Tang Lam - Ngàn Dặm - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-07-07 23:12:58
Lượt xem: 1,808

 

6.

 

Cũng giống như kiếp trước, Hoàng đế vô cùng sủng ái nhi tử thất lạc mới tìm lại được này.

 

Ban thưởng nhiều như nước chảy vào phủ Tam Hoàng Tử.

 

Hoàng đế liên tục triệu Tam Hoàng Tử vào cung để truyền dạy sách lược trị vì.

 

Hoàng ân mênh m.ô.n.g như sóng cuộn.

 

Mà gần đây, Thái Tử vì việc dẹp loạn phiến quân không thành nên liên tục bị Hoàng đế trách cứ.

 

So sánh hai người, triều đình rung chuyển, lời đồn đại nổi lên.

 

Điều này càng làm tăng thêm dã tâm của Tang Khởi La.

 

Tại bữa tiệc gia yến trong cung, ả ta lôi kéo ta ra sau núi giả, vỗ về mái tóc đầy châu ngọc của mình, chế nhạo nói.

 

"Tỷ tỷ xem bản lĩnh của ta thế nào?”

 

"Hiện tại Thái Tử đã bị bệ hạ ghét bỏ, nếu ngay bây giờ tỷ tỷ quỳ xuống học tiếng chó sủa.”

 

"Có lẽ khi Tam Hoàng Tử đăng cơ, muội muội sẽ tha cho tỷ tỷ một mạng."

 

Hà Diệp trợn mắt, tức giận đến run cả tay.

 

Ta nhẹ nhàng nhéo nhéo tay nàng ấy, bình thản cười nói.

 

"Muội muội ăn nói cẩn thận, chuyện đó còn lâu mới đến, bây giờ vội vàng kết luận thì còn quá sớm, hươu c.h.ế.t về tay ai vẫn chưa biết."

 

Sắc mặt Tang Khởi La hơi thay đổi, tức giận liếc xéo ta.

 

"Tang Lam, ngươi chính là vịt c.h.ế.t vẫn cứng mỏ, chờ Thái Tử bị phế, ta xem ngươi còn kiêu ngạo được đến đâu."

 

Ta lười đôi co với ả ta, nhấc chân bước qua.

 

"Khởi La, Thái Tử không phải chỉ dựa vào vài câu la mắng mà có thể bị phế."

 

Kiếp trước, sau khi Tam Hoàng Tử được tìm về không lâu, Thái Tử đã bị trục xuất.

 

Tang Khởi La chỉ nói rằng Hoàng Đế vì muốn củng cố vị trí cho Tam Hoàng Tử nên mới phế Thái Tử.

 

Nhưng thực tế không phải vậy.

 

Thái Tử bị phế là do ta góp nhặt đủ bằng chứng chứng minh Thái Tử hành động không hợp phép tắc.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tang-lam-ngan-dam/chuong-6.html.]

 

Để Tam Hoàng Tử ngày ngày ở bên cạnh Hoàng Đế âm thầm tiết lộ từng chuyện, khiến đế vương sinh nghi.

 

Cuối cùng, sự việc lên đến đỉnh điểm ở vụ dẹp loạn phiến quân, dẫn đến Thái Tử bị phế truất.

 

Kiếp này, ả ta chỉ dựa vào việc Thái Tử dẹp loạn không thành mà muốn thay đổi cục diện, quả thực là quá ngây thơ.

 

Một tháng sau, Thái Tử bị thương trở về, đang trong thời gian dưỡng bệnh.

 

Hoàng đế giao phần lớn công việc chính sự cho Tam Hoàng Tử.

 

Càng làm cho Tam Hoàng Tử như diều gặp gió, được mọi người chú ý.

 

Cùng với sự sủng ái ngày càng tăng của Tam Hoàng Tử, Tang Khởi La càng thêm trở nên kiêu ngạo.

 

Trong Bách Hoa yến do Trưởng Công Chúa tổ chức, nàng ta không màng đến ánh mắt ngạc nhiên của mọi người lập tức ngồi vào vị trí trên cùng.

 

Nha hoàn bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở:

 

"Hoàng Tử Phi, đây là vị trí của Thái Tử Phi."

 

Tang Khởi La giả vờ không nghe thấy, không hề có ý định đứng dậy.

 

Thấy ta tiến vào đại điện, tiểu nha hoàn có hơi sốt ruột, cất cao giọng chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh, thúc giục:

 

“Hoàng tử phi, người ngồi sai chỗ rồi, đây mới là chỗ của người."

 

Lời nhắc nhở của nha hoàn tuy không lớn nhưng đủ để mọi quý phụ trong yến tiệc nghe rõ. Ánh mắt họ đổ dồn về phía Tang Khởi La.

 

Nàng ta trừng mắt nhìn nha hoàn, nét mặt đầy vẻ khinh miệt:

 

[Truyện được đăng tải tại MonkeyD - Vui lòng không reup truyện khi chưa có sự cho phép của caconyeudau - Reup mà không có sự đồng ý của team sẽ khiến bạn trở thành kẻ ăn cắp trí tuệ và đánh mất lòng tin của mọi người.]

"Chỉ là một chỗ ngồi mà thôi, Thái Tử Phi ngồi được thì ta cũng ngồi được.”

 

"Hiện giờ cả triều đình ai cũng biết Tam Hoàng Tử được coi trọng nhất, ta ngồi chỗ này thì có sao nào?"

 

Nha hoàn nhìn ta, lúng túng: "Thái Tử Phi, này..."

 

Ta xua tay, mỉm cười:

 

"Chỉ là một chỗ ngồi thôi, nếu muội muội thích thì ta nhường cho muội. Ta ngồi đây một lát cũng không sao cả."

 

Tang Khởi La không hiểu ý đồ của ta. Nàng ta tưởng mình đã chiến thắng, vuốt ve búi tóc trên đầu, cười tự mãn:

 

"Vẫn là tỷ tỷ biết điều."

 

Ta nở nụ cười nhưng không trả lời, đưa mắt nhìn tiểu nha hoàn đã đi ra sau màn.

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...