Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sống Lại Vào Ngày Nóng Kinh Hoàng - 9

Cập nhật lúc: 2024-08-17 16:38:49
Lượt xem: 917

Mấy ngày sau đó, nhiệt độ tiếp tục tăng cao.

 

Sáng sớm tinh mơ, tôi đã bị cái nóng đánh thức.

 

Cầm điện thoại lên xem, mới chỉ có hơn năm giờ sáng.

 

Thông thường vào giờ này, hầu hết mọi người còn đang ngủ, nhưng sáng nay, rất nhiều người bị nóng mà tỉnh dậy.

 

Vì mất điện rồi!

 

Để phối hợp với chính sách "Giới hạn điện do nhiệt độ cao của thành phố", từ nửa đêm qua khu chung cư đã bị cắt điện.

 

Dưới tầng ồn ào náo nhiệt, nhiều người đang phàn nàn với ban quản lý về chuyện cắt điện.

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

 

"Trời nóng thế này mà cắt điện, chẳng phải muốn mạng sống của chúng tôi sao?"

 

"Đúng thế, nhà có người già trẻ con thì làm sao?"

 

"Vợ tôi còn đang mang thai nữa."

 

Nhưng cũng chẳng có cách nào, thiên tai thế này, đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của con người.

 

Ban đầu nhân viên quản lý còn an ủi trong nhóm, nói rằng ban quản lý đảm bảo tốt, chính phủ cũng sẽ không bỏ rơi mọi người.

 

Nhưng đến tối, vẫn chưa khôi phục điện.

 

Dưới bóng cây tầng dưới chật kín người.

 

Tôn Hiên mồ hôi nhễ nhại, giành được một chỗ, theo phản xạ nhường cho mẹ con Hàn Lệ Lệ.

 

Mẹ chồng vốn đang kéo cháu trai muốn ngồi xuống, mặt tối sầm lại, nhưng vì giữ thể diện cho con trai, bà vẫn hạ giọng, "Tiểu Đào mấy ngày nay luôn bị tiêu chảy, hay là để đứa trẻ ngồi nghỉ chút đã?"

 

Tôn Hiên nghĩ lại, đúng là có lý, nhưng vừa quay người lại đã thấy Hàn Lệ Lệ ôm ngực, dáng vẻ như không thở nổi, "Anh Tôn, em... sao mắt em tối sầm lại rồi!"

 

Thế là, Tôn Hiên cũng không chần chừ, vội đỡ Hàn Lệ Lệ ngồi xuống.

 

Mẹ chồng bị Hàn Lệ Lệ làm cho sững sờ.

 

Bà còn chưa kịp phản bác, đã bị Tôn Hiên khó chịu cắt ngang, "Đủ rồi, mẹ đừng nói nữa, không thấy Lệ Lệ sắp bị sốc nhiệt rồi sao?"

 

Tôn Tiểu Đào cũng kéo tay bà, "Bà nội, con không sao, bà đừng giành chỗ của dì Hàn!"

 

Nhìn hai kẻ ngốc quay lưng với mình, mẹ chồng tức đến mức môi run lên.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/song-lai-vao-ngay-nong-kinh-hoang/9.html.]

 

"Bà... các người..."

 

Lời còn chưa dứt, hai mắt bà trợn ngược rồi ngất xỉu.

 

Dưới tầng lại một phen hỗn loạn.

 

Chậc chậc chậc!

 

Bà già này cũng nóng tính ghê!

 

Tôi hài lòng thu lại ánh mắt, tiện tay bỏ thêm vài viên đá vào quạt điều hòa bên cạnh.

 

Có thương hại không?

 

Không hề!

 

Nhớ lại kiếp trước, khi Tôn Hiên nhường chỗ mà tôi phải vất vả tranh giành cho mẹ con Hàn Lệ Lệ, mẹ chồng đã khuyên tôi rộng lượng, đừng so đo trước mặt mọi người.

 

Giờ chuyện xảy ra với bà, sao lại tức đến mức ngất xỉu chứ?

 

20

 

Vào khoảng chín giờ tối, điều hòa "ù" một tiếng, bắt đầu hoạt động trở lại.

 

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy khu chung cư đã sáng đèn, mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Người quản lý khu chung cư kịp thời đưa ra thông báo:

 

"Do ảnh hưởng của nhiệt độ cao cực đoan, nguồn điện đang gặp khó khăn, trong tương lai có thể tiếp tục bị cắt nước, cắt điện."

 

"Để không ảnh hưởng đến sinh hoạt, xin mọi người chuẩn bị sẵn thức ăn, nước uống và các vật phẩm phòng chống nắng nóng!"

 

Khi thông báo này hiện lên, tôi đang xoay vòi nước. Nước chảy từng giọt, mãi cũng không đầy được một thau.

 

Các cư dân khác trong tòa nhà cũng gặp tình trạng tương tự. Những căn hộ tầng thấp vẫn còn nước để dùng, còn những tầng cao vì vấn đề áp lực nước đã hoàn toàn bị cắt.

 

Người của ban quản lý không còn cách nào khác, đành phải liên lạc với trụ sở chính. 

 

Đối phương đồng ý cung cấp thêm một số vật phẩm phòng chống nắng nóng, nhưng chủ hộ phải trả giá cao để mua.

 

Nhiều người trong nhóm chat mắng chửi ầm ĩ. Có lẽ gần đây người của ban quản lý đã quá quen với việc bị mắng, nên cũng không tranh cãi gì.

 

Loading...