Tang Lam - Ngàn Dặm - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-07-07 14:23:10
Lượt xem: 2,229

5.

 

Ngày hôm sau, Triệu lương đệ tìm đến Thái Tử khóc lóc kể lể, muốn Thái Tử trừng phạt ta.

 

Thái Tử lột y phục đỏ của ả rồi đuổi thẳng ra khỏi cửa, cấm túc một tháng.

 

Nàng ta không hiểu, vì sao ngày hôm trước Thái Tử còn dung túng nàng ta lơ là tôn ti trật tự, nhục mạ ta, mà chỉ sau một đêm đã khác nhau như hai người.

 

Nhưng ta biết, đây là Thái Tử đầu hàng, thành tâm muốn hợp tác với ta.

 

Hà Diệp vui mừng báo tin cho ta, nhưng lại thấy ta không hề vui vẻ.

 

"Thái Tử Phi, chẳng lẽ người không vui sao? Trong lòng Thái Tử có người, vì người mà trừng phạt thiếp thất được sủng ái nhất."

 

Ta hoàn thành bức tranh Hàn Sơn Thọ Tùng trên tay, rồi nhẹ nhàng đặt bút xuống.

 

"Hà Diệp, ngươi cảm thấy nữ tử phải sống như thế nào mới đáng được khen ngợi?"

 

Nàng ấy nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, sau đó lắc đầu không biết trả lời thế nào.

 

"Là giống Triệu lương đệ, tìm một vị chủ quân sủng ái mình, trở thành chim hoàng yến. Vui vẻ thì được sủng ái, không vui thì bị đá văng ra?" Ta hỏi nàng.

 

"Hay là giống ta, gả vào nhà cao cửa rộng, nhìn phu quân tam thê tứ thiếp, bị khiêu khích lại còn phải rộng lượng tha thứ?”

 

"Hoặc là giống như nữ tử bình thường, gả cho một phu quân, nam cày nữ dệt, sống qua quãng đời còn lại?"

 

Hà Diệp lắc đầu, khó hiểu hỏi ta.

 

"Thái Tử Phi, chẳng lẽ những điều đó đều không tốt sao?"

 

Ta nhìn vào mắt nàng ấy, nói từng câu từng chữ.

 

"Tốt, những điều đó đều tốt, nhưng không phải là tốt cho ta.”

 

"Hà Diệp, ngươi có từng nghĩ tới, nữ tử cả đời không nhất thiết phải xuất giá, cũng không nhất thiết phải dựa vào phu gia.”

 

"Vì sao nam nhân có thể xuất quan nhập sĩ, mà nữ tử chỉ có thể vây quanh trong nhà, trở thành vật phụ thuộc của nam nhân, lấy họ theo phu quân?”

 

"Ở phủ Thái Phó, ta là tiểu thư phủ Thái Phó, gả cho Thái Tử, ta là Thái Tử Phi, nhưng có bao nhiêu người biết ta tên là Tang Lam?"

 

Hà Diệp rất lâu sau mới hoàn hồn lại.

 

Ta vỗ vai nàng ấy, dặn dò nàng ấy cất bức tranh này đi, sau này có thể bán được tiền.

 

Hôm nay ta nói những lời này, không biết Hà Diệp có thể hiểu được bao nhiêu.

 

Nhưng kiếp này ta có mục tiêu lớn lao, nếu người bên cạnh ta không thể tỉnh ngộ, thì nói gì đến những người khác.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tang-lam-ngan-dam/chuong-5.html.]

 

Ngoại trừ làm tốt công việc Thái Tử Phi và hàng ngày giúp Thái Tử bày mưu tính kế ra, ta còn dồn nhiều tâm huyết vào đầu tư kinh doanh, thu hút nhân tài.

 

Rốt cuộc, nếu muốn bước lên ngai vàng, thì cần có hai yếu tố then chốt là binh lính và tài lực.

 

Binh, vẫn chưa đến thời cơ.

 

Nhưng về tài, ta có của hồi môn dồi dào cùng khả năng biết trước, chắc chắn sẽ dễ dàng hơn kiếp trước. 

Ta sử dụng một nửa của hồi môn để kinh doanh, một nửa để mở rộng mối quan hệ.

 

Kiếp này có Thái Tử làm chỗ dựa, mọi việc trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

 

Không ai dám gây rối ở cửa hàng của ta, cũng không ai dám cản trở hoạt động kinh doanh của ta.

 

Chỉ trong vòng nửa năm, tài sản của ta đã tăng gấp nhiều lần, cửa hàng mở rộng khắp kinh thành.

 

Một ngày nọ, ta với Hà Diệp đi khảo sát cửa hàng trong thành.

 

Nghe thấy người dân bàn tán về điềm lành xuất hiện ở kinh thành.

 

Ở hộ gia đình nọ có cái giếng chảy ra nước bằng vàng, ban đêm phát ánh sáng vàng, còn có tiếng rồng rống, nghi là có chân long giáng thế.

 

Ta lập tức cảnh giác, cử người đi điều tra.

 

Kết quả phát hiện ra tất cả đều là do Tang Khởi La bày trò.

 

Mới thành thân được nửa năm, nàng ta đã không kìm nén được, muốn thông báo thiên hạ thân phận thật sự của Tam Hoàng Tử.

[Truyện được đăng tải tại MonkeyD - Vui lòng không reup truyện khi chưa có sự cho phép của caconyeudau - Reup mà không có sự đồng ý của team sẽ khiến bạn trở thành kẻ ăn cắp trí tuệ và đánh mất lòng tin của mọi người.]

 

Thật ngu xuẩn.

 

Kiếp trước, ta vừa bán đậu hủ, vừa âm thầm liên lạc với mẫu phi của Tam Hoàng Tử để truyền tin.

 

Mãi cho đến khi mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng, ta mới dám lộ diện.

 

Nhưng kiếp này, Tam Hoàng Tử không có binh quyền, không có tài lực, vội vàng trở về cung sẽ phải đối mặt với vô số đòn tấn công ngấm ngầm hoặc công khai.

 

Chỉ dựa vào tình thương của Hoàng Đế dành cho nhi tử thì có thể được bao nhiêu?

 

Khi Thái Tử tìm đến ta, điềm lành đã được đưa vào cung.

 

Hoàng đế trên điện Kim Loan liên tục nói ba tiếng "Giống".

 

Ngay tại chỗ lấy m.á.u nhận thân, phong Lý Tư Thần làm Tam Hoàng Tử, ban phủ đệ.

 

Tang Khởi La nghiễm nhiên cũng thành Tam Hoàng Tử Phi.

 

Nhất thời trở thành tâm điểm chú ý.

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...