Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

TÀI XẾ RIÊNG ĐA NĂNG CÓ QUÁ NHIỀU BÍ MẬT - Chương 23. Nghi ngờ

Cập nhật lúc: 2024-10-09 10:10:20
Lượt xem: 0

Tiếp tục đánh máy cho xong những dòng chữ theo đúng thủ tục, Thảo Nguyên bấm nút save và in hợp đồng ra. Cô ký tên sẵn rồi cầm theo tờ hợp đồng, đi đến căn phòng tạm thời vẫn thuộc về Bình Nguyên. Trong phòng trống không. Anh ta đi đâu rồi? Đừng nói là lén lút làm chuyện xấu gì đó, trộm cắp gì đó, vu oan giá họa gì đó,...

 

Thảo Nguyên càng nghĩ càng xa, dùng tay vỗ đầu mình đánh bốp. Đều tại cái thằng nhãi Long Phi kia, suốt bốn năm, đều đặn, tối nào cũng dụ dỗ cô xem phim cùng. Xem mãi rồi thành ra đầu óc đa nghi, nhìn đâu cũng thấy kẻ xấu. Nhưng mà, rốt cuộc thì anh chàng tài xế riêng của cô, à, của gia đình cô, đã đi đâu rồi vậy?

 

Thảo Nguyên còn đang thắc mắc thì bên tai chợt nghe tiếng cười khúc khích vang lên từ căn phòng gần đó. Nghiêng đầu qua xem, Thảo Nguyên nhìn thấy hai cô cháu Linh Lan và Thảo Nhi đang rúc rích cười đùa với nhau. Thảo Nhi ban nãy còn đang giận dỗi đùng đùng, giờ lại kề tai Linh Lan nói nhỏ gì đó, đầy vẻ thích chí. Linh Lan cũng không còn bộ dáng hung hãn hay sợ sệt nữa, mà ngồi nghiêm chỉnh lắng nghe, đôi mắt đẹp cứ đảo qua rồi đảo lại trông lém lỉnh đáng yêu vô cùng.

 

Nhìn hai cô bé xinh xắn, khả ái trong phòng kia đang hồn nhiên cười đùa, đầu óc vốn bị phim ảnh tiêm nhiễm của Thảo Nguyên lại nhảy vọt ra một đống hình ảnh đáng nghi khác, cộng với một mớ dữ liệu trong hồ sơ tâm lý tội phạm vẫn còn trong trí nhớ, xáo trộn thành ra một nỗi lo lắng.

 

Nếu để hai cô bé xinh như búp bê, lại cũng yếu ớt như búp bê thế này ở cạnh một gã đàn ông, dù đó có là cha ruột hay anh ruột của họ, thì cũng không có gì có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối. Không được! Thảo Nguyên vò tờ hợp đồng trong tay, không thể để chuyện đó xảy ra! Không thể để hai cô bé trong sáng ngây thơ như thế đối mặt với nguy hiểm. Xuất phát từ tấm lòng và thói quen bảo vệ kẻ yếu, Thảo Nguyên quay trở về phòng, mở máy tính, sửa lại bản hợp đồng một lần nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tai-xe-rieng-da-nang-co-qua-nhieu-bi-mat/chuong-23-nghi-ngo.html.]

 

Bình Nguyên vừa ăn xong chén cháo lót dạ, chậm rãi bước lên lầu thì thấy bóng lưng của Thảo Nguyên rời khỏi trước cửa phòng. Thảo Nguyên đến tìm anh sao? Bình Nguyên ngạc nhiên, trong lòng len lén vui mừng. Đồng thời, anh cũng âm thầm tự trách bản thân, sao không ăn nhanh một chút, sao không bước lên nhanh một chút để gặp mặt cô. Để bây giờ, khi anh lên được đến cửa phòng, thì Thảo Nguyên đã rời khỏi.

 

Dù có chút tiếc nuối, nhưng Bình Nguyên không vội. Anh biết tính của cô. Nếu cô đã muốn tìm anh, thì nhất định sẽ đến gặp cho bằng được. Lần này không gặp, có lẽ lát nữa cô sẽ lại đến tìm. Nếu không thì, sau khi dỗ hai bé con ngủ xong, anh sẽ đến tìm cô cũng không muộn. Nghĩ vậy, Bình Nguyên đảo chân, bước vào căn phòng cạnh bên.

 

Nhìn thấy Bình Nguyên bước vào, Thảo Nhi vội vã ngồi vào ghế, giả vờ học bài. Linh Lan cũng đặt cái bàn căng vào hốc tủ, cầm sách lên giả vờ đọc. Nhìn hai cô bé giả vờ giả vịt, Bình Nguyên mỉm cười, cũng không vạch trần. Anh ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh bàn học của Thảo Nhi, chờ con bé học xong.

 

Trong lúc đó, Thảo Nguyên đang đau đầu nghĩ cách để chỉnh sửa hợp đồng. Nếu ra điều kiện chỉ cho Bình Nguyên một phòng, thì làm sao tránh được việc anh ở cùng với em gái và con gái? Nếu buộc Bình Nguyên phải ngủ bên ngoài, thì làm sao có thể qua mắt được ông Trần Bằng và dì Năm. Hai người lớn tuổi này đã bị Bình Nguyên dỗ đến mức xem anh như ruột thịt rồi. Nếu họ mà biết Thảo Nguyên muốn đuổi Bình Nguyên ra ngoài, dù chỉ là vào buổi đêm, thì họ nhất định sẽ phản đối, thậm chí, còn giận cô.

 

Giá như có cách nào đó để Bình Nguyên phải ngủ bên ngoài, nhưng vẫn có thể kịp thời có mặt khi cần thiết. Nhưng thật khó! Nếu khi bác hai hoặc dì Năm cần gặp anh, mà cô cất tiếng gọi, thì còn giấu ai được nữa? Dùng điện thoại di động cũng rất dễ bị lộ.

Loading...