Chạm để tắt
Chạm để tắt

Sau khi đứa bắt nạt tôi được tuyển thẳng, tôi quyết định buông xuôi - Chương 19-20

Cập nhật lúc: 2024-08-11 00:26:41
Lượt xem: 130

19

Khoảnh khắc nhìn thấy điểm số, ông ta không tin, cho rằng máy chấm thi bị lỗi, bèn nhờ người kiểm tra lại bài thi của tôi.

Mở ra xem thì thấy đúng thật là 0 điểm.

Tôi thản nhiên nói: "Không có ạ."

Ông ta chỉ vào mũi tôi mắng: "Vậy em nghĩ gì trong đầu thế hả? Đây là kỳ thi liên trường! Em vậy mà dám nộp giấy trắng! Em có còn muốn vào đại học không?"

Tôi cười: "Thi liên trường đâu phải thi đại học, việc vào đại học và việc em nộp giấy trắng có liên quan gì đến nhau ạ?"

Hiệu trưởng tức đến mức đau tim, ôm n.g.ự.c nói: "Vì em nộp giấy trắng, lần này trường ta không có học sinh nào vào top 10 toàn thành phố, em vẫn còn thái độ không biết hối cải đấy à."

"Ồ, em sai sao?"

"Dĩ nhiên là sai!"

"Em sai chỗ nào cơ?" Tôi chớp mắt, mở miệng trước khi ông ta kịp mắng tôi: "Lần nào em cũng đứng nhất khối, nỗ lực giành suất tuyển thẳng mà các thầy không nói một lời đã đưa cho người khác, còn trách em không độ lượng, ép em nhường lại. Nếu điểm số không phải yếu tố quyết định, thì em thi bao nhiêu điểm là việc của em. Cho dù nộp giấy trắng em cũng không quan tâm, thầy tức giận làm gì?"

"…"

"Thầy nói đi, em sai ở đâu? Sai vì không nghe lời thầy cô? Hay sai vì không nhẫn nhịn?"

Hiệu trưởng mặt đỏ rồi xanh, run rẩy toàn thân: "Em, em cút ngay."

Tôi gật đầu: "Em sẽ đi, nhưng nếu các thầy cầu xin em trở lại…"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-khi-dua-bat-nat-toi-duoc-tuyen-thang-toi-quyet-dinh-buong-xuoi/chuong-19-20.html.]

20

Ông ta hung dữ trừng mắt nhìn tôi: "Không thể nào, trường chúng tôi không cho phép tồn tại học sinh có thái độ tồi tệ như em! Tôi sẽ đuổi học em ngay lập tức! Phải báo cáo kỷ luật để em không được dự thi đại học!"

Tôi cười khẩy: "Tốt, ai cần chứ."

"Đến nước này còn cứng đầu." Hiệu trưởng rút con dấu, tay run rẩy vừa viết vừa mắng: "Bị trường trung học số Một đuổi học, dù có học giỏi thì sao, trường nào dám nhận em chứ? Với hoàn cảnh gia đình của em, em nghĩ đời này còn được đến trường nữa sao?"

Khi mới vào cấp ba, tôi đã đặt cược với bố, tôi thề sẽ tự chứng minh bản thân.

Vì vậy tôi giấu tất cả mọi người về gia cảnh của mình.

Hiệu trưởng ký tên, đóng dấu vào giấy đuổi học, ném mạnh xuống trước mặt tôi: "Cút."

Tôi nhặt lên, phủi bụi rồi mau lẹ rời đi.

Tôi vốn không định làm lớn chuyện.

Đến mức này tôi vẫn có thể tự giải quyết, cùng lắm là không đi học mà tự thi đại học.

Đào Hố Không Lấp team

Nhưng ngày hôm sau, anh trai và chị dâu tôi nghiêm mặt đặt một đơn kiến nghị trước mặt tôi, hỏi: "Thiêm Thiêm, đây là sao?"

Tôi cầm lên xem, ánh mắt tối lại.

Đó là đơn kiến nghị kỷ luật, tóm tắt ngắn gọn việc tôi gian lận trong kỳ thi liên trường, và người tố cáo chính là hiệu trưởng của tôi.

 

Loading...