Sau bức tường cung - 5

Cập nhật lúc: 2024-07-07 13:56:11
Lượt xem: 186

13

Chiêu Hoa công chúa của Hoàng hậu càng chăm chỉ chạy đến chỗ ta, nàng đang ở tuổi hiếu động, lại có thể yên tĩnh xem Tứ hoàng tử tập đi.

Hoàng hậu vì tới tìm nữ nhi, cũng thường xuyên đến trong Trọng Hoa cung.

Lệ phi lại có thai, thái y nói có thể là hoàng tử, Thái hậu và Hoàng thượng cực kỳ cao hứng. Hoàng thượng đối với Lệ phi tình ý cũng không hề che giấu. Thuốc bổ, trân bảo đủ loại đồ vật như nước chảy vào Vĩnh Phúc cung.

Rất nhanh Hoàng thượng mượn chuyện Lệ phi có thai mà vui mừng, tấn phong Quý phi, tứ phong phong hiệu Thần.

Hoàng thượng thịnh sủng Thần quý phi tất cả mọi người đều thấy, Hoàng hậu để cho ta vì Tứ hoàng tử mà sớm tính toán.

Ta lại tưởng còn sớm.

Khi Thần quý phi mang thai năm tháng, bá phụ ta bị Ngự Sử Đài buộc tội tham ô nhận hối lộ, Hoàng thượng nhân cơ hội hạ lệnh cho bá phụ ở nhà nghỉ ngơi.

Phụ thân cũng được Hoàng thượng điều về kinh.

Còn ta thì bị lấy lý do va chạm Thần quý phi mà bị cấm túc ở Trọng Hoa cung.

Mặc dù ta lo lắng tình hình trong nhà, nhưng cũng bất lực, chỉ đành an tâm ở trong Trọng Hoa cung nuôi dạy Tứ hoàng tử.

Một tháng sau, bá phụ trình lên chứng cứ, cho thấy bị người vu hãm, Hoàng thượng đành phải hạ chỉ để cho người trở lại triều đình.

Phụ thân lại không thể trở về biên quan, Hoàng thượng lấy lý do đã vất vả nhiều năm, để cho người ở lại trong kinh đoàn tụ với gia đình, thăng chức Tham Lĩnh hộ quân tam phẩm.

Người sáng suốt đều nhìn ra được Hoàng thượng chèn ép Ôn gia nên cũng ít lui tới.

Hoàng thượng vẫn như cũ không thả ta về Trọng Hoa cung, Hoàng hậu vì ta cầu tình cũng bị Hoàng thượng trách cứ, để cho hoàng hậu tĩnh tâm, hậu cung được giao cho Thần quý phi.

Thần quý phi nắm quyền liền xuống tay với Trọng Hoa cung.

Nàng cầu ân chỉ của Hoàng thượng, đón Tứ hoàng tử đến Vĩnh Phúc cung ở tạm, lý do là Khâm Thiên Giám nói Tứ hoàng tử có phúc lớn.

Đúng là lý do buồn cười, vì muốn cướp hài tử của ta còn kéo hài tử ra bảo vệ bình an.

Nhưng đối với việc này ta lại bất lực, hoàn cảnh khó khăn của Ôn gia chưa giải quyết, Hoàng hậu cũng bị tước quyền. Ngoại trừ cầu xin Hoàng thượng ra thì không còn cách nào khác.

Tứ hoàng tử vẫn được đưa đến Vĩnh Phúc cung.

14

Lúc mới bắt đầu, người tromng cung đều nói rằng Thần quý phi chăm sóc Tứ hoàng tử rất cẩn thận.

Ta cũng chỉ có thể yên tâm một chút, nhưng Tứ hoàng tử vẫn không thể ở lâu trong Vĩnh Phúc cung.

Ngay khi ta còn nghĩ cách lúc bị cấm túc trong Trọng Hoa cung, Tứ hoàng tử đã bị trúng độc.

Ta cũng bất chấp sự uy h.i.ế.p của thị vệ ở cửa, nhanh chóng chạy tới Vĩnh Phúc cung.

Khi ta quát lớn vì bị thị vệ cung nữ ngăn cản ta đến thiên điện thì chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của hài tử đáng thương của ta vì hô hấp không thông mà nghẹn đến có chút tím tái, xung quanh một đống người vây quanh.

Sau khi được Thái y viện cứu chữa, Tứ hoàng tử bình an sống sót.

Vĩnh Phúc cung cũng bị mọi người để ý. Hoàng thượng và Thái hậu muốn Thần quý phi được giảm bớt tội lỗi nên đã đổ tội cho người chăm sóc Tứ hoàng tử.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-buc-tuong-cung/5.html.]

Hoàng thượng: “Việc này là do người bên cạnh Tứ hoàng tử chăm sóc không chu toàn, đánh c..hết hết. Còn Thần quý phi cũng có trách nhiệm nhất định, phạt bổng lộc ba tháng.”

Ha ha, Hoàng thượng cũng thật thiên vị, thiên vị trắng trợn.

“Hoàng thượng, thần thiếp muốn đón Tứ hoàng tử về Trọng Hoa cung.”

“Việc này chờ Thần quý phi bình yên sinh con rồi bàn lại.”

“Vậy thì xin Hoàng thượng hãy trả lại công bằng cho thần thiếp và Tứ hoàng tử” Ta quỳ thẳng xuống và đáp lại.

Hoàng thượng đối với Ôn gia vẫn là có chút kiêng kỵ, nhất là chuyện ca ca của ta cưới đích ấu nữ của Thừa tướng.

Nhưng Hoàng thượng cũng không làm quá tốt. Tần phi hậu cung đều là con người, hôm nay Hoàng thượng bị bóc ra, bản thân các nàng và gia tộc phía sau đều có thể là người kế tiếp.

Vì thế Hoàng hậu liền dẫn đầu, mọi người ở hậu cung đều quỳ xuống cầu xin Hoàng thượng trừng phạt Thần quý phi.

15

Hoàng thượng vẫn muốn che chở Thần quý phi, cuối cùng vẫn là Thái hậu lên tiếng.

“Thần quý phi sẽ bị gián xuống là Thần phi, Trọng Hoa cung giải trừ cấm túc, Tứ hoàng tử hãy để cho Hi phi tự mình chăm sóc.”

Thần phi còn muốn nói gì đó lại bị ánh mắt của Thái hậu ngăn lại.

Tuy rằng Thần quý phi thực chất không bị trừng phạt gì, nhưng hài tử của ta đã có thể trở lại bên cạnh ta như ý nguyện.

Sau khi Tứ hoàng tử trở về, dưỡng hơn một tháng mới hoàn toàn khỏe hẳn.

Chiêu Hoa công chúa lại đến thăm Tứ hoàng tử, hai đứa nhỏ đang không biết đang nói với nhau cái gì, mà Tứ hoàng tử có vẻ nói nhiều hơn.

Hoàng hậu cũng tới Trọng Hoa cung.

······

“Hoàng thượng đối với Thần phi quả nhiên là thịnh sủng, nửa năm qua ngoại trừ Vĩnh Phúc cung thì chưa từng đến cung tần nào ngủ lại.”

“Tình nghĩa thời niên thiếu này đương nhiên là muội và Hoàng hậu không thể so sánh.”

Nghe xong lời này Hoàng hậu che khăn cười.

Thật lâu sau, Hoàng hậu ngừng cười, nhẹ nhàng phất tay cho người lui ra ngoài.

Ta biết Hoàng hậu có lời muốn nói, liền ra hiệu cho Thạch ma ma, nàng sẽ canh không cho người khác xông vào.

“Muội không cảm thấy Hoàng thượng thay đổi rất nhiều sao?” Hoàng hậu hỏi.

Ta cảm thấy có chút nghi hoặc: “Nương nương là nói thái độ của Hoàng thượng đối với hậu phi?”

“Cả thái độ đối với các gia tộc nữa, muội không cảm thấy có chút kỳ quái sao?” Hoàng hậu tiếp tục nói

“Nếu Hoàng thượng muốn bảo vệ Thần phi và hài tử trong bụng nàng, sẽ không thịnh sủng như thế, để nó trở thành bia ngắm cho mọi người ở hậu cung. Mà chuyện chèn ép thế gia đại tộc có vẻ hơi khẩn trương.”

Ta rốt cuộc cũng ý thức được. Thù của Thanh Âm đã có cơ hội báo.

Hoàng thượng muốn chèn ép thế gia, bọn họ làm sao có thể ngồi chờ c..hết chứ? Thần phi muốn ngôi vị Hoàng hậu, nhưng Hoàng hậu và phủ Thừa tướng thật sự dễ chèn ép sao?

Bình luận

1 bình luận

Loading...