Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

TÀI XẾ RIÊNG ĐA NĂNG CÓ QUÁ NHIỀU BÍ MẬT - Chương 24. Mặt dây chuyền đặc biệt

Cập nhật lúc: 2024-10-09 10:12:00
Lượt xem: 1

Thảo Nguyên rầu rĩ ngẫm nghĩ, tay vô thức theo thói quen sờ sờ lên mặt dây chuyền đang đeo trên cổ. Bỗng một ý tưởng lóe lên trong đầu của Thảo Nguyên. Cô chợt nhớ ra, khi còn ở nước ngoài, Long Phi từng tặng cô một mặt dây chuyền có kết nối liên lạc. Tuy nhiên, đó lại là một cái mặt dây chuyền hình khúc xương, chả ra làm sao cả, nên Thảo Nguyên đã nhét vào đáy va li rồi quên bẵng đi mất. Nếu có thể dùng mặt dây chuyền này tạo ra hình thức liên lạc từ xa thì đã có thể tống cổ anh chàng tài xế riêng kia ra khỏi nhà vào ban đêm, loại trừ nguy cơ cho hai cô bé đáng yêu, và cho cả bản thân cô nữa.

 

Nghĩ là làm. Thảo Nguyên xốc tung cả va li ra, cuối cùng tìm được một cái hộp nhỏ. Trong hộp, quả nhiên có một mặt dây chuyền hình khúc xương trắng muốt, gắn kèm với một sợi dây kim loại sáng choang, bên cạnh đó còn có một nút bấm để liên lạc. Thảo Nguyên săm soi sợi dây và nút liên lạc, tìm chỗ để sạc pin.

 

Đồ điện tử thì không thể không có pin. Nhưng cô lật tới lật lui hai món đồ, không thấy chỗ nào để ghim dây sạc, lại làm rơi ra một vật nho nhỏ. Một cái khuyên tai. Chắc là phụ kiện tặng kèm. Cái khuyên màu đen tuyền, bé xinh, đơn giản, phù hợp cho cả nam lẫn nữ. Thảo Nguyên cầm lên, quyết định đã đưa thì đưa trọn bộ cho Bình Nguyên.

 

Xem kỹ lại trong hộp một lần nữa, Thảo Nguyên phát hiện một mẩu giấy nhỏ ghi chú như quảng cáo. Thì ra những món đồ này đều sử dụng năng lượng mặt trời, có độ bền cao, lại chống thấm nước. Không chỉ tạo ra xung điện để cảm nhận bằng xúc giác, cái khuyên tai kia còn có thể truyền âm thanh. Thật tốt quá rồi! Không còn thứ gì thích hợp hơn cho kế hoạch của Thảo Nguyên bằng những thứ này.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tai-xe-rieng-da-nang-co-qua-nhieu-bi-mat/chuong-24-mat-day-chuyen-dac-biet.html.]

Thảo Nguyên nhanh chóng kết nối liên lạc với mặt dây chuyền rồi đặt cách xa một khoảng, bấm thử. Bấm cái thứ nhất, mặt dây chuyền rung động, bấm cái thứ hai, mặt dây chuyền rung càng mạnh, bấm đến cái thứ ba, mặt dây chuyền rung đến nảy lên khỏi mặt bàn, đồng thời còn vang lên ba tiếng chó sủa “gâu gâu gâu”, Thảo Nguyên thích thú bật cười. Thằng nhãi Long Phi này đúng là rất thích mua những thứ kỳ lạ ngộ nghĩnh. Nhưng cách liên lạc này cũng thật hay. Dù thế nào thì người khác cũng chỉ nghe văng vẳng tiếng chó sủa, đâu ai biết đó là phương thức liên lạc cơ chứ.

 

Lấy sợi dây da, khuyên tai và nút bấm điều khiển ra, để vào túi, Thảo Nguyên cất cái hộp quà lại vào va li. Dù sao đây cũng là quà sinh nhật mà Long Phi tặng cô, không thể vứt tùy tiện, thằng nhãi ấy sẽ giận lẫy. Dọn dẹp xong, Thảo Nguyên cầm theo tờ hợp đồng, đi sang phòng của Bình Nguyên.

 

Khi Thảo Nguyên đến căn phòng của Bình Nguyên, bên trong vẫn trống không. Cô lại nghiêng đầu nhìn sang phòng của hai cô bé bên cạnh và thấy một cảnh ấm áp, hài hòa. Tại đó, Bình Nguyên đang ngồi trên ghế, tay cầm một quyển tập bao bìa hồng phấn, chăm chú dò theo những câu Thảo Nhi đang đọc vanh vách. Cạnh đấy, trên chiếc giường nhỏ, Linh Lan đang cặm cụi ngồi nhìn vào quyển sách, thỉnh thoảng lại ngước lên, nhoẻn cười đọc theo Thảo Nhi. Đúng là một khung cảnh gia đình đầm ấm.

 

Thảo Nguyên đứng ngoài cửa, lòng bỗng nhiên bồi hồi. Hình như cô đã từng nhìn thấy cảnh này ở đâu rồi, rất quen thuộc, nhưng lại nhớ không ra. Cô cứ đứng ngẩn ngơ ở đó, nhìn Bình Nguyên dò bài cho Thảo Nhi, kiểm tra tập sách cho Thảo Nhi, cầm quyển sách trong tay của Linh Lan mang đi cất, xếp gối cho hai cô bé nằm xuống, tắt đèn, mở đèn ngủ rồi ngồi xuống bên giường, cầm lấy quyển truyện ở trên bàn, nhỏ giọng đọc. Một loạt hành động liên tiếp được Bình Nguyên thực hiện lưu loát như mây trôi nước chảy, chứng tỏ anh đã rất thường xuyên làm như thế rồi.

 

Thảo Nguyên siết tờ hợp đồng trong tay đến nhăn nhúm, tai nghe tiếng đọc trầm ấm của Bình Nguyên mà đầu óc cứ m.ô.n.g lung mơ hồ. Cô ngồi bệt xuống trước cửa phòng, ôm đầu thở dốc. Khó chịu quá! Đau quá! Muốn khóc quá!

Loading...