Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sống Lại Vào Ngày Nóng Kinh Hoàng - 11

Cập nhật lúc: 2024-08-17 16:41:08
Lượt xem: 1,222

Nhóm chat của khu chung cư tràn ngập những lời cầu cứu. Có người đã bỏ số tiền lớn để mua một thùng nước cũ, mong chờ ngày khu chung cư có điện trở lại.

 

Nhưng đến tối, toàn bộ khu chung cư vẫn chìm trong bóng tối.

 

"Nhà máy điện bị dừng hoạt động vì lý do bất khả kháng, thời gian khôi phục chưa được xác định."

 

Khi nhận được thông báo này, các cư dân trong khu chung cư lập tức cảm thấy lạnh toát trong lòng.

 

Trong điều kiện thời tiết nóng bức, nếu nói cắt điện còn có thể chịu đựng được, thì cắt nước chắc chắn sẽ cướp đi sinh mạng của con người.

 

Các cư dân lại tiếp tục liên kết để gây áp lực lên ban quản lý. Nhưng sau khi gõ cửa mãi, họ mới phát hiện ra rằng, ban quản lý đã sớm bỏ đi từ lâu.

 

23

 

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

Trong những ngày tiếp theo, nhiệt độ vẫn không hề giảm xuống. Nhờ vào mạng internet chập chờn, trong nhóm chat thỉnh thoảng vẫn có vài tin nhắn được gửi đến. Còn lại là một mảnh im lặng.

 

Những lời phàn nàn, buôn bán vật phẩm, kêu cứu, dường như trong nháy mắt đều biến mất tăm tích.

 

Trong cơn đại nạn, con người bình thường còn khó tự lo liệu cho bản thân, làm gì có vật phẩm dư thừa để cứu trợ người khác?

 

Ngày càng có nhiều người nhận ra sự thật. Một số người mạo hiểm ra ngoài tìm kiếm vật phẩm, nhưng lại không bao giờ quay trở lại.

 

Nhiều người còn ra tay với những người vô tội yếu đuối!

 

"Bà cụ sống ở phòng 201, mỗi lần con cái bà ấy đến thăm đều mang theo rất nhiều đồ!"

 

"Cô gái ở phòng 903, hôm qua tôi còn nghe thấy cô ấy dùng nước xả bồn cầu!"

 

"Còn nữa, Tôn Hiên ở phòng 601, tôi nhớ là nhà anh ta đã mua hai thùng nước khoáng phải không?"

 

Đến chiều tối, Tôn Tiểu Đào gửi cho tôi một đoạn video.

 

"Khi nào mẹ về?"

 

"Nếu mẹ về, có thể mang cho con chút nước không? Con sắp khát c.h.ế.t rồi."

 

Tôi nhìn khuôn mặt nhỏ bé đáng thương của con trai trong video, cuối cùng cũng giả vờ như không thấy.

 

Là một người mẹ, không mắng mỏ nó vào lúc này là tôi đã nhân từ lắm rồi.

 

Nó có thể nhận sai, có thể hối hận.

 

Nhưng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho nó!

 

Tối hôm đó, mẹ chồng đã đăng một bài viết dài trong nhóm chat của khu chung cư. 

 

Bà tố cáo rằng một số cư dân trong khu đúng là bọn cướp.

 

Không chỉ cướp đồ, mà còn đánh người.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/song-lai-vao-ngay-nong-kinh-hoang/11.html.]

 

Kèm theo là những hình ảnh của bố chồng nằm trên giường, miệng méo mắt xệch, nửa người không thể cử động.

 

Còn có Tôn Hiên bị đánh bầm dập, người đầy vết thương tím tái.

 

Bố chồng có tính tình nóng nảy, lại là người thuộc nhóm bệnh nền nguy cơ cao.

 

Trước đây, vì sức khỏe của ông, tôi đã đặc biệt nấu những món ăn nhạt cho ông ăn hàng ngày.

 

Nhưng ông quay ra phàn nàn với hàng xóm phía dưới, nói rằng tôi là nàng dâu ác độc, không chịu nấu món ngon cho ông.

 

Mẹ chồng và Hàn Lệ Lệ lại đối xử tốt với ông, ngày nào cũng phục vụ ông bằng món ăn ngon.

 

Nhưng kết quả thì sao? Chỉ cần bị kích thích một chút, ông đã nằm trên giường không thể cử động!

 

24

 

Mẹ chồng tiếp tục khóc lóc trong nhóm chat của khu chung cư.

 

Bà mong mỏi có người tốt bụng cho họ một ít vật phẩm.

 

Tuy nhiên, việc cả gia đình bà từng lừa dối con dâu, nhường chỗ cho người thứ ba đã lan truyền trong khu chung cư từ lâu.

 

Độ thiện cảm của bà đã giảm đến mức thấp nhất, không ai muốn giúp đỡ.

 

Thiếu vật phẩm có nghĩa là gì?

 

Tôi rất rõ, vì vậy tôi không muốn tiếp tục quan tâm đến gia đình bà nữa.

 

Thêm nửa tháng trôi qua, nhiệt độ vẫn không giảm.

 

Khi tôi nghĩ rằng gia đình Tôn Hiên đã biến mất âm thầm vì đợt nắng nóng cực đoan này, thì Tôn Hiên gọi điện cho tôi.

 

Tôi không nhận.

 

Một lúc sau, một đoạn video hiện lên.

 

Chỉ trong vài ngày, Tôn Hiên như biến thành một con người khác.

 

Anh ta râu ria xồm xoàm, môi nứt nẻ, chỉ có đôi mắt là vẫn chằm chằm nhìn vào ống kính.

 

Tôi suýt làm rơi điện thoại vì quá sốc.

 

Một lúc lâu sau, tôi mới nhận ra đây là một video đã được ghi sẵn.

 

" Bốp ——"

 

" Bốp ——"

 

Tôn Hiên túm lấy cổ áo của Tôn Tiểu Đào, tay còn lại không thương tiếc tát vào mặt con trai.

Loading...