Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 479

Cập nhật lúc: 2024-10-20 23:19:21
Lượt xem: 5

Mà Diệp Mạn Tinh cũng muốn hỏi Tân Lâm lấy nửa cành đào ở đâu ra, nên cô đồng ý ở lại khách sạn Hồng Kông thêm hai ngày.

Sau khi Tân Lâm lấy được trái cây làm đẹp đặc biệt, anh ta đã gửi một hộp đến biệt thự của cô nhỏ nhà họ Tân.

Cô nhỏ nhà họ Tân chính là bà chủ giới nhà giàu, ngày nào cũng dành cả ngày để làm đẹp và mua sắm.

Mấy năm nay Hồng Kông vẫn luôn là chế độ đa thê, cho nên mặc dù cô nhỏ nhà họ Tân sau khi gả vào nhà họ Hà đã trở thành vợ cả, nhưng vẫn có những tinh yêu tinh trẻ tuổi tranh giành tình cảm với bà ấy

Cô nhỏ nhà họ Tân đã bước sang tuổi trung niên rồi, dù có chăm sóc bản thân tốt đến mấy thì trên mặt vẫn xuất hiện vài vết nám, ban ngày còn có thể dùng bông phấn dặm lại một chút.

Nhưng buổi tối khi chồng về, đến lúc phải cùng nhau nghỉ ngơi bà ấy vẫn còn phải trang điểm đi ngủ.

Bởi vì vài vết nám này, mà cô nhỏ nhà họ Tân đã chi đến vài trăm vạn, nhưng vẫn không thể xóa mờ đi như cũ, thực sự buồn rầu vô cùng.

Hôm nay cô nhỏ nhà họ Tân còn đang soi gương suy nghĩ làm sao tẩy vết nám, người giúp việc bước vào nói: “Bà Hà, cậu cả Tân đến rồi."

Cô nhỏ nhà họ Tân sửng sốt khi nghe tin cháu trai lớn của mình đến, bà ấy đã gả cho nhà họ Hạ nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cháu trai lớn của bà ấy đến thăm, bỏ hộp phấn xuống rồi đứng dậy: “Nhanh đi

DTV

mời vào đây.”

“Lâm Lâm, sao con lại đến gặp cô vậy?”

Tính tình Tân Lâm thật sự lạnh nhạt, không quá thân thiết với người nhà họ Tân. Nhưng anh ta lại được Tân Sinh bồi dưỡng trở thành người thừa kế, đại diện cho người thừa kế của nhà họ Tân ở bên ngoài.

Không cần biết bạn có thích Tân Lâm hay không, nhưng trước tiên bạn phải tôn trọng anh ta.

Huống chi mẹ ruột của Tân Lâm từ khi sinh ra anh ta đã bị hôn mê, điều trị mấy năm tỉnh lại cũng là trong tình trạng sống thực vật, người cô như bà ấy đây đương nhiên đau xót cho anh ta nhất.

Cô nhỏ nhà họ Tân tất nhiên vui mừng nhất khi nhìn thấy anh ta.

Tân Lâm đi theo trợ lý trưởng Đỗ Thành, sau đó đặt một chiếc hộp rất đẹp xuống lớp sàn gỗ của biệt thự.

Cô nhỏ nhà họ Tân sửng sốt: “Lâm Lâm, đây là cái gì vậy?”

Tân Lâm tự mình mở hộp ra, chỉ thấy trong hộp đựng mấy quả cam còn đang đọng lại sương sớm, giống như người vợ mới xinh đẹp cực kỳ, mỗi trái đều vô cùng tươi tắn nằm trong hộp.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-479.html.]

Phía trên hộp còn có một chuỗi hạt ngọc tuyết rất đẹp, Tân Lâm chỉ vào hạt ngọc tuyết:

“Cô nhỏ, hạt ngọc tuyết này có thể giữ cho trái cây tươi ngon. Cô ăn xong cũng đừng lấy chuỗi ngọc này ra."

“Ăn loại quả này có thể làm đẹp da, giữ gìn sức khỏe, nâng cao sức đề kháng và khả năng miễn dịch của cơ thể. Nó còn có tác dụng cải thiện khí huyết, giấc ngủ của con người..."

Lúc nói chuyện, đôi mắt phượng của anh ta nhìn vào đốm nâu ở khóe mắt cô nhỏ nhà họ Tân, nói: “Cô nhỏ, cô thử xem."

Cô nhỏ nhà họ Tân kinh ngạc đến ngơ ngác, hai mắt trợn tròn: “Lâm Lâm, sao đột nhiên cháu lại nghĩ đến việc gửi hoa quả cho cô?”

“Biết cô nhỏ hay để ý mấy vết lấm tấm, cô nhỏ nếm thử một chút xem."

Bà ấy không tin rằng một loại quả có thể chữa khỏi bệnh nám da và cải thiện sắc đẹp cũng như sức khỏe của mình.

Nhưng cái này là do cháu trai cả của bà tặng cho nên dì Tân vẫn quyết định thử. Gia đình như bà ấy, có loại bảo bối nào chưa từng thử qua. Nhưng cho dù có trân quý đến đâu cũng không quý bằng món quà đứa cháu mình tặng.

Kết quả, giây tiếp theo, Tân Lâm đưa cho bà ấy một tấm thẻ VIP “Câu lạc bộ Ngọc Chi Lâm” bình thường, giọng nói hẵng còn thản nhiên:

“Cô nhỏ, nếu cô ăn hết hoa quả rồi, lần sau muốn mua có thể sẽ không có. Cô phải dùng thẻ VIP này để tham gia đấu giá. Giá khởi điểm là ba mươi vạn."

“Hộp trái cây lân này là ba mươi vạn.”

Nói xong, lại có thêm mấy phiếu giám định được trao tới.

Quá trình này thực sự được thực hiện liên mạch lưu loát, toàn bộ quá trình cô nhỏ nhà họ Tân vẫn luôn trong trạng thái như người trên mây, sau đó bà ấy hiểu rằng hoa quả này không phải cho mà là bán cho bà ấy.

Nhưng loại trái cây gì mà thể bán được với giá ba mươi vạn?

Dù cô nhỏ nhà họ Tân cảm thấy mình có quá nhiều tiền để vứt cho vui nhưng vẫn cảm thấy ba mươi vạn cho hộp trái cây này là giá cao ngất trời.

“Cái này..."

Nhưng số tiền ít ỏi này bà ấy không thiếu, bà ấy băn khoăn không biết cháu trai cả có cần thêm tiền không nên liên đưa cho anh ta tấm thẻ mười triệu:

“Lâm Lâm à, cháu thiếu tiên sao? Trong thẻ có một phần nhỏ của hồi môn của cô, còn chưa đụng đến, cô đưa cho cháu tiêu trước."

Tân Lâm nghe vậy cau mày.

Loading...