Tang Lam - Ngàn Dặm - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-07-07 23:00:41
Lượt xem: 701

 

1

Một tháng trước khi thành hôn với Thái Tử, một tên ăn mày cầm hôn thư đến cầu hôn ta.

 

Đêm đó, kế mẫu dùng kiệu nhỏ đưa ta đi. Muội muội thay thế ta gả cho Thái Tử.

 

Không ngờ Thái Tử bất mãn vì bị tứ hôn, chuyện gì cũng khiến cho muội muội khó xử, còn để mặc muội muội bị cơ thiếp khinh nhục.

 

Mà tên ăn mày ta gả lại rất tỉ mỉ săn sóc cho ta, hắn còn là tam hoàng tử lưu lạc dân gian. Sau cùng hắn đánh bại Thái Tử, bước lên ngôi vua.

 

Sau khi được phong làm Hoàng Hậu ta hạ lệnh treo cổ tất cả phe cánh của Thái Tử.

 

Muội muội quỳ dưới chân ta, điên cuồng nói rằng ta đã cướp hết vinh hoa phú quý của nàng ta, nguyền rủa ta c.h.ế.t không được tử tế.

 

Tối đó tân đế cầm d.a.o găm đ.â.m một nhát vào tim ta.

 

“A Lam còn không chút nể tình với người thân của mình, thì huống chi là trẫm?”

 

Mở mắt ra lần nữa, ta với muội muội cùng quay về cái ngày mà tên ăn mày cầu hôn ta.

 

Khi Lý Tư Thần cầm hôn thư tìm đến nhà, ta đang ngủ trong viện.

 

Hà Diệp vội vã chạy tới, giọng nói có hơi thấp thỏm:

 

“Không ổn rồi tiểu thư, có tên ăn mày cầm hôn thư đến nói muốn cầu hôn người, lão gia với phu nhân kêu người lập tức đến sảnh lớn.”

 

Ta suy nghĩ một hồi, cảm giác như cơn đau do bị d.a.o nhọn đ.â.m vào tim cứ như một giấc mơ.

 

Ta đứng dậy, phủi phủi nếp nhăn không tồn tại trên quần áo.

 

“Đi thôi, chúng ta đến đó xem.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tang-lam-ngan-dam/chuong-1.html.]

 

Trong sảnh lớn, Lý Tư Thần đưa hôn thư lên dõng dạc nói.

 

“Hôn thư này là do lão thái gia quá cố tự tay viết, không thể làm giả được, Thái Phó đại nhân muốn bội ước hay sao?”

 

“Lúc đến ta đã đưa cho tất cả bá tánh ven đường xem qua, bên trên viết rõ ràng sẽ gả đích nữ phủ Thái Phó cho ta. Nếu Thái Phó đại nhân không nhận, ngày mai toàn kinh thành đều sẽ biết phủ Thái Phó nói không giữ lời, làm mất lòng tin.”

 

Trên mặt phụ thân lộ vẻ khó xử, dạo gần đây hoàng ân đến ào ạt, đang vào thời khắc quan trọng nhất để ông thăng chức, thành ra không thể xảy ra chút sai lầm.

 

Phủ Thái Phó có hai nữ nhi, một là ta, một là do kế mẫu sinh ra Tang Khởi La.

 

Mà ta đã đính hôn với Thái Tử, Tang Khởi La thì được phụ thân với kế mẫu yêu thương hết mực, làm gì có chuyện gả nàng ta cho tên ăn mày.

 

Ta vừa đến ngoài sảnh, thì đã gặp được Tang Khởi La vội vã chạy tới.

[Truyện được đăng tải tại MonkeyD - Vui lòng không reup truyện khi chưa có sự cho phép của caconyeudau - Reup mà không có sự đồng ý của team sẽ khiến bạn trở thành kẻ ăn cắp trí tuệ và đánh mất lòng tin của mọi người.]

 

Nàng ta hớt ha hớt hải, ba bước thành hai đuổi theo rồi vượt qua ta, vội vã tiến lên hành lễ.

Kế mẫu nhìn thấy Tang Khởi La đột nhiên xuất hiện thì ngây người, vội thì thầm với phụ thân.

 

Sau khoảng thời gian uống cạn chén trà nhỏ, cuối cùng phụ thân cũng đã lên tiếng, như hạ quyết tâm gì lớn lắm.

 

“Nếu vậy thì, ta có hai nữ nhi, ta gả đại nữ nhi…”

 

Phụ thân còn chưa nói xong thì đã bị Tang Khởi La chặn ngang: “Phụ thân, khoan đã!”

 

Nói xong nàng ta bước vào trong sảnh, quỳ xuống.

 

“Hôm nay nữ nhi vừa gặp đã thương Lý công tử, cảm thấy chàng thật là hợp ý con.”

 

“Nữ nhi nguyện ý gả cho Lý công tử, kính xin phụ thân mẫu thân thành toàn cho con!”

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...