Chạm để tắt
Chạm để tắt

Sau khi đứa bắt nạt tôi được tuyển thẳng, tôi quyết định buông xuôi - Chương 25-26

Cập nhật lúc: 2024-08-11 00:34:24
Lượt xem: 143

25

Hiệu trưởng tức giận chất vấn: "Lục Thiêm Thiêm, em lén ghi âm!"

Nhưng ánh mắt giận dữ của ông ta gặp ánh mắt lạnh lùng của bố tôi lập tức mềm nhũn.

So về khí chất, rõ ràng ông ta không phải đối thủ của bố tôi.

Bố tôi cười lạnh hỏi lại: "Kiến à?"

"Không, ông Lục, tôi không có ý đó, đoạn ghi âm này..."

"Sao? Ông muốn nói rằng đoạn ghi âm này là giả, con gái tôi vu khống ông?"

Nghe bố tôi thừa nhận tôi là con gái ông ấy, mặt hiệu trưởng và những người khác như bị ai đó tát vào mặt.

Bố tôi trầm giọng nói tiếp: "Ba năm học, con gái tôi chưa từng dựa vào một chút quan hệ nào từ gia đình, tất cả danh hiệu đều do nỗ lực của chính con bé. Con bé không xứng đáng được suất tuyển thẳng sao?"

Hiệu trưởng gần như khóc không ra nước mắt: "Không, dĩ nhiên không rồi ạ, suất này chúng tôi cũng định dành cho bạn ấy. Ông Lục, xin ông tin tôi, nếu tôi biết Lục Thiêm Thiêm là con gái ông, tôi chắc chắn..."

Đào Hố Không Lấp team

"Ý ông là nếu là người khác, các ông vẫn tiếp tục làm trò mờ ám này à?"

Tôi không thể không dành một lời khen cho bố.

Hiệu trưởng và những người khác nhìn bố tôi cầu xin, nhưng không nói được lời nào.

Họ lúc này hối hận không để đâu cho hết.

Tại sao lại phải gây khó dễ cho tôi?

Chỉ là một con bé, nhắm mắt cho qua là xong.

Nhưng tiếc là trên đời không có thuốc hối hận.

26

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-dua-bat-nat-toi-duoc-tuyen-thang-toi-quyet-dinh-buong-xuoi/chuong-25-26.html.]

Có rất nhiều phóng viên tham dự.

Đoạn ghi âm này kết hợp với những tin đồn về tôi trên mạng đã giúp họ nhận ra sự thật.

Chuyện được báo chí đưa tin nhanh chóng gây ra tranh luận khắp nơi.

Tôi nhân cơ hội này tiết lộ những âm mưu hãm hại tôi.

"Hóa ra Lục Thiêm Thiêm mới là nạn nhân, tôi còn tưởng cậu ấy như lời đồn là kẻ vô ơn."

"Trường làm mấy trò bẩn thỉu này, thật kinh tởm."

"Nếu con tôi bị đối xử như vậy, tôi làm sao đòi lại công bằng cho nó?"

"Đáng ghét, loại người này nên c.h.ế.t đi."

"May mà Lục Thiêm Thiêm có gia đình tốt, nếu không đứa trẻ tài năng như vậy sẽ bị hủy hoại cả đời."

"Hy vọng cơ quan chức năng trừng phạt nghiêm khắc, tôi ngóng chờ kết quả!"

"Tôi cũng trông chờ!"

"Ủng hộ trừng phạt nghiêm khắc, nghề giáo không nên bị bôi nhọ bởi những kẻ như vậy!"

Sự việc đến mức này, tôi không cần ra mặt giải quyết.

Tôi ngồi trong phòng điều hòa ăn dưa hấu.

Chị dâu tôi mỗi ngày đều hăng hái cập nhật tình hình:

"Đã thành lập tổ điều tra rồi, trước tiên sẽ điều tra vụ suất tuyển thẳng."

"Điểm thi đại học của Phương Ti Vũ bị hủy, cấm thi ba năm."

"Trường thua kiện, không tránh được chuyện bị tống vào tù."

 

Loading...