Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ta Dùng Tiểu Thuyết Chinh Phục Vũ Trụ - Chương 39: Ma cà rồng trong truyền thuyết

Cập nhật lúc: 2024-10-15 18:13:37
Lượt xem: 20

Vì thế, dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của phó tổng biên tập, Sharks đành phải miễn cưỡng chuyển lại yêu cầu này cho Dụ Miên.

Nói thì nói vậy, nhưng chắc sẽ bị từ chối ngay thôi.

Dù sao sau thời gian dài làm việc với Dụ Miên, Sharks chắc chắn rằng tác giả này tuy có vẻ thiếu tiền, nhưng thực ra không phải người dễ bị tiền bạc lay chuyển.

Anh ta rất có nguyên tắc riêng, một khi đã quyết định điều gì, người ngoài hầu như không thể thay đổi được.

[Cá: Hả? Cái tộc Bart mà các cậu nói đó, sao nghe giống ma cà rồng trong truyền thuyết thế?!]

[Cá Mập Giòn: Hả? Ma cà rồng gì cơ??]

Tuy nhiên, điều mà Sharks không ngờ tới là lần này Dụ Miên lại tỏ ra cực kỳ hứng thú khi nhận được thông tin!

Dù sao theo mô tả của Sharks và những người khác, cái gọi là tộc Bart này rõ ràng chính là loài ma cà rồng tuổi thọ cực cao, người nào cũng đẹp trai xinh gái như trong các tiểu thuyết truyền hình mà!

Phải biết rằng đây là một thiết lập nhân vật chính kinh điển, có sức hút bền vững trong nhiều loại tác phẩm!

Thậm chí còn có một cách gọi văn học cao quý hơn nữa - Huyết tộc.

Điều này chẳng phải khiến đẳng cấp tăng vọt trong một giây sao?!

Vì vậy, đối mặt với tộc Bart đột ngột xuất hiện, Dụ Miên gần như lập tức cảm thấy rất thú vị, thậm chí còn lấn áp cả tâm trạng phẫn nộ khi nhận được nhiệm vụ hàng ngày kỳ quặc kia.

Dù sao vẫn còn bảy ngày, cũng không vội phải hoàn thành.

Hơn nữa, Dụ Miên tìm kiếm trên tinh võng mới phát hiện, chủng tộc giống ma cà rồng đến vậy trong vũ trụ này, rốt cuộc đã bị hiểu lầm như thế nào!

Có vẻ vì ít nói, lại thường xuyên ẩn cư, từ chối tiếp cận bất kỳ công nghệ vũ trụ nào, nên dẫn đến việc người dân vũ trụ có đủ loại định kiến và tin đồn kỳ lạ về chủng tộc huyền thoại này.

Lúc thì nói tổ tiên tộc Bart theo truyền thuyết là loài dơi sợ ánh sáng, nên những hậu duệ này mới chọn cư trú trên một hành tinh kỳ lạ vĩnh viễn chìm trong bóng đêm.

Lúc lại bảo lý do tộc Bart không thích lộ diện là vì họ thích phạm tội trong bóng tối, thậm chí còn tấn công người bình thường để thu thập máu.

Thậm chí còn có cư dân mạng vũ trụ tuyên bố, có lần một phi thuyền vô tình bay vào hành tinh bóng đêm đó, tận mắt chứng kiến người tộc Bart cầm một ly m.á.u người uống ngon lành!

Thật là kinh dị vô cùng.

"Ơ, chẳng lẽ ma cà rồng trong vũ trụ và ma cà rồng trong văn hóa Trái Đất không phải cùng một loại?"

Đến nỗi Dụ Miên càng xem càng do dự.

[Cá Mập Giòn: Tóm lại anh cứ từ từ nghĩ về cuốn mới, thật sự không vội, đừng có vì nhuận bút mà viết nhé! Cuốn thứ hai của chúng ta thực sự rất quan trọng đấy! [Khóc lóc thảm thiết.jpg]]

Còn Sharks lúc này thậm chí hơi hối hận, biết vậy đã giấu nhẹm thông tin này với Dụ Miên rồi.

《Hiệp nghị hôn ước》 bùng nổ trở thành tác phẩm hot mang tính hiện tượng, chính vì vậy, gần như vô số cặp mắt đang dõi theo xem thành tích cuốn sách mới tiếp theo của tác giả ngôi sao Dụ Miên này sẽ ra sao.

Nếu cuốn thứ hai thất bại thảm hại, không gây được tiếng vang gì, chắc chắn sẽ bị chế giễu không thương tiếc.

Hơn nữa, đối với danh tiếng vừa mới gây dựng được từ cuốn đầu tiên, đây cũng là một tổn thất lớn.

Vì vậy rõ ràng viết một cuốn sách tương tự cho cuốn thứ hai là lựa chọn an toàn và chắc chắn nhất, ai ngờ tác giả nhà mình lại không làm vậy.

[Cá: Anh yên tâm, nếu tôi viết chắc chắn không phải vì nhuận bút của họ đâu, hơn nữa tôi cũng không định nhận nhuận bút của cô bé Lilith đó.]

[Cá: Nếu tôi thực sự viết một cuốn tiểu thuyết về ma cà rồng cho cuốn thứ hai, tôi cũng sẽ không chấp nhận bất kỳ yêu cầu cụ thể nào về nội dung, phải do tôi tự do phát huy hoàn toàn, nhưng sẽ đảm bảo nhân vật chính là hình tượng tích cực, họ có thể chấp nhận điểm này không?]

Sau khi suy nghĩ một lúc, Dụ Miên cuối cùng đã trả lời Sharks về kế hoạch của mình.

[Sharks: Được rồi, vậy tôi sẽ hỏi trước khi tan làm hôm nay. Nhưng còn một tin vui lớn nữa cần báo cáo, kế hoạch xuất bản《Hiệp nghị hôn ước》đã được sắp xếp vào lịch trình rồi, dự định sẽ xuất bản tập đầu tiên trước! Anh có muốn xem bìa và minh họa nhân vật không?]

Đối với ý tưởng cho cuốn sách thứ hai của Dụ Miên, Sharks cũng chỉ có thể tạm thời ổn định tình hình, việc xuất bản《Hiệp nghị hôn ước》rõ ràng là vấn đề quan trọng hơn hiện tại. Hơn nữa, do việc xuất bản cuốn sách này được đặt ưu tiên cao nhất, các quy trình gần như suôn sẻ và diễn ra cực kỳ nhanh chóng.

---

Ồ, cả bìa và hình nhân vật đã ra lò rồi sao?

Khi nhìn thấy tin nhắn này, Dụ Miên lập tức ngồi thẳng người lên với vẻ mặt háo hức. Cậu không ngờ hiệu suất làm việc thời đại liên bang tinh hệ lại cao đến thế.

[Cá Mập Giòn: Hehe, hơn nữa chúng tôi đã huy động những nguồn lực tốt nhất, đặc biệt là ở phần minh họa! Chúng tôi đã mời một họa sĩ cực kỳ nổi tiếng đấy!]

Theo lời giải thích phấn khích của biên tập viên Sharks, một tập tin nén khổng lồ nhanh chóng được gửi đến qua tin nhắn liên tinh hệ.

[Cá Mập Giòn: À mà địa chỉ của cậu ở đâu vậy? Để lúc xuất bản xong chúng tôi gửi mẫu sách cho cậu nhé? Dù có ở hệ sao xa xôi cũng không sao, bây giờ chúng tôi có thể cử người mang tận nơi cho cậu...]

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ta-dung-tieu-thuyet-chinh-phuc-vu-tru/chuong-39-ma-ca-rong-trong-truyen-thuyet.html.]

Tuy nhiên, trong khi Sharks đang lải nhải, Dụ Miên cũng đang hồi hộp mở tập tin nén để xem hình ảnh. Nhưng khi mở ra, cậu đột nhiên rơi vào trạng thái im lặng kỳ lạ.

[Cá Mập Giòn: Sao rồi sao rồi, đẹp lắm phải không? Nghe nói họ đã bỏ ra một khoản tiền lớn để đặt hàng đấy!]

Làm sao Dụ Miên có thể nói được đây...

Những nhân vật trung niên như ông nội Caesar đang chăm sóc hoa trong vườn, hay mẹ của Cố Bạch đang nằm trên giường bệnh với vẻ mặt nhân từ, những bức vẽ theo phong cách hiện thực này quả thật khá ổn. Có thể thấy họa sĩ có kỹ năng tốt thật.

Ít nhất là người già trông giống người già.

Nhưng mà...

Cố Bạch, Caesar và thậm chí cả nam phụ Roy, sao tất cả các nhân vật trẻ tuổi lại trông như đúc từ cùng một khuôn vậy!?

Hơn nữa, rõ ràng đây là phong cách thẩm mỹ điển hình của thời đại liên bang tinh hệ - cơ bắp cuồn cuộn và khuôn mặt thô kệch, trông như thể có thể vác ngay cơ giáp lên và chạy ra chiến trường trong tích tắc.

Dù gã Caesar có thể có phong cách này đi.

Nhưng Cố Bạch trong tưởng tượng của cậu làm sao có thể trông thô kệch như thế được.

Đôi tay dùng để chơi piano này, trông như thể có thể đ.ấ.m gục mười Caesar chỉ trong một giây.

Dụ Miên chìm vào sự im lặng sâu thẳm.

Không ổn, thật sự không ổn!!

Nhưng khi Dụ Miên mở bảng vẽ trên máy tính quang não, cố gắng tự vẽ một bản phác thảo mẫu, sau khoảng bảy tám phút vẽ vời, nhìn những hình người que trên màn hình, cậu nhận ra mình không nên tin tưởng vào kỹ năng vẽ của bản thân.

Xét cho cùng, tài vẽ của Dụ Miên cũng giống như khả năng ca hát vậy, thuộc loại hoàn toàn không đâu vào đâu.

Không thể để ai nhìn thấy được.

[Cá: Ờm, tôi muốn hỏi một chút, trước khi vẽ thì họa sĩ này có đọc qua nguyên tác của《Hiệp nghị hôn ước》 không? QAQ]

Dụ Miên chỉ có thể hỏi một cách uyển chuyển.

[Cá Mập Giòn: Hả? Cái này thì tôi không rõ, nhưng chắc chắn là đã gấp rút cho ra hình ảnh rồi. Họa sĩ này rất nổi tiếng, bình thường toàn vẽ cho các cơ quan chính thức, đây là lần đầu tiên họ chịu vẽ bìa và nhân vật cho một cuốn tiểu thuyết đấy.]

Dụ Miên chợt nhận ra, có lẽ vì quá coi trọng nên Hoàn Vũ Reading đã trực tiếp tìm một bậc thầy chính thống để vẽ bìa, thậm chí rất có thể là một người lớn tuổi. 

Sau đó nhà xuất bản đưa ra một vài giả thiết cơ bản về nhân vật quan trọng, rồi họa sĩ đó bắt tay vào vẽ luôn.

Nhưng giống như việc mấy giáo sư học viện âm nhạc lên tiếng ủng hộ《Hiệp Nghị Hôn Ước》trước đó, nếu bạn nói những giáo sư 60-70 tuổi này ngày nào cũng lên mạng đọc tiểu thuyết, thì quả thật khó tin.

Có vẻ như do《 Hiệp Nghị Hôn Ước 》 vô tình mang lại cho họ một làn sóng lưu lượng, nên những cụ già này mới thiện chí lên tiếng ủng hộ để đáp lễ.

Nhưng bây giờ việc vẽ lại nhân vật để một người hoàn toàn chưa đọc truyện vẽ, thậm chí trước khi vẽ còn không đủ kiên nhẫn để tự mình đọc qua nguyên tác, thì nhân vật vẽ ra làm sao có thể giống với hình tượng mà tác giả miêu tả nguyên tác được.

Hơi đau đầu.

Dụ Miên nhìn đống bản vẽ được cho là đã tốn một số  tiền lớn để đặt hàng trên quang não, tâm trạng vô cùng kỳ quặc.

Cứ như kiểu tiền đổ xuống sông đổ biển, lại còn nhận được một đống đồ hoàn toàn không đúng như yêu cầu mà không biết xử lý thế nào.

[Cá Mập Giòn: Ừm... Sao vậy, anh không hài lòng à? Nhưng nói vậy thì, có vẻ như dù trông rất đẹp trai nhưng lại không phù hợp lắm với nhân vật nhỉ?]

Đến nỗi sau khi hết cơn phấn khích, Sharks cũng lặng lẽ nhìn lại mấy bức tranh này dưới sự im lặng của Dụ Miên.

Tuy rất đắt và nổi tiếng, nhưng quả thật không phù hợp cho lắm?

[Cá Mập Giòn: Thôi thế này nhé, anh đợi thêm chút nữa! Tôi sẽ đi tìm người phụ trách xem có thể sửa đổi không, hoặc tìm một họa sĩ khác vẽ lại một phiên bản mới.]

Sau khi suy nghĩ hồi lâu, Sharks gửi lại tin nhắn.

[Cá: Nếu được vậy thì tốt quá. Thực ra họa sĩ không cần phải quá nổi tiếng đâu, nếu là độc giả đã đọc và yêu thích《Hiệp Nghị Hôn Ước》thì lại càng phù hợp.]

Lần này Dụ Miên chỉ đưa ra một yêu cầu duy nhất với Sharks, và Sharks cũng rời đi với vẻ trầm ngâm.

Tìm một độc giả đã đọc《Hiệp Nghị Hôn Ước》để vẽ ư?

Thực ra, lý do quan trọng khiến Dụ Miên không muốn qua loa với hình minh hoạ là vì nếu lần này có thể tìm được một họa sĩ phù hợp để hợp tác lâu dài, sẽ rất có lợi cho cuốn sách thứ hai của Dụ Miên.

So với đề tài đô thị như《Hiệp Nghị Hôn Ước》, nếu cuốn thứ hai quyết định viết về ma cà rồng, thì sẽ xuất hiện vô số mỹ nam mỹ nữ!

Quả thực quá thích hợp để vẽ các nhóm nhân vật, thậm chí làm các sản phẩm ngoại truyện lộng lẫy!

Lúc đó chỉ cần đăng lên Tinh Bác một loạt ảnh minh họa của hơn chục chàng trai phong cách khác nhau,mỹ mạo sáng bừng chắc chắn sẽ thu hút người xem, độ hot tăng vọt.

Loading...