì vậy cậu chủ?"

Thang Vĩ ôm quả tim đang đập thình thịch của mình, đột nhiên nói: "Anh có tin vào chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên không?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-481.html.]

Anh ta nhìn thấy cô gái có thân hình vô cùng mềm mại, uyển chuyển tránh được chiếc xe đang lao tới, cho tới nay anh ta chưa bao giờ tin vào cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Nhưng lúc này, anh ta đã tin.

Phản ứng nội tâm nói cho anh ta biết đây là sự thật, chưa có người nào mang lại cho anh ta cảm giác này. Nhưng tại sao trên đường lớn lại có người dám tông vào xe của con trai cả nhà họ Tân, chuyện quái gì đang xảy ra vậy, Thang Vĩ chửi đổng: "Con mẹ nó."

Lúc này anh ta mới yêu cầu tài xế dừng xe, đang định lao tới giúp đỡ thì giây tiếp theo, một tiếng ầm vang lên, mấy chiếc xe hạng sang màu đen lao thẳng tới.

Chiếc xe van vừa lao tới đã bị nát bươm, chiếc xe hạng sang thì không có vấn đề gì, chỉ có xe van thì hỏng hoàn toàn, mấy người đàn ông lăn ra khỏi xe, trên đầu toàn là máu.

Thang Vĩ tặc lưỡi, không biết chiếc xe của cậu cả Tân lắp ráp lại phải tốn bao nhiêu tiền, chứ giờ là nó đang bị tông từ phía trước, phía sau, bên trái rồi bên phải.

Ngay lúc có xe tông vào, Diệp Mạn Tinh đang đứng cạnh chiếc xe hạng sạng cảm nhận được có một lực nào đó đang bảo vệ cô, đẩy cô về phía vỉa hè, cô nhanh chóng phản ứng lại, tận dụng lực đó mà nhảy sang một bên bảo vệ con gái.

Cô phản ứng rất nhanh, cơ thể dẻo dai linh hoạt, nhưng rõ ràng là có một chiếc xe đã tông vào cô, chiếc xe thứ hai thì đang lao về phía họ.

Nói đúng hơn là lao về phía Tân Lâm.

Tuy nhiên, theo thói quen trước đây, mỗi khi có xe lao tới, vệ sĩ gần đó sẽ đánh xe ra xa để anh ta không bị ngoại lực làm tổn thương.

Bình thường Tân Lâm là một người lãnh đạm, ít ai có thể lại gần, cho dù đám vệ sĩ đi theo cũng cố ý giữ khoảng cách nhất định.

Thêm nữa anh ta có thân thủ tốt, không ai nghĩ rằng những tên lâu la này có thể làm cậu cả Tân bị thương.

Nhưng vào giây phút này, Tân Lâm đang bị bệnh, cơ bắp trong cơ thể cứng đờ, chân tay vô lực, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, cơ thể theo bản năng đẩy Diệp Mạn Tinh ra xa: "Tránh ra."

Vừa dứt lời, anh ta gồng cơ đẩy Diệp Mạn Tinh ra, vào khoảnh khắc đó các ngón tay của anh ta đã run cả lên.

DTV

Trán Tân Lâm rịn mồ hôi, không ai phát hiện giờ phút này anh ta không được bình thường.

Anh ta trơ mắt nhìn trợ lý và vệ sĩ của mình bị tấn công từ nhiều phía, đằng trước còn có một chiếc xe van đang lao tới.

Ngay lúc Tân Lâm cho rằng hôm nay kiểu gì cũng bị thương thì đột nhiên một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

"Gì vậy? Mau tránh đi."

Diệp Mạn Tinh phản ứng rất nhanh, kết quả phát hiện Tân Lâm đã đứng bất động.

Cô là hoa đào tinh, năm giác quan nhạy bén hơn người thường rất nhiều, ở góc độ phức tạp như vậy, cô có thể tìm ra đâu là chỗ an toàn nhất.

Loading...