Chạm để tắt
Chạm để tắt

Sau khi đứa bắt nạt tôi được tuyển thẳng, tôi quyết định buông xuôi - Chương 23-24

Cập nhật lúc: 2024-08-11 00:32:53
Lượt xem: 184

23

Tôi nhận được cuộc gọi khi đang mở quà bố mang từ nước M về.

Nghe xong tôi liếc nhìn bố, không suy nghĩ nói: "Được thôi."

Đầu dây bên kia giám thị không tin nổi: "Em đồng ý rồi?"

Tôi cười: "Em phải từ chối sao?"

"Không cần đâu, em Lục, hẹn gặp em ở lễ tốt nghiệp."

Lễ tốt nghiệp tổ chức tại hội trường lớn.

Hội trường có sức chứa ba nghìn người đầy ắp những người là người.

Vừa đến cửa, tôi thấy một nhóm lãnh đạo trường đứng đó, vẻ mặt đầy hận thù nhìn tôi.

Hiệu trưởng cười gượng: "Lục Thiêm Thiêm, em giỏi lắm."

Tôi đáp lại bằng một nụ cười: "Thế ạ, còn có chuyện tốt hơn nữa đấy."

Họ không hiểu ra làm sao, cũng không nghe hiểu ý tôi muốn nói là gì.

Đến khi lễ tốt nghiệp bắt đầu, bố tôi đại diện hội đồng nhà trường phát biểu, đèn sáng lên, tôi bước đến gần bố trong ánh mắt kinh ngạc của ban lãnh đạo:

"Bố, xuống đây, để con lên nói."

"…"

Ba giây sau, hội trường nổ tung.

"Đậu xanh, ông Lục là bố của Lục Thiêm Thiêm sao?"

Mà người mà họ đang hết sức nịnh bợ, cũng chính là bố tôi, cười đưa micro cho tôi, quay xuống hỏi:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-dua-bat-nat-toi-duoc-tuyen-thang-toi-quyet-dinh-buong-xuoi/chuong-23-24.html.]

"Để thủ khoa phát biểu vài lời, không sao chứ?"

Đào Hố Không Lấp team

Mọi người: …

Không, ai dám có ý kiến chứ?

24

Đứng trên sân khấu, tôi bình tĩnh rút một chiếc bút ghi âm từ túi, bật lên trước micro:

Giọng giám thị vang lên: "Nó đồng ý rồi?"

Tiếp theo là giọng hiệu trưởng đầy mưu mô: "Đúng vậy, anh nghĩ tôi không giải quyết được một con bé sao?"

Giám thị cười nịnh: "Không không, thầy hiệu trưởng giỏi quá, Lục Thiêm Thiêm trước đây trông ngoan ngoãn, không ngờ lại khó bảo vậy."

"Hừ, chẳng qua không được suất tuyển thẳng nên nổi giận, chống đối nhà trường để chứng minh cảm giác tồn tại của nó thôi, chẳng có gì ghê gớm."

"Đúng vậy, nhưng thầy hiệu trưởng, thầy thực sự định đưa suất tuyển thẳng cho nó sao? Phương Lâm vì suất này đã cho chúng ta rất nhiều lợi ích."

"Sao vậy được? Chỉ là nói dỗ Lục Thiêm Thiêm thôi, đợi nó đạt điểm cao trong kỳ thi liên trường rồi kiếm cớ từ chối."

"Nhỡ nó tức giận thì sao?"

"Tức thì làm được gì? Còn một tháng nữa là thi đại học, nó không thể không dự thi."

Hiệu trưởng ngừng lại, tiếp tục nói:

"Tôi đã kiểm tra, nó chẳng qua chỉ là một con bé không có ô dù chống lưng, giỏi lắm cũng chỉ có cha mẹ đến làm ầm ĩ, một lũ kiến thôi, anh nghĩ tôi sợ họ à?"

Ghi âm kết thúc, vì hội trường lớn, câu "một lũ kiến thôi, anh nghĩ tôi sợ họ à?" vang lên ba lần.

Hiệu trưởng và những người có liên quan mặt tím tái, đồng tử co lại: "Đoạn ghi âm này, mày!"

 

Loading...