Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

TÀI XẾ RIÊNG ĐA NĂNG CÓ QUÁ NHIỀU BÍ MẬT - Chương 21. Bạn tốt liên lạc

Cập nhật lúc: 2024-10-09 10:06:24
Lượt xem: 0

Khóe mắt liếc thấy dáng Bình Nguyên lủi thủi đi lên lầu, tự nhiên Thảo Nguyên thấy miệng nhạt thếch, miếng thịt ăn vào miệng cũng giảm bớt mùi vị. Tay Thảo Nguyên lùa cơm, những suy nghĩ trong đầu xoay chuyển nhanh như chớp. Thảo Nguyên không muốn để tâm trạng cứ bị Bình Nguyên quấy nhiễu. Cô vẫn luôn cảm thấy anh quá bí ẩn, trước khi cô điều tra rõ ràng, tuyệt đối không thể để anh tiếp cận quá gần.

 

Không hiểu sao, khi cơn giận qua đi, Thảo Nguyên lại thấy sợ hãi. Cô có linh tính chẳng lành rằng nếu cô đến gần anh quá nhiều thì có lẽ sẽ có chuyện gì đó rất đáng sợ xảy ra. Từ trước tới nay, linh tính của Thảo Nguyên ít khi nào sai. Cho nên, vừa ăn cơm, Thảo Nguyên vừa vờ vĩnh bâng quơ hỏi thăm:

 

- Bác hai! Sao bỗng nhiên bác lại muốn thuê tài xế riêng vậy?

 

- Để thuận tiện thôi! Con cũng biết rồi đấy, bây giờ bác làm qua công việc này, phải đi xã giao nhiều. Uống say rồi, đi taxi cũng không yên tâm, cho nên mới nhờ Bình Nguyên lái xe giúp cho an toàn!

 

Thảo Nguyên trong miệng ngậm cơm, trong lòng ngậm ngùi. Từ sau khi cha mẹ cô cùng lúc mất đi do tai nạn, bác hai phải xin nghỉ công việc làm cảnh sát mà bác yêu thích, chuyển sang quản lý công ty của cha mẹ cô. Từ ban đầu bỡ ngỡ cho đến hôm nay đã giữ vững được cơ ngơi, để cô có thể sống thoải mái mà không lo cơm áo gạo tiền, bác hai của cô đã chịu rất nhiều áp lực, rất nhiều vất vả. Thảo Nguyên lúng búng nhai cơm, quyết tâm trong lòng càng mạnh mẽ hơn. Cô phải dùng cách của mình để bảo vệ bác hai, để bác không bị bất cứ ai lừa gạt, lợi dụng hay hãm hại.

 

Bữa cơm vừa xong, Thảo Nguyên cũng đã dò hỏi được một việc quan trọng. Thì ra Bình Nguyên về đây làm tài xế riêng chỉ mới là nói miệng, chưa ký hợp đồng. Nếu thế thì, cô phải lập một bản hợp đồng, quy định rõ ràng điều khoàn, để tránh sau này anh ta lại lật lọng. Nghĩ là làm, Thảo Nguyên nhanh chóng về phòng, mở máy tính, soạn thảo văn bản.

 

Quy định về nhiệm vụ, không nhiều lắm, chỉ cần lái xe an toàn, nhanh chóng và tuân theo mệnh lệnh của chủ thôi.

 

Về quyền lợi, ngoài tiền lương, tiền thưởng, anh ta còn được mang theo con gái và em gái đến cùng, được bao ăn, bao ở.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tai-xe-rieng-da-nang-co-qua-nhieu-bi-mat/chuong-21-ban-tot-lien-lac.html.]

 

Thảo Nguyên dừng lại ở mục cuối cùng, cau mày suy nghĩ. Bao ăn, bao ở đã là phúc lợi rất tốt rồi, nhưng hình như bác hai của cô lại cho Bình Nguyên đến hai căn phòng. Một căn để Linh Lan và Thảo Nhi ở, một căn khác là dành riêng cho anh. Phúc lợi này, hình như cao quá mức rồi. Trong nhà vốn không có quá nhiều phòng, nếu phân chia cho Bình Nguyên hẳn một phòng riêng, thì đã không còn phòng trống nào. Lỡ như có khách khứa hoặc bạn bè muốn nghỉ lại qua đêm thì phải làm sao?

 

Thảo Nguyên vừa nghĩ tới bạn bè, thì điện thoại của cô reo lên. Nhìn màn hình thấy nhấp nháy hai chữ “Long Phi”, Thảo Nguyên vội bắt máy ngay. Bạn tốt liên lạc, Thảo Nguyên không thể bỏ mặc. Liên lạc vừa thông, từ đầu dây bên kia vang lên tiếng oán trách:

 

- Tiểu cô nương xinh đẹp à! Vừa về tới cố hương là quên ngay tình bằng hữu chi giao rồi đó hả? Tại hạ thiệt là buồn trong lòng quá đi à!

 

Cái kiểu đãi giọng bắt chước những màn lồng tiếng phim Hồng Kông của những thập niên cũ khiến Thảo Nguyệt phì cười. Cô tủm tỉm nạt:

 

- Nhãi ranh! Vẫn còn u mê luyện phim chưởng hả? Gọi tớ có việc gì?

 

- Hây dà, tại vì tiểu cô nương thất hứa đó mà! Cho nên tại hạ không còn cách nào khác, đành phải mạo phạm cô nương thôi chứ hả! Mong cô nương thứ lỗi, thứ lỗi!

 

- Thôi đi nha! Cậu mà còn nói cái giọng đó nữa là tớ cúp máy đấy! Người ta là diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp, người ta nói nghe hay. Cậu bắt chước nói nghe ghê lắm, biết không? Tóm lại là có chuyện gì?

 

- Cậu còn dám hỏi có chuyện gì? - Giọng bạn tốt của Thảo Nguyên đã trở lại bình thường. - Rõ ràng cậu đã hứa về tới Việt Nam là gọi điện qua báo bình an ngay! Cậu có biết bây giờ là cách giờ đáp chuyến bay của cậu bao lâu rồi không? Mọi người đều rất lo cho cậu đó!

Loading...