Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ta Dùng Tiểu Thuyết Chinh Phục Vũ Trụ - Chương 41: OTP

Cập nhật lúc: 2024-10-15 18:15:45
Lượt xem: 22

Sharks thấy Dụ Miên hiếm khi vui vẻ thế này, cũng theo đó mà tâm trạng cực kỳ phấn chấn, chỉ thấy làm biên tập viên đúng là một công việc hạnh phúc.

Mình nhất định phải quản lý cuốn《Hiệp Nghị Hôn Ước》 này thật tốt mới được!

[Cá: Ừm... cái này tôi phải suy nghĩ đã. Khi gửi được thì tôi sẽ liên lạc với anh nhé, được không?]

Tuy nhiên, việc Sharks muốn gửi bản mẫu đến lại khiến Dụ Miên hơi đau đầu.

Dù sao cậu hiện đang sống trong bể cá, làm sao điền được địa chỉ chứ.

Nếu gửi đến thì phải giấu tạm trong phòng sách sao?

Cũng không phải không được, nhưng làm thế nào để lấy bản mẫu đây? Nếu gửi đến cửa nhà cũ chắc chắn sẽ bị phát hiện mất.

Chưa nghĩ ra cách xử lý, Dụ Miên đợi Sharks hớn hở rời đi. Vì bản thảo cho đợt cập nhật lớn tối nay đã viết xong và cho vào hộp lưu trữ, cậu không kìm được mà ngắm nghía tranh minh họa một lần nữa.

Thực ra chỉ riêng bức tranh rượu vang trong bữa tiệc tối của Caesar, Dụ Miên đã trực giác thấy họa sĩ này chắc chắn rất giỏi vẽ những tác phẩm lộng lẫy kiểu này.

Nào là lâu đài bí ẩn, vườn hồng dưới ánh trăng, cocktail Bloody Mary, áo vest quý tộc và áo choàng màu m.á.u cực kỳ xa hoa...

Nói thật, cơn sốt ma cà rồng trong các tác phẩm văn học trên Trái Đất chắc chắn không phải ngẫu nhiên, dù sao đây cũng là tộc ma cà rồng mà! Có bao nhiêu độc giả có thể cưỡng lại biểu tượng của sự thanh lịch, giàu có lâu đời, bí ẩn và cao quý này chứ?!

Vì vậy, đối với tộc Bart vốn rất giống ma cà rồng nhưng lại bị phát triển thành một hình tượng kỳ quặc như vậy, Dụ Miên chỉ thấy đau lòng và bức xúc.

Đúng là phí phạm trời cho!

"Nhưng nếu có cơ hội được tận mắt thấy tộc Bart thì tốt quá."

Như vậy tác phẩm viết ra chắc chắn sẽ chân thực và sinh động hơn. Dù sao thu thập tư liệu cho các tác phẩm, tự mình nhìn thấy vẫn là tốt nhất.

Dụ Miên suy nghĩ về tất cả điều này.

Mấu chốt là vì hiện tại cậu không muốn để lộ thân phận thật, cũng không thể trực tiếp xuất hiện.

Nếu không, nhờ Sharks liên hệ thì biết đâu thật sự có thể gặp mấy vị tộc Bart đó.

Nghĩ lại thấy hơi tiếc.

[Này, thực ra lượng tinh thần lực tích lũy của chúng ta gần đủ rồi,cậucó muốn thử biến ra đôi chân không? Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nếu còn dư tinh thần lực để ra ngoài hoạt động, chắc chắn sẽ có cơ hội gặp tộc Bart đấy?]

Hệ thống nhỏ luôn ở bên cạnh Dụ Miên, thấy cậu lúc này có vẻ tiếc nuối, cũng không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở.

!?

"Phải ha, vừa hay có cơ hội biến chân dâng đến tận cửa!"

Dụ Miên không ngờ hệ thống nhỏ này còn biết gãi đúng chỗ ngứa.

Chủ yếu là nhiệm vụ của mình đã kéo dài một thời gian, dù thế nào cũng phải làm xong trong mấy ngày tới.

Hơn nữa, giờ đã có nhuận bút, ít ra thân phận này cũng không phải là không có gì. Nếu chắc chắn có thể ổn định biến ra đôi chân, hoàn toàn có thể cân nhắc chuyển ra ngoài!

Một khi đã nảy sinh ý định, Dụ Miên đột nhiên có chút nóng lòng muốn tìm thời điểm an toàn tuyệt đối để thử nghiệm.

Dụ Miên nghĩ đến nội dung cập nhật sắp phát hành, vẫn không nhịn được mà khóe miệng cong lên.

Thực tế ngay tối nay, phần cập nhật của 《Hiệp nghị hôn ước》 cũng chính thức bước vào cao trào của mở đầu màn truy thê.

Trong những cập nhật gần đây, từ khi biết được sự thật về khoản viện phí một triệu đó ở bệnh viện, Caesar thường xuyên lén đến bệnh viện, ra sức thể hiện trước mặt mẹ vợ, phô trương thực lực.

Chỉ là mỗi lần nghĩ đến việc mình đứng ngoài cửa nghe lén, mẹ hỏi Cố Bạch làm thế nào để giải quyết khoản viện phí một triệu đó, Cố Bạch hoàn toàn không nhắc gì đến mình...

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ta-dung-tieu-thuyet-chinh-phuc-vu-tru/chuong-41-otp.html.]

Caesar có thể nói là vò đầu bứt tóc, đau đầu đến nỗi mái tóc vàng óng ả của anh có thể rụng bất cứ lúc nào, nửa đêm còn phải ngồi dậy trong phòng sách giật mình tỉnh giấc:

Không phải, tại sao Cố Bạch lại giấu mẹ chuyện kết hôn chứ!

Lẽ nào mình không đủ tư cách để ra mắt sao!?

Vấn đề này không nghĩ thì thôi, càng nghĩ Caesar càng thấy bất an.

Bởi vì Caesar cuối cùng cũng phát hiện, câu trả lời cho tất cả dường như là do chính mình từng chủ động nhấn mạnh trước mặt Cố Bạch rằng, một triệu đó là tiền công thuê người.

Chẳng lẽ vì cái miệng này của mình mà khiến Cố Bạch tưởng rằng thực ra mình không định công nhận vị trí bạn đời của cậu ấy?

Lúc này Caesar ôm chăn ủy khuất, lại liếc nhìn cặp nhẫn đôi vẫn chưa tặng được đặt trên bàn.

Mình nhất định phải cầu hôn chính thức trong buổi biểu diễn tốt nghiệp của Cố Bạch, để cậu ấy biết, mình chính là người bạn đời hợp pháp nhất!

Trong khi Caesar đang ôm chăn mơ mộng về tình yêu, vừa đau khổ vừa ngọt ngào nghĩ về bà xã, thì Cố Bạch lại đang lạnh lùng tính toán thời hạn hết hạn của cuộc hôn nhân trên giấy tờ này.

Trong thời gian qua, Cố Bạch được bác sĩ thông báo rằng bệnh tình của mẹ đã ổn định hoàn toàn sau khi điều trị bằng thuốc đặc hiệu.

Thậm chí mỗi ngày bà đều có thể tỉnh táo một lúc để hỏi thăm tình hình của con trai Cố Bạch.

"Thực tế, chỉ cần tiếp tục theo dõi và điều dưỡng, tôi nghĩ khả năng ngăn chặn bệnh sẽ có tiến triển, thậm chí cải thiện là rất cao."

Bác sĩ Decorah bình tĩnh phân tích báo cáo trong tay.

Dù sao vì chuyện của mẹ Cố Bạch, Decorah biết rõ tình hình nên luôn rất ngưỡng mộ và có cảm tình với Cố Bạch.

Trong bao nhiêu năm ở bệnh viện, ông đã chứng kiến bao nhiêu trường hợp tình thân tan vỡ vì tiền bạc.

Chính vì thế, sự kiên trì của Cố Bạch mới khiến Decorah đặc biệt ấn tượng, chủ động giảm chi phí và nhận phương án điều trị cho mẹ Cố Bạch.

"Vì vậy tôi nghĩ, cậu không nên từ bỏ cơ hội tốt như vậy, cậu nên mạnh dạn theo đuổi lý tưởng cuộc đời của mình, chắc chắn khi biết được, mẹ cậu cũng sẽ vui mừng cho cậu."

Đối với lời căn dặn của bác sĩ Decorah, Cố Bạch cũng không nhịn được cuối cùng nhìn về thông báo trong hộp thư.

Đúng vậy, khi Cố Bạch sắp tốt nghiệp, cũng là lúc thỏa thuận với Caesar sắp hết hạn, cậu đã nhận được thông báo trúng tuyển từ học viện âm nhạc hàng đầu của hành tinh âm nhạc August.

Hơn nữa trong đoạn cập nhật này, ngoài sự ủng hộ và khích lệ của bác sĩ Decorah dành cho Cố Bạch, cậu học đệ luôn thầm thương trộm nhớ Cố Bạch ở trường cũng đã giúp đỡ rất nhiều về chuyên môn cho cậu.

Còn về Roy, người xuất hiện đầu tiên trong mấy chương trước, do gia tộc có cổ phần trong các bệnh viện liên quan, sau khi biết tình hình của mẹ Cố Bạch, đã rất nhiệt tình giúp đỡ giải quyết nhiều vấn đề.

Ngay cả hệ thống nhỏ thỉnh thoảng theo dõi cập nhật cũng từng hỏi Dụ Miên, liệu sau khi thỏa thuận giữa Cố Bạch và Caesar hết hạn, có thật sự sẽ đến với một trong những nam phụ không?

Kết quả ngay giây tiếp theo Dụ Miên đã trả lời rằng tuyệt đối không thể, họ chỉ là bạn bè thuần khiết!

Hệ thống nhỏ vốn đã âm thầm đứng về phe nam phụ Roy, lần đầu tiên trong đời trải nghiệm cảm giác tan nát cõi lòng khi chèo sai thuyền.

Dù sao Dụ Miên đã trải qua những trận war CP đẫm m.á.u ở thế kỷ 21 và có thể khẳng định, chắc chắn sẽ không đổi công.

Cả đời này cũng không đổi đâu!

Bởi vì phần lớn độc giả miệng thì hô hào đổi, nhưng thực tế một khi tác giả thật sự dám đổi, lượt theo dõi sẽ lập tức giảm mạnh.

Thay vì nói độc giả kêu gào đổi couple, không bằng nói họ gián tiếp hy vọng sớm được thấy tên Caesar này hối hận không kịp ở mà truy thê.

Yêu càng nhiều, hận càng sâu. Điều này không chỉ nói suông đâu.

Huống hồ nếu thật sự thay đổi tuyến tình cảm nhân vật, thì đề tài sẽ phải thay đổi toàn bộ, không phải là truy thê hỏa táng tràng nữa, mà là trọng sinh ngược tra đánh mặt sảng văn rồi! Cả cách viết cũng sẽ khác hẳn.

Giờ đây khi ngay cả hệ thống nhỏ cũng âm thầm đứng về phe nam phụ, Dụ Miên tin chắc đã đến lúc nên tăng độ nổi tiếng cho Caesar rồi. Nếu không viết quá đà thật, độc giả căm ghét nghiến răng nghiến lợi, truy thêi thất bại, đó mới thật sự là vấn đề lớn.

---

Ai cũng từng có 1 thời oanh liệt đi war với đứa khác bảo vệ OTP phải khum mấy ní :))

Loading...