Chạm để tắt
Chạm để tắt

Sau khi đứa bắt nạt tôi được tuyển thẳng, tôi quyết định buông xuôi - Chương 21-22

Cập nhật lúc: 2024-08-11 00:27:33
Lượt xem: 371

21

Gian lận trong kỳ thi liên trường và thi Vật lý có mức độ nghiêm trọng khác nhau.

Với kỳ thi Vật lý, cha của Phương Ti Vũ có thể nhờ mối quan hệ để giải quyết, vì lợi ích không lớn nên dễ xử lý riêng.

Nhưng gian lận trong kỳ thi liên trường, nếu bị phát hiện sẽ bị cấm thi đại học.

Nếu là học sinh không có ô dù, không thể khiếu nại thì có thể sẽ bị hủy hoại cả đời.

Anh trai tôi biết chuyện này rất nghiêm trọng, bèn nói:

"Thiêm Thiêm yên tâm, việc này anh sẽ giải quyết, em chỉ cần tập trung ôn thi đại học thôi nhé."

Còn chưa đầy một tháng nữa là đến kỳ thi đại học, tôi suy nghĩ một lúc rồi nói với anh: "Vâng ạ."

"Nhưng ván cược với bố chắc không được tính rồi đấy nhé."

"Không sao đâu ạ."

"Anh sẽ sắp xếp cho em vào trường trung học số Ba."

"Vâng."

Thế là một tháng sau, tôi dự thi đại học với tư cách học sinh của trường trung học số Ba.

Nửa tháng sau, kết quả thi đại học có, tôi đạt 731 điểm, trở thành thủ khoa.

Đào Hố Không Lấp team

Trong văn phòng hiệu trưởng trường trung học số Một, tất cả giáo viên nhìn bảng xếp hạng, đầy vẻ không thể tin được:

"Nói lại lần nữa, thủ khoa là ai?"

Hiệu trưởng nhìn chằm chằm vào màn hình, mắt đỏ ngầu vì giận dữ xen lẫn ghen tị:

"Lục Thiêm Thiêm làm sao lại sang trường trung học số Ba? Tôi đã bảo các người hủy hoại con bé đó rồi mà! Tại sao tôi không được, danh tốt lại rơi vào tay trường trung học số Ba!"

Giám thị run rẩy: "Chúng tôi đã nộp đơn kỷ luật theo lời thầy mà..."

"Đi! Đăng thông báo cho tôi!"

22

Cùng với tin tức tôi trở thành thủ khoa, trên mạng bắt đầu xuất hiện những lời phỉ báng tôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-dua-bat-nat-toi-duoc-tuyen-thang-toi-quyet-dinh-buong-xuoi/chuong-21-22.html.]

"Lục Thiêm Thiêm từng học ở trường trung học số Một, vì đạo đức kém cỏi nên bị đuổi học, không ngờ lại vào trường trung học số Ba."

"Cô ta ỷ vào điểm số cao, nhưng tôi nghe nói cô ta từng gian lận trong kỳ thi liên trường, bị cho 0 điểm."

"Có chuyện đó sao? Trời ạ, thi đại học chắc không dám làm bừa như vậy đâu ha…”

Nhưng dù dân mạng có bàn tán thế nào, trường trung học số Ba vẫn đón nhận tôi.

Hiệu trưởng trường trung học số Ba nhận phỏng vấn, mặt mày rạng rỡ.

Trường tôi có thủ khoa đại học đấy, sao mà không vui cho được?

Gì cơ? Trước là học sinh trường trung học số Một á?

Thế thì như nào? Học sinh có tên trong danh sách trường trung học số Ba thì chính là người của trường trung học số Ba, là niềm tự hào của trường trung học số Ba chúng tôi!

Phóng viên hỏi: "Lục Thiêm Thiêm thực sự vì đạo đức kém bị đuổi học hay bị trường trung học số Ba cướp?"

Hiệu trưởng trường trung học số Ba cười ha hả:

"Haha, tin đồn trên mạng mà mấy người cũng tin à? Lục Thiêm Thiêm xuất sắc như vậy, chọn trường trung học số Ba vào thời điểm quan trọng nhất là vinh dự của chúng tôi, người nào không ăn được nho thì cũng chớ có chê nho xanh nhé."

Hiệu trưởng trường trung học số Một nhìn vào màn hình thấy hiệu trưởng trường trung học số Ba cười như hoa cúc, giận đến nỗi nghiến răng.

Ông ta không thể hiểu nổi, tức giận định nhờ người hỏi rõ.

Nhưng còn chưa kịp ra tay, ban giám hiệu nhà trường đột nhiên thông báo tổ chức lễ tốt nghiệp.

Yêu cầu tôi đến gặp mặt.

Nhận thông báo, hiệu trưởng trường trung học số Một vừa giận vừa lo:

"Sao lại là Lục Thiêm Thiêm, bây giờ nó là người của trường trung học số Ba, tôi đi đâu mà mời nó dự lễ tốt nghiệp?"

Giám thị toát mồ hôi: "Hay là thử liên hệ với Lục Thiêm Thiêm? Dù sao nó cũng học ở trường trung học số Một ba năm, không thể vô tình thế."

"Muốn tôi cúi đầu trước con bé đó?"

"Nhưng ban giám hiệu nhà trường..."

Hiệu trưởng nghiến răng, đau khổ nhắm mắt: "Gọi đi."

 

Loading...