Sau bức tường cung - 4

Cập nhật lúc: 2024-07-07 18:36:54
Lượt xem: 171

10

Vậy thì hãy bắt đầu từ Quan Sư cung.

Ngày hôm sau khi ta tỉnh lại, Thạch ma ma đã tới thỉnh tội: “Nương nương, là Thúy Tâm. Nàng mượn chiếu lệnh của Thục quý phi đưa Thanh Âm cô nương tới Quan Thư cung. Các nàng đi vào không lâu, trâm cài của quý phi đã bị mất trộm.

“Thật là trùng hợp, thật có căn cứ.” Ta cười khẩy nói

“Bắt đầu từ Trọng Hoa cung, điều tra rõ ràng ai có vai trò lớn trong chuyện này, còn nữa đưa tai mắt đến các cung.”

Thúy Tâm bị ta lấy tội vu hãm đánh c..hết. Về phần gia đình nàng ta, ta chắc chắn rằng ca ca của nàng ta sẽ xử lý tốt.

Thục quý phi là đích trưởng nữ của Đoan Dương vương. Muốn động đến nàng, chỉ có thể động đến Đoan Dương vương phủ trước.

Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến ta, trước tiên thu chút lợi tức. (lãi)

Từ trước đến nay Thục quý phi coi trọng quyền vị, hiện giờ nàng bị cấm túc, quyền cai quản này đã vào tay ta, trước hết thanh lọc tâm phúc Lục Ti của nàng.

Quá trình này đặc biệt thuận lợi, mấy vị cấp trên dường như không quan tâm. Cũng không biết là Hoàng hậu ngầm đồng ý, hay là chúng ta làm đúng suy nghĩ của vị Hoàng thượng kia.

Hai tháng nay tấu chương buộc tội Thục quý phi và Đoan Dương vương phủ chất cao cao trong Ngự Thư phòng của Hoàng thượng, Hoàng thượng đối với việc này lại không có biểu tình gì, không xử lý quan viên thượng tấu, cũng không hạ lệnh tra rõ, giống như đang chờ gì đó.

Sự tình xoay chuyển vẫn xuất hiện ở Đoan Dương vương phủ. Tiểu thế tử Đoan Dương vương phủ, đệ đệ ruột của Thục quý phi Trần Cẩm Chi lại có ý đồ dụ gian đích nữ nhi của Thừa tướng, thật trùng hợp chính là bị ca ca ta bắt được.

Một tên ăn chơi trác táng không học vấn không nghề nghiệp, rượu chè, cờ bạc, đĩ điếm lại nghĩ đến Kiều tiểu thư thiên sủng vạn ái của phủ Thừa tướng, còn mưu đồ dùng thủ đoạn này để có được nàng.

Hoàng hậu nghe được việc này liền nổi giận, muội muội ruột của mình thiếu chút nữa bị hủy cả đời, nàng làm sao có thể nuốt xuống cơn tức này. Cho nên đến Ngự Thư phòng quỳ xuống, cầu Hoàng thượng làm chủ.

Hoàng thượng lập tức hạ chỉ tước vị trí thế tử của Trần Cẩm Chi, để Đại Lý Tự tra rõ.

Sau khi Hoàng hậu từ Ngự Thư phòng đi ra, xoay người lại đi Quan Thư cung. Không biết bên trong xảy ra chuyện gì, cuối cùng vẫn là Hoàng thượng đưa Hoàng hậu về Vị Ương cung.

Sau đó có lời đồn truyền ra là Thục quý phi bị vả miệng thiếu chút nữa hủy dung. Nhờ cung nữ của Vị Ương cung ngăn cản nàng mới không có xảy ra chuyện gì.

11

Trò hề cuối cùng cũng kết thúc sau một tháng. Binh bộ Thị lang trình chứng cứ Đoan Dương vương phủ thông địch phản quốc. Năm năm trước cùng Ly quốc đánh một trận, mặc dù chưa chiến bại, nhưng cuối cùng cũng tổn thương nguyên khí. Vì thế ấu nữ của Thái hậu, muội muội ruột của Hoàng thượng là Hàm Nguyệt trưởng công chúa bị ép hòa thân, không ngờ chuyện này còn có bút tích của Đoan Dương vương phủ.

Hoàng thượng nghe vậy rất tức giận, hạ lệnh tra rõ. Bán quan bán tước, cưỡng chiếm ruộng dân, cưỡng đoạt dân nữ...... Chậc chậc, tội cũng thật nhiều.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sau-buc-tuong-cung/4.html.]

Rất nhanh Đoan Dương vương phủ đã bị xét nhà diệt tộc. Thục quý phi ở hậu cung tốt hơn một chút, chỉ là bị tước đoạt phong hào, hạ làm quý nhân, dời đến Ỷ Lan các. Cũng không biết Hoàng hậu và hậu phi có thể để cho nàng dễ chịu hay không.

Trần quý nhân (là Thục quý phi trước đây) vẫn không thể sống qua mùa đông năm nay, đây là chuyện sau này.

Sự kiện Đoan Dương vương phủ qua đi một tháng, Ôn gia và phủ Thừa tướng bắt đầu nghị thân. Ca ca Ôn Ngôn của ta cưới đích ấu nữ của Thừa tướng.

Hôn sự này mọi người đều khen tốt, chỉ là Thanh Âm của ta đâu? Ta biết đối với ca ca đây là lựa chọn tốt nhất, chỉ là cuối cùng ta không muốn thông cảm.

Từ sau khi Ôn gia kết thân với phủ Thừa tướng, Hoàng hậu đối xử với ta ngày càng thân thiết, đối với Tứ hoàng tử của ta cũng rất yêu thích.

Ta còn nhận được một tin tức từ Vị Ương cung, Thanh Âm c..hết còn có bóng dáng của Vĩnh Phúc cung.

Từ sau khi sinh hạ Ninh Hoa công chúa Lệ phi rất chăm chỉ chạy tới Quan Trữ cung, tin tức ta cố ý bồi dưỡng Thanh Âm thay ta tranh sủng cũng do nàng ta tiết lộ cho Thục quý phi. Lúc này Thục quý phi mới động thủ với Thanh Âm, muốn cảnh cáo ta.

Được lắm, còn có Vĩnh Phúc cung.

12

Ta bắt đầu cho người lưu ý động tĩnh của Vĩnh Phúc cung.

Tình cờ phát hiện Hoàng thượng đối với Lệ phi có chút khác thường.

Tuy rằng rõ ràng Hoàng thượng đối với Lệ phi không có gì đặc biệt, nhưng lại lén lút ở chung với Lệ phi, có lúc mặc dù ghi chép là ngủ ở Ngự Thư phòng, nhưng lại xuất hiện ở Vĩnh Phúc cung. Còn nữa, chuyện Ninh Hoa công chúa sinh ra so với ghi chép cũng có chênh lệch.

Ta tiết lộ những tin tức này cho Hoàng hậu, rất nhanh Hoàng hậu liền sai người đi tra xét.

Cái này không tra thì không biết, chứ tra thì liền phát hiện quá khứ của Hoàng thượng và Lệ phi không phải biểu huynh muội bình thường có thể so sánh được. Lệ phi này ngay từ đầu được sắp xếp làm chính phi là cho Hoàng thượng, nhưng hắn không cưới Lệ phi làm chính phi mà là quay đầu cưới trưởng nữ của Thừa tướng.

Lệ phi còn từng sẩy thai một lần lúc còn ở khuê trung (nhà), đây là lời một vị đại phu tránh được hoạ diệt khẩu sau khi được phủ Thừa tướng cứu nói lại.

Ban đầu Hoàng hậu chỉ cho rằng là của người khác, nàng không có mâu thuẫn với Lệ phi, cũng nguyện ý dốc sức vì Thái hậu nên giữ nhược điểm này lại. Bây giờ điều tra kỹ mới biết là của Hoàng thượng. Hai người chưa cưới chưa gả thì đã hứa hẹn chung thân.

Hay cho Thanh mai trúc mã, hứa hẹn khi còn trẻ. Hay cho ý trung nhân.

Bây giờ ta phải suy nghĩ kỹ xem Hoàng thượng có vai trò gì trong chuyện của Thanh Âm?

Cuộc sống vẫn tiếp tục như vậy, nhưng thái độ của Hoàng thượng đối với Hoàng hậu lại không giống như trước.

Đối với ta so với trước kia cũng xa lánh hơn, ta lại mừng rỡ sảng khoái. Không cần đối với đối tượng mình đang nghi vấn hư tình giả ý (xã giao có lệ).

Bình luận

1 bình luận

Loading...