Ta Đạp Ngựa Trở Thành Tướng Quân

Ta Đạp Ngựa Trở Thành Tướng Quân

Cập nhật
1 tháng trước
Loại
Truyện Chữ
Tác giả
Khanh Bạch (#卿白)
Thể loại
Trọng SinhCổ ĐạiGia ĐấuNữ CườngVả MặtHETrả ThùChữa Lành
Lượt xem
28,747
Team
Hân Nghiên
Lượt theo dõi
19
Trạng thái
Đã đủ bộ

Đọc từ đầu Đọc tập mới

Ta vì cứu Thẩm Nam Phong mà bị hủy dung.

Hắn buộc phải cưới ta.

Đêm tân hôn, hắn mắt trừng lớn như sắp rớt xuống, hướng phía ta mà gầm lên:

“Ngươi là nữ nhân tâm địa rắn rết xấu xí vô cùng! Tự biên tự diễn, bất quá chính là muốn chia rẽ ta cùng Yên Nhi!”

Trong kinh người người đều đồn đại ta vì muốn gả cho Thẩm tướng quân chiến công lừng lẫy mà không từ thủ đoạn, làm mất hết thể diện Trấn quốc tướng quân phủ.

Ta ở trong khuê phòng mười năm, cho đến trước khi chết, cũng chỉ nhận được có một câu của hắn:

“Nếu có kiếp sau, ta tình nguyện tàn phế, cũng sẽ không cưới ngươi.”

Từng chữ cắm thẳng vào tim ta.

Mở mắt ra lần nữa, ta trở về cái đêm hắn bị ám sát.

Thẩm Nam Phong, lần này, nguyện hai người chung sống hoà hợp, bên nhau hạnh phúc đến già.

Xem thêm
Danh sách chương

1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
Bình luận

3 bình luận

Loading...