Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

TÀI XẾ RIÊNG ĐA NĂNG CÓ QUÁ NHIỀU BÍ MẬT - Chương 22. Bản hợp đồng thuê tài xế riêng

Cập nhật lúc: 2024-10-09 10:09:03
Lượt xem: 0

Lúc này Thảo Nguyên mới sực nhớ ra, đúng là cô đã quên gọi điện báo bình an cho những người bạn ở nước ngoài. Gọi là bạn, chứ thật ra họ chẳng khác gì người thân của cô. Cả gia đình ấy là chỗ quen biết trước kia với cha mẹ Thảo Nguyên, sau khi cha mẹ cô qua đời, bản thân cô cũng bị tai nạn mà gián đoạn trí nhớ, chính họ đã chủ động đưa Thảo Nguyên sang nước ngoài để chữa trị.

 

Hơn bốn năm nay, Thảo Nguyên ở cùng nhà, ăn cùng bàn với họ, thậm chí cô còn học cùng trường Đại học với cậu con trai con út của gia đình ấy, thân nhau và thương nhau như tay với chân. Lúc biết cô phải về Việt Nam, một thanh niên khôi ngô tuấn tú như cậu ta mà cũng rơm rớm nước mắt. Vốn là cậu ta còn muốn cùng về với Thảo Nguyên, nhưng việc học còn đang dang dở, nên nhất định đòi Thảo Nguyên phải gọi điện ngay khi về đến nhà, còn phải thường xuyên liên lạc. Thảo Nguyên đã hứa. Nhưng khi về đến nhà thì lại xảy ra quá nhiều chuyện khiến cô quên bẵng đi mất. Thảo Nguyên im lặng một lúc khá lâu, khiến cậu trai ở đầu dây bên kia nôn nóng:

 

- Sao thế? Thảo Nguyên! Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Có ai bắt nạt cậu không? Có quen khí hậu bên đó chưa? Đồ ăn có hợp khẩu vị không?Này! Sao cậu không trả lời?

 

- Cậu hỏi liên tục như thế, ai mà trả lời được? Yên tâm đi! Tớ không phải đi tới chỗ xa lạ đâu! Tớ là về nhà, về nhà đó, hiểu chưa? Chỉ là... có chút chuyện, nên quên gọi điện!

 

- Có chuyện? Chuyện gì? Cậu có bị làm sao không? Không được! Tớ phải qua Việt Nam giúp cậu!

 

- Không cần đâu! Này, này, Long Phi!

 

Điện thoại đã ngắt liên lạc. Thảo Nguyên nhăn mặt. Thằng nhóc Long Phi này tính nóng như lửa, không chừng cậu ta dám đi đặt vé máy bay để về Việt Nam ngay trong đêm nay mất. Thảo Nguyên vội mở danh bạ, bấm liền một số điện thoại. Rất nhanh chóng, liên lạc được kết nối. Thảo Nguyên nôn nóng mở lời:

 

- Chị Phương Thảo! Bảo các anh ngăn Long Phi lại giúp em! Đừng để cậu ấy bỏ dở việc học bay về Việt Nam!

 

Một giọng nữ dịu dàng chứa đựng ý cười đáp lời Thảo Nguyên:

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tai-xe-rieng-da-nang-co-qua-nhieu-bi-mat/chuong-22-ban-hop-dong-thue-tai-xe-rieng.html.]

- Đừng lo! Hai anh ấy đã túm được thằng nhóc rồi! Em về Việt Nam vẫn ổn chứ?

 

- Vẫn ổn chị ạ! Đợi khi em sắp xếp xong công việc sẽ liên lạc với mọi người thường xuyên hơn.

 

- Ừ, em cứ lo công việc đi! Có lẽ vài tháng nữa, gia đình cũng sẽ về Việt Nam! Đến lúc đó rồi gặp sau!

 

- Thật hở chị? Mọi người sắp về Việt Nam? Không phải là Long Phi lại quậy nữa chứ?

 

Không thể trách Thảo Nguyên nghi ngờ. Long Phi quả thật đã từng vì muốn về Việt Nam với Thảo Nguyên mà quậy tới trời long đất lở, rung rinh mái nhà. Nếu không phải mẹ của cậu, bà Ngọc Linh, dọa sẽ tự tử nếu Long Phi dám bỏ đi mà chưa hoàn thành việc học, thì có lẽ hôm nay Thảo Nguyên đã không về nước một mình. Nhớ lại những sự việc đó, Phương Thảo lại bật cười:

 

- Không đâu! Thằng út nhà này sợ nhất là làm mẹ buồn! Thật ra, chị và anh Long Bảo đã có dự định về Việt Nam từ lâu, nhưng vì sức khỏe của mẹ không tốt nên...

 

- Vì chuyện đó sao?

 

- Ừ! Gần đây anh Long Bảo có tìm được một chút tin tức của gã đó rồi! Bọn chị cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng một chút. Lần này phải khiến hắn trả một cái già thật đắt, suốt đời không thể quên được.

 

Giọng của Phương Thảo đanh lại đầy thù hận. Thảo Nguyên thở dài trong lòng, an ủi chị bạn mấy câu rồi cúp máy. Có lẽ, sau khi giải quyết xong anh tài xế riêng này, Thảo Nguyên cũng phải bỏ một chút công sức, giúp vợ chồng Phương Thảo, xem như đền đáp tình nghĩa của họ.

 

Quay trở lại nhìn bản hợp đồng thuê tài xế riêng, Thảo Nguyên hạ quyết định. Không thể để cho anh ta cả một căn phòng riêng thế này được. Phòng đó cô còn phải chừa cho bạn bè và khách khứa. Không chỉ vậy, còn phải chừa trống, hoàn toàn không có ai ở. Bởi vì, khi có khách đến, dù có bắt Bình Nguyên tạm thời dọn ra, thì không có vị khách nào lại có thể vui vẻ khi ở căn phòng vốn thuộc về người ăn kẻ ở trong nhà. Cho nên, Thảo Nguyên sửa lại hợp đồng, chỉ cho anh tài xế riêng một phòng duy nhất, còn anh ta ở thế nào thì đó là quyền của anh ta.

Loading...