Chạm để tắt
Chạm để tắt

Sắc Đẹp Ma Quỷ - 56

Cập nhật lúc: 2024-07-15 19:23:56
Lượt xem: 12

Lúc đầu chồng An chỉ g.i.ế.c một người và lấy da mặt sử dụng, nhưng ngay sau đó anh ta đã nhận được tiềm năng của nó, cho nên liền lập trang web đen quảng cáo, để những người có tiền muốn xinh đẹp sẽ đặt hàng, đương nhiên giá của cái mặt nạ da người là không hề rẻ một chút nào, vì vậy mà chồng An đã phất lên một cách nhanh chóng. Lúc mới g.i.ế.c vài người đầu, vì họ vẫn là mất tích cho nên chồng An đã mang xác nạn nhân về giấu dưới căn tầng hầm nhà và nặn bọn họ trở thành những hình nhân, mục đích không để cho cảnh sát bắt được.

Những chiêu đó có vẻ không dùng được lâu cho nên anh ta đã nghĩ ra sẽ làm một ứng dụng chụp ảnh, là ứng dụng ma quỷ như hiện tại. Ở trên này những nhân tài công nghệ số điên rồ ẩn dật, biệt lập với xã hội có rất nhiều, và bọn họ chỉ cần có tiền là sẽ có thể làm ra bất cứ thứ điên rồ gì. Và rồi ứng dụng chụp ảnh ma quỷ đó ra đời, chồng An cũng bắt đầu không tự tay g.i.ế.c người nữa, anh ta lợi dụng những kẻ xấu xí bị xã hội ruồng rẫy chèn ép đến cùng cực. Đối với bọn họ, một khi đã tuyệt vọng thì việc gì cũng có thể làm được, miễn là có thể đổi đời và trả thù được xã hội này.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sac-dep-ma-quy/56.html.]

Ban đầu An cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, bởi vì quá yêu chồng nên cô cố gắng để hiểu anh ta hơn. Thế nhưng ngày qua ngày, chồng cô chẳng thấy đủ là gì mà còn ngày càng quá đáng, g.i.ế.c người như rạ, đã vậy còn công khai lột da mặt nạn nhân và để xác nạn nhân lại tại hiện trường. Đương nhiên chồng An không phải chỉ có nhiêu đó mưu kế, phía sau lưng anh ta còn có một thế lực ma quỷ vô hình nào đó chống lưng. Cái thứ tà đạo nào đó mà anh ta thờ phụng ở dưới tầng hầm mà An không thể nào biết được nó là thứ gì.

Nhưng ngày qua ngày, chồng An càng lúc càng không chấp nhận được. An lại là một cảnh sát, việc chồng mình g.i.ế.c người như ngóe thế kia làm sao mà cô chấp nhận được. Nhưng vì tình yêu cô đã mờ mắt, vốn đã không vạch trần tội ác của chồng mà chỉ bảo anh ta hãy dừng lại. Lúc mới thì anh ta cũng hứa với vợ là sẽ dẹp bỏ, cải tà quy chánh, nhưng anh ta không làm được dẫn đến cãi vã ngày càng nhiều, và cuối cùng chính là dẫn đến việc anh ta hành xác vợ mình.

Cho nên mà nói, cơ thể và khuôn mặt của An bây giờ không hề có thực, mà là được lão đạo sĩ kia nắn từ bùn dưới hồ sen rồi làm phép mà thành. Sinh mệnh và thân thể của cô chỉ kéo dài được năm năm, tức là chỉ còn chưa đầy một năm nữa là hết thời gian dành cho cô. Sau khi An được lão đạo sĩ kia cứu, An đã nhận ông làm sư phụ và theo học hỏi. Nghiên cứu bao lâu cô mới biết cái thứ mà chồng mình thờ phụng chính là một tà thần du nhập từ nước ngoài nhưng cũng không biết chính xác tên gọi của nó là gì. Cô chỉ biết là tà thần đó phải dùng linh hồn con người để nuôi nó. Vì vậy, những nạn nhân đã c.h.ế.t dưới tay bọn chúng đều bị tà thần đó ăn mất luôn cả linh hồn.

Loading...