Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sống Lại Vào Ngày Nóng Kinh Hoàng - 10

Cập nhật lúc: 2024-08-17 16:40:21
Lượt xem: 912

"Những vật phẩm này đều được trụ sở chính phân chia từ các khu khác, tổng cộng có 300 thùng nước khoáng, ai muốn mua thì nhanh chóng đặt hàng!"

 

Nói xong họ gửi ngay một đường dẫn để mua nước. Một số người bên ngoài mắng chửi rất ghê gớm, nhưng lại đặt hàng nhanh hơn ai hết.

 

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, 300 thùng nước khoáng đã bị bán hết sạch.

 

Tôn Hiên cũng mua được hai thùng nước, còn tự hào đăng lên nhóm chat để khoe khoang.

 

Tôi lạnh lùng nhìn hành động tự sát của anh ta.

 

Chuyện tương tự cũng đã xảy ra trong kiếp trước. Khi đó tôi đã khuyên anh ta nên khiêm tốn một chút, không nên khoe khoang của cải.

 

Nhưng anh ta đã nói gì với tôi?

 

Anh ta ghét bỏ tôi vì lòng dạ độc ác, nghĩ xấu về người khác một cách vô cớ.

 

Kiếp này, không có sự ngăn cản của tôi, tôi muốn xem xem, rốt cuộc là tôi ác hay chính anh ta đang tự tìm đường chết.

 

21

 

Sau khi trời sáng, khu chung cư tiếp tục bị cắt điện. Nhiệt độ ngoài trời không ngừng tăng lên.

 

Tôi liếc nhìn nhiệt kế trên ban công, lập tức cảm thấy rùng mình. 

 

Bây giờ mới chỉ là mười giờ sáng, chưa đến thời điểm nóng nhất trong ngày, nhưng nhiệt độ đã đạt đến mức kinh hoàng 45°C.

 

Ngay lúc này, bên ngoài vang lên tiếng cãi vã. Ban quản lý thông báo rằng những cư dân đã đặt nước ngày hôm qua hãy xuống nhận nước.

 

Tổng cộng 300 thùng nước khoáng, người mua được tất nhiên sẽ có người không mua được.

 

Một bà lão sống ở tầng 2 của tòa nhà bên cạnh ôm chặt một thùng nước, quyết không buông tay.

 

"Chúng tôi già rồi, làm sao nhanh tay nhanh mắt bằng các cậu trẻ được!"

 

"Không thể chỉ vì chúng tôi chậm một bước mà bỏ mặc chúng tôi c.h.ế.t khát được!"

 

Trong đám đông nhanh chóng có người phụ họa, đều là những người không mua được nước tối qua.

 

Có người tìm thấy bức ảnh mà Tôn Hiên đăng lên, giơ điện thoại lên và chỉ vào mặt người của ban quản lý: "Tại sao nhà họ lại có thể mua hai thùng?"

 

"Chẳng phải do các người quản lý kém cỏi, biết rõ nước ít, mà không hạn chế mua hay sao."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/song-lai-vao-ngay-nong-kinh-hoang/10.html.]

 

Thời tiết nóng nực khiến người ta dễ bực bội. Người của ban quản lý đã phải bê đồ cả buổi sáng, đế giày bị nóng chảy ra, lại còn bị người ta mắng mỏ, nên cũng phát cáu.

 

"Dù họ có bao nhiêu nước đi nữa, thì đó cũng là họ bỏ tiền mua về."

 

"Ai bảo các người chê đắt, không chịu bỏ tiền mua?"

 

Chỉ nói một câu mà đắc tội không ít người. Có người ngay lập tức chửi ban quản lý thiếu trách nhiệm, còn bảo rằng khi đợt thiên tai nóng bức này qua đi, sẽ thay đổi ban quản lý mới.

 

Thật tiếc là lời đe dọa vốn luôn hiệu nghiệm này, giờ đây đã mất đi tác dụng. 

 

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

Người quản lý khu chung cư trực tiếp đáp trả lại trong nhóm chat:

 

"Có giỏi thì các người đổi chúng tôi đi, tôi sớm đã không muốn phục vụ nữa rồi!"

 

Nói xong, người này liền rời khỏi nhóm chat.

 

22

 

Chỉ trong chốc lát, nhiệt độ trong phòng lại tăng lên. Dù bật điều hòa, nhiệt độ trong phòng vẫn duy trì trên 37°C, mỗi lần hít thở đều là không khí nóng.

 

Dù điện thoại vẫn còn kết nối internet, nhưng do ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt, tín hiệu ban đầu đầy vạch giờ chỉ còn lại một vạch.

 

Còn tin tức trên mạng ngày càng đáng sợ hơn.

 

"Lượng nước ngọt lớn nhất thế giới giảm 60%!"

 

"Đám cháy rừng tại châu Phi kéo dài suốt ba ngày vẫn chưa dập tắt!"

 

"Một nơi nào đó ở quốc gia H đạt nhiệt độ cao kỷ lục 60°C, các chuyên gia cho biết nơi này không còn phù hợp cho con người sinh sống!"

 

Dưới sự kéo dài của nhiệt độ cao, nhiều nơi trên thế giới đã chịu ảnh hưởng khác nhau. 

 

Con người không thể tiếp tục phớt lờ sự tàn phá mà thời tiết khắc nghiệt gây ra.

 

"Có ai tốt bụng chia sẻ cho chúng tôi chút nước không?"

 

"Ai có thuốc chống nóng, tôi cần gấp!"

 

"Nhà ai có thùng nước dư, có thể cho chúng tôi mượn một cái được không?"

 

Loading...