Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ta Dùng Tiểu Thuyết Chinh Phục Vũ Trụ - Chương 40: Đại thần vẽ bìa sách

Cập nhật lúc: 2024-10-15 18:15:01
Lượt xem: 17

Vì vậy, trong tuần tiếp theo, một mặt Dụ Miên viết lách cập nhật chờ đợi phiên bản mới của tranh nhân vật, mặt khác điên cuồng nghĩ cách hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày quái đản kia.

Khi gần đến hạn cuối, cùng với việc tích lũy liên tục tinh thần lực, quả cầu vàng nhỏ trong đầu thật sự càng ngày càng trở nên đậm đặc hơn.

Có cảm giác như đang dần chuyển từ thể khí sang thể lỏng, lờ mờ chảy trong làn khói mù mịt.

Liệu có thật sự biến lại thành người không?

Dụ Miên thậm chí cảm thấy hơi mong đợi đan xen sự lo lắng.

Tình tiết của phần truyện đang đăng trong thời gian này cũng rất căng thẳng với nhiều bước ngoặt, liên tiếp xuất hiện một số nhân vật nam phụ rất được yêu thích, khiến độc giả choáng ngợp.

Dù là Roy - quý ông lịch lãm quen biết trong bữa tiệc gia đình trước đó, hay anh chàng bác sĩ vẻ ngoài nhã nhặn nhưng bên trong hư hỏng phụ trách phẫu thuật cho mẹ Cố Bạch, hay cậu em trai nhà giàu mới xuất hiện chơi đàn violin thầm ngưỡng mộ Cố Bạch...

Người sau đều hấp dẫn hơn người trước!

Những độc giả liên bang tinh hệ chưa từng tưởng tượng một cuốn tiểu thuyết có thể xuất hiện nhiều nhân vật nam phụ chất lượng đến vậy, càng đọc càng cảm thấy như đang dạo chơi trong vườn hoa, đâu đâu cũng rực rỡ muôn màu.

Đến nỗi hôm nay khi Dụ Miên ghé qua phòng phát sóng trực tiếp của Bạch Lan Đức để thu thập phản hồi của độc giả, cậu phát hiện trong đó đúng là đang sôi nổi thảo luận về tình tiết mới nhất.

Tuy nhiên, nội dung thảo luận thực sự khiến Dụ Miên hơi giật mình.

"Sao tôi thấy Roy này rất tốt vậy! Anh ấy lịch sự lại dịu dàng, quan tâm chu đáo đến Cố Bạch trong truyện, tại sao tác giả không sắp xếp cho Roy và Cố Bạch ở bên nhau nhỉ? Để cho tên Caesar kia hối hận c.h.ế.t luôn!"

Độc giả lên tiếng rõ ràng là một nhân viên trộm lười trong thế giới thực, trên người còn mặc bộ đồng phục làm việc.

Có lẽ nhân lúc rảnh rỗi, anh ta treo app phát sóng trực tiếp và chuyển kênh tùy ý, không ngờ khi đến phòng phát sóng của Bạch Lan Đức, vừa nghe đã bị cuốn hút. Dù là lần đầu tiếp xúc với cuốn tiểu thuyết《Hiệp Nghị Hôn Ước》này, nhưng anh ta vẫn vô thức bày tỏ quan điểm của mình về cốt truyện.

Câu nói này, gần như là hòn đá ném xuống ao tù.

"Gì cơ? Nếu Roy còn được thì tại sao không để Cố Bạch ở bên cậu em trai nhỏ kia? Cả hai đều chơi nhạc cụ, có điểm chung về sở thích ! Lại còn thầm yêu Cố Bạch bao lâu nay, tôi thấy rất xứng đôi với thiên sứ nhỏ Cố Bạch mà!!"

"Hả? Nếu anh nói vậy thì tôi bắt đầu hứng thú rồi đấy, vậy còn bác sĩ đeo kính gọng vàng luôn giúp đỡ Cố Bạch..."

Thật không ngờ, dưới sự đảo lộn mâu thuẫn của cảnh tượng hỏa táng, một làn sóng lớn độc giả bắt đầu điên cuồng xem kịch hay của Caesar, thậm chí không nhịn được mà bắt đầu ghép đôi cho Cố Bạch.

"Không được - Caesar mới là người phối ngẫu chính thức chứ. Caesar của chúng ta tuy không biết yêu đương, nhưng thực lực cũng không phải có thể tùy tiện so sánh với nhóm mấy nhân vật phụ đâu nhé!?"

Thái độ kiên quyết đến mức khiến Dụ Miên cũng phải ngưỡng mộ.

Trời ơi, hóa ra đây còn là một fan sủng công!

Có triển vọng đấy, xin chúc mừng!

Dù sao thì là người theo phe sủng công, cuối cùng chắc chắn cậu sẽ cười đến tận mồm thôi!

Chỉ có điều hiện tại trong phòng livestream, câu nói này gần như lập tức châm thêm dầu vào cuộc thảo luận.

"Tên Caesar này tuy có tiền thật, nhưng ai bảo hắn không biết nói năng gì cả!? Giờ tôi chỉ muốn thấy bộ dạng hối hận không kịp của hắn thôi!"

Suy cho cùng đây là lần đầu tiên độc giả liên bang tinh tế trải nghiệm cái gọi là BUFF nam chính vạn người mê. Đây là thể loại xung quanh nhân vật chính sẽ xuất hiện rất nhiều nam phụ chất lượng đủ mọi hình dạng màu sắc.

Trong lúc Caesar đắm chìm trong tình yêu giả tạo, hoàn toàn không biết nguy cơ đang đến gần, những nam phụ này lại vừa vặn đóng vai trò điều hòa cốt truyện một cách thích hợp.

Là tác giả, Dụ Miên nghe mà vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. 

Ai mà ngờ được, những người dân liên bang tinh tế chưa từng xem qua "truy thê hoả táng tràng ", lại tự phát sinh ra cuộc thảo luận quy mô lớn như vậy!

[Cá Mập Giòn: Tác giả ui, tranh minh họa mới nhất đã ra lò! Nhưng mà với cốt truyện gần đây, cậu nhắm có thể kiểm soát được không?]

Vài tuần sau, biên tập Sharks mang tranh minh họa mới đến cho Dụ Miên, cũng không nhịn được mà lo lắng xen vào một câu.

Dù đã vô số lần chứng minh những lo lắng của mình về cốt truyện là một lần bị vả mặt nhưng Sharks cũng hoàn toàn không ngờ nhóm nam phụ này lại tạo ra cuộc thảo luận lớn đến vậy.

[Cá: Chắc chắn sẽ không đâu, vì tôi có kỹ thuật tẩy trắng đặc biệt, nhất định sẽ khiến mọi người yêu thương Caesar sâu sắc. [ảnh cá cười xấu xa.jpg]]

Kết quả giây tiếp theo không ngoài dự đoán đã nhận được câu trả lời hơi xấu xa của Dụ Miên.

Mặc dù lúc này Sharks thực sự tò mò đến phát cuồng, không biết cốt truyện này cuối cùng có thể làm thế nào để mọi người yêu thương Caesar trở lại, nhưng cùng với việc phiên bản tranh minh họa mới truyền tải thành công, lần này cuối cùng đã đến lượt dấu chấm than kinh ngạc của Dụ Miên lập tức tràn ngập màn hình trò chuyện!

[Cá: Trời ơi, bản vẽ này đẹp quá đi!?]

---

Có thể thấy họa sĩ này khá thích Caesar, ngay bức đầu tiên đã là tranh minh họa đơn nhân vật Caesar cực kỳ tinh xảo.

Trên nền cảnh là chiếc đèn pha lê khổng lồ lấp lánh, những vị khách ăn mặc lộng lẫy, cùng vô số hoa tươi và rượu ngon, như thể chỉ nhìn qua đã khiến người ta bước vào thế giới danh lợi xa hoa này.

Nhưng ở chính giữa, Caesar cao lớn, tay cầm ly rượu đỏ, hơi nghiêng người liếc nhìn kiêu ngạo, chắc chắn là tiêu điểm tuyệt đối của bức tranh!

Mái tóc vàng dưới ánh đèn trông thật quý phái, đôi mắt sâu thẳm và đôi môi mỏng hơi mím lại, càng tỏa ra vài phần cảm giác quyền uy xa cách bẩm sinh.

Ngay cả chi tiết cũng phong phú và tinh tế tột cùng, ánh sáng của viên ngọc trên cổ tay áo vest được vẽ hết sức sinh động.

"Má ơi, tên Caesar này cũng được vẽ đẹp trai quá!"

Dụ Miên cảm thấy họa sĩ này đúng là mở full bộ lọc cho Caesar, có thể nói là yêu đến tận xương tủy!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ta-dung-tieu-thuyet-chinh-phuc-vu-tru/chuong-40-dai-than-ve-bia-sach.html.]

Chỉ là nhìn lâu những chi tiết sống động trên tranh minh họa này, lại cảm thấy đây dường như là Caesar trước khi gặp Cố Bạch, có cảm giác kiêu ngạo mạnh mẽ bẩm sinh.

Như thể không coi gì ra gì vậy.

"Phụt..."

Nhưng ngay giây tiếp theo khi Dụ Miên lật trang, bất ngờ phát hiện họa sĩ này còn tặng kèm một bức tranh chibi của Caesar!

Caesar trong bức tranh chibi vứt bỏ vẻ ngầu lòi bá đạo của bức trước, đang giận dữ bất lực nằm trong phòng sách, phồng má như thể sắp hất tung chiếc chăn nhỏ trên người.

Hơn nữa trên đầu còn nổi lên một bong bóng, trong bong bóng rõ ràng là tranh chibi của Cố Bạch.

Có vẻ là cảnh trong tiểu thuyết, đêm khuya nghĩ về chuyện ban ngày bị vợ yêu không thèm để ý nên lén lút nổi cáu, cười c.h.ế.t mất.

"Đáng yêu quá đi."

Dụ Miên chỉ cảm thấy trái tim mình sắp tan chảy rồi.

Chỉ cần nhìn những bức tranh minh họa tinh tế và tâm huyết như vậy, đã có thể cảm nhận được tình yêu của họa sĩ dành cho nhân vật dưới kỹ thuật vẽ điêu luyện.

Đúng rồi, còn có Cố Bạch nữa!

Lần này, khi Dụ Miên hồi hộp bấm nút lật trang, quả nhiên trang kế tiếp là ảnh đơn của Cố Bạch!

Bức họa Cố Bạch lần này  hoàn toàn khác biệt.

Họa sĩ chọn cảnh Cố Bạch tình cờ gặp một chú mèo bên đường trước bệnh viện.

Cố Bạch mặc áo khoác trắng rộng thùng thình toát lên vẻ trẻ trung, đang nửa ngồi xổm bên bồn hoa, cúi mắt đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve chú mèo tam thể đang vươn vai trước mặt.

Chú mèo tam thể trông hơi hung dữ với vết sẹo trên mặt dường như rất thích Cố Bạch, đến nỗi để mặc ngón tay cậu xoa xoa dưới cằm mà không hề tức giận, trái lại còn tỏ vẻ rất hưởng thụ.

Mà cái cổ trắng ngần của Cố Bạch hé lộ khi ngồi xổm, dái tai tròn trĩnh, cùng đôi mắt thanh lãnh dịu dàng dù chỉ lộ nửa khuôn mặt, chắc chắn đã tạo nên thần thái riêng qua động tác của nhân vật.

Như thể bạn gọi một tiếng "Cố Bạch", giây sau nhân vật trước mắt sẽ ngẩng đầu mỉm cười nhìn bạn, nhẹ nhàng gọi tên bạn và hỏi có chuyện gì vậy.

"Thật sự vẽ quá truyền thần."

Dụ Miên không kìm được buột miệng cảm thán.

Và quả nhiên, lần này cũng tặng kèm một bức tranh chibi, vẽ cảnh Cố Bạch lần đầu mặc vest trắng, dường như đang quay đầu hỏi Caesar trông thế này được không.

Trong hình, Caesar rõ ràng đã bốc khói đầu, vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh gật đầu lạnh lùng.

Chắc chắn giây sau khi Cố Bạch vừa quay đi, gã sẽ lập tức dùng quang não chụp ảnh điên cuồng.

"Cười chết, Caeser đúng là tên ngố tsundere!"

Dụ Miên - tác giả của truyện - xem mà bật cười thành tiếng, rồi lại xem lại bốn bức tranh trước đó, chỉ thấy đẹp đến bất ngờ.

Thậm chí từ nét bút và thần thái nhân vật, đều cảm nhận được độc giả này chắc chắn rất thích nhiều nhân vật trong 《Hiệp nghị hôn ước》.

"Ừm... nhưng có vẻ cũng không phải tất cả."

Bởi vì mấy nhân vật phụ tiếp theo, rõ ràng đã mang cảm xúc cá nhân của họa sĩ.

Dù là nam phụ Roy cực kỳ lịch lãm, hay vị bác sĩ tinh anh đẹp trai nhưng bại hoại, hay cậu em sư đệ chơi vĩ cầm thích Cố Bạch...

Cũng không thể nói mấy nam phụ này vẽ không đẹp.

Nhưng khi so với tranh Cố Bạch và Caesar trước đó, lập tức thấy mấy nhân vật phụ này bỗng trở nên công thức hóa, chỉ vẽ rất tỉ mỉ những phụ kiện nhấn mạnh thân phận nhân vật.

"Té ra đây là fan chính thất của Caesar!"

Đến đây Dụ Miên không cần đoán cũng biết chắc họa sĩ này nhất định ủng hộ Caesar và Cố Bạch.

Hơn nữa lật đến trang cuối, thậm chí còn kẹp thêm nhiều bản phác thảo thiết kế nhân vật do họa sĩ vẽ, toàn là các tư thế của Cố Bạch và Caesar...

Cùng một bức tranh đôi cực kỳ lộng lẫy ở cuối cùng!

Trong tranh, Cố Bạch đang được Caesar nắm tay, chạy trên hành lang phòng tiệc của biệt thự cổ khổng lồ, pháo hoa năm mới rực rỡ phía xa khiến mọi hiệu ứng ánh sáng trở nên rực rỡ huyền ảo.

[Cá Mập Giòn: Thế nào, có phải rất đẹp không! Khi nhận được bên biên tập chúng tôi đều sốc, lần đầu thấy tranh minh họa truyện đẹp thế này!]

[Hơn nữa bức cuối cùng là họa sĩ nói tặng thêm đấy!]

Bên kia, Sharks từ bộ phận biên tập cũng hào hứng tiếp lời.

Từ khi nhận được bản chính thức của bộ tranh này, đồng nghiệp xung quanh trông thấy ai nấy đều trầm trồ.

Chỉ thấy sao trước giờ chẳng ai nghĩ ra, hóa ra tranh minh họa truyện cũng có thể vẽ đẹp đến thế.

Hơn nữa còn có nhiều hình chibi dễ thương, kết hợp đọc với chính văn, quả là thú vị vô cùng.

[Cá: Aaaaa đương nhiên là rất thích rồi! Bản này tuyệt đối ổn! Hoàn toàn không thể chê vào đâu được!!]

Với bản thảo mà Hoàn Vũ Reading đã ký lần này, Dụ Miên cũng hài lòng vô cùng.

Yêu đến mức muốn in ra đặt bên cạnh quang não để ngắm mỗi ngày luôn ấy!

[Cá Mập Giòn: Vậy chúng ta quyết định thế nhé, đến lúc đó sẽ gửi sách mẫu cho cậu. Hiện tại bên biên tập thảo luận xong quyết định dùng vài bức tranh chibi làm quà tặng bốc thăm cho độc giả, coi như hoạt động khởi động!]

Loading...