Tang Lam - Ngàn Dặm - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-07-07 23:03:01
Lượt xem: 1,980

2

 

Ta cười, thời buổi này mà vẫn có người vội vã muốn gả cho ăn mày à.

 

Kiếp trước lúc này Tang Khởi La không có xuất hiện, phụ thân nghe kế mẫu xúi giục nên muốn gả ta cho tên ăn mày.

 

Còn Tang Khởi La thì thay ta gả cho Thái Tử.

 

Không ngờ, tên ăn mày tỉ mỉ săn sóc cho ta, không bao lâu sau còn được hoàng thất đón về, nhảy vọt lên thành Tam Hoàng Tử được Hoàng Đế sủng ái nhất, còn ta thì trở thành Tam Hoàng Tử Phi ai nấy đều ca tụng.

 

Tang Khởi La thay ta gả đến phủ Thái Tử ngày đầu tiên đã vì Thái Tử không cho vào phòng mà biến thành trò cười của mọi người trong kinh thành, sau đó còn bị cơ thiếp của Thái Tử khiêu khích khinh nhục, cuộc sống như dầu sôi lửa bỏng.

 

Cho nên giờ đây, nàng ta gấp không chờ nổi muốn cướp hôn thư trước ta.

 

Mặt kế mẫu tái mét, lạnh giọng quát:

[Truyện được đăng tải tại MonkeyD - Vui lòng không reup truyện khi chưa có sự cho phép của caconyeudau - Reup mà không có sự đồng ý của team sẽ khiến bạn trở thành kẻ ăn cắp trí tuệ và đánh mất lòng tin của mọi người.]

 

“Khởi La, con bị điên rồi hả, con là nữ nhi đích xuất của Tang gia, sao có thể gả cho ăn mày được chứ?”

 

Tang Khởi La ra vẻ kiên quyết, không hề nhượng bộ:

 

"Mẫu thân, con biết mình đang làm gì, nếu không thể gả cho Lý công tử, con sẽ hối tiếc suốt đời!”

 

“Mong mẫu thân thành toàn."

 

Thấy vậy, phụ thân cũng không còn cách nào, đành phải đồng ý.

 

Tang Khởi La gọi kế mẫu sang một bên thì thầm hồi lâu.

 

Cuối cùng kế mẫu nửa tin nửa ngờ cũng được trấn an.

 

Trên đường trở về nàng ta cản ta lại, vẻ mặt kiêu căng:

 

“Tang Lam, ta biết ngươi cũng sống lại giống ta, bây giờ vị trí kia sẽ là của ta, lần này đến lượt ngươi trở thành tù nhân bị sỉ nhục.”

 

Ta nhìn chằm chằm nàng ta, nở nụ cười thật lòng.

 

“Vậy phải xem muội muội có bao nhiêu thủ đoạn đã.”

 

Gả cho Thái Tử không tốt hơn à?

 

Vừa mở đầu đã đứng ở trung tâm cách quyền lực gần nhất, quần là áo lụa, vinh hoa phú quý.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tang-lam-ngan-dam/chuong-2.html.]

 

Ôi muội muội yêu quý của ta ơi, phò tá Thái Tử lên ngôi Hoàng Đế đơn giản hơn phò tá một tên ăn mày lên ngôi nhiều.

 

Khác với kiếp trước là kiếp này kế mẫu không có gả Tang Khởi La cho Lý Tư Thần bằng kiệu nhỏ.

 

Ngược lại còn vẻ vang chọn ngày xuất giá của Tang Khởi La cùng một ngày với ta.

 

Phủ Thái Phó một ngày gả hai nữ nhi, một người gả cho Thái Tử, một người gả cho ăn mày đã khiến bá tánh phải bàn tán xôn xao.

 

Có rất nhiều người đang bàn luận về Tang Khởi La, dưới sự dẫn dắt có chủ đích của dư luận, Tang Khởi La được tô vẽ thành hình tượng nữ tử kỳ tài khác biệt với thói đời, là người giữ chữ tín, không chạy theo hư vinh.

 

Ta thì chẳng hề quan tâm, so với mấy lời đồn đại giả dối đó, những thứ ta có thể nắm được trong tay mới là quan trọng nhất.

 

Kiếp trước ta vội gả cho Lý Tư Thần, lễ hỏi không có, của hồi môn cũng không, mỗi bước đi đều gian nan.

 

Bây giờ ta dựa vào cái danh hoàng gia, kế mẫu không dám cắt xén của ta một xu một hào, kể từ khoảnh khắc ta bước ra khỏi phủ Thái Phó một trăm hai mươi gánh đồ cưới đều chỉ thuộc về một mình ta.

 

Trải qua mấy nghi lễ rườm rà hết một ngày, ta được đưa vào phòng cưới.

 

Chờ mãi đến giờ Hợi, ta giở khăn hỉ lên, nhỏ giọng kêu Hà Diệp tháo trang sức ra cho ta.

 

“Tiểu thư, làm vậy…”

 

“Thái Tử sẽ không đến đây đâu, tối nay phải nghỉ ngơi cho tốt, mai còn có kịch hay mà coi.”

 

Quả nhiên đúng như ta đoán, tối nay Thái Tử không đến.

 

Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, ngoài cửa đã truyền đến tiếng ầm ĩ ồn ào.

 

Hà Diệp đi xem chuyện gì xong vội chạy về báo:

 

“Tiểu thư, bên ngoài là mấy vị lương đệ, đến thỉnh an người.”

 

Ta không nhanh không chậm, kêu Hà Diệp sửa soạn cho ta, một canh giờ sau ta mới xuất hiện.

 

Ngoài cửa, đám nữ quyến đã chờ đến sốt ruột, sau khi vấn an xong, một nữ tử mặc đồ màu đỏ đầu cài hoa mẫu đơn lên tiếng với giọng điệu sắc bén:

 

“Thái Tử Phi ngủ ngon chứ, tối qua Thái Tử uống nhiều rượu quá nên ngủ lại Tử Vân Hiên, còn lăn lộn thiếp cả một đêm nữa.”

 

Mấy cơ thiếp xung quanh nghe vậy thì không hẹn mà cùng cười khúc khích.

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...