Chạm để tắt
Chạm để tắt

Sắc Đẹp Ma Quỷ - 55

Cập nhật lúc: 2024-07-15 19:23:34
Lượt xem: 10

“Á!”

Tiếng hét của Lệ Hằng tưởng chừng như có thể chọc thủng bầu trời. Giờ thì cô đã hối hận vì nhận lời xem tâm ma của An. Nghe Lệ Hằng hét tới như thế, sắc mặt còn tệ hơn sắc mặt của mình thì An mới ân cần an ủi Lệ Hằng nói: “Không sao, không sao!”

Một phần Lệ Hằng sốc vì quá khứ mà An phải chịu đựng ở trong quá khứ, vì người đàn ông kia ra tay với chính vợ của mình mà lại có thể tàn nhẫn tới như thế. Đó không phải là con người, đó chính là ma quỷ đội lốt con người. Sốc hơn nữa anh ta chính là người mà cô cũng biết.

“Cô có can đảm nhìn nữa không?”

Miệng thì hỏi nhưng mà tay đã vịn cổ Lệ Hằng giữ chặt để cô nhìn xem những đoạn hành hạ tra tấn dã man tiếp theo. Từng mảng, từng mảng thịt trên người An dần dần bị lóc xuống, hệt như người ta làm thịt trâu bò. Chỉ nhìn qua thôi mà Lệ Hằng còn cảm thấy sự đau đớn bất tận, vậy thì nạn nhân là An lúc đó sẽ như thế nào, vì sao cô ấy vẫn có thể gắng gượng sống được cơ chứ. 

Trước khoảnh khắc này Lệ Hằng vẫn còn cảm thấy bản thân là người có ý chí sống nhiều nhất nhân loại. Nhưng ngay giây phút này, nhìn thấy An đang bị xẻo thịt kia và An thân tàn ma dại vẫn còn thở của lúc này thì những tự tin kia tự nhiên biến mất, chỉ để lại sự ngưỡng mộ và thương cảm cho An.

“Không thể nào, không thể nào!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sac-dep-ma-quy/55.html.]

Lúc này thì Lệ Hằng hết đứng vững mà ngồi thụp xuống tại chỗ bưng mặt kinh hãi khi thấy cái cưa trên tay người đàn ông kia đã rà tới mặt của An, sau đó…

Lệ Hằng cố mà xua đuổi mấy cái hình ảnh gây kinh hãi thần kinh thị giác kia ra khỏi đầu nhưng không có cách nào, nó cứ quanh quẩn mãi thôi. An biết thừa hiện tại Lệ Hằng cảm thấy như thế nào, cô ngồi xuống bên cạnh an ủi cô: “Không sao, có gì mà không thể chứ?”

Mãi một lúc sau mà Lệ Hằng vẫn chưa lấy lại được tinh thần, An nói tiếp: “Giờ thì cô biết vì sao khuôn mặt của tôi ở cái dụng kia lại không tồn tại rồi chứ gì. Bây giờ tôi sẽ nói cho cô biết hết tất cả sự thật, cô có can đảm để nghe không?”

Mất một lúc nữa Lệ Hằng mới tạm ổn, cô sụt sùi gật đầu.

Năm năm trước, An và người đàn ông đó kết hôn. Trước đây anh vốn là một kẻ xấu xí ma chê quỷ hờn, thế nhưng An vẫn yêu và lấy chỉ vì tấm lòng thiện lương của anh ta. Nào ngờ hạnh phúc chưa được nửa năm thì vào một ngày mưa to gió lớn nọ anh ta quay trở về nhà với một khuôn mặt hoàn toàn khác, giống như đập mặt xây lại. Ban đầu anh ta nói dối vợ mình rằng bản thân đã phẫu thuật toàn mặt, bởi vì là anh ta vừa đi công tác xa một tháng cho nên An cũng không mảy may nghi ngờ.

Ai cũng có mưu cầu làm đẹp cho bản thân, đương nhiên An cũng không có ý kiến, cô vẫn yêu thương chồng như cũ. Thế nhưng giấy sao gói được lửa, hai tháng sau đó trong một lần dọn nhà An đã tình cờ rơi xuống tầng hầm căn nhà, nơi mà cô còn chẳng hề biết rằng nó có tồn tại. Cứ nghĩ rằng nơi này có lẽ cũng chỉ chứa mấy đồ linh tinh không dùng đến thôi, nào ngờ ngay sau khi đẩy cánh cửa đầu tiên thì An sốc đến nỗi đứng không vững.

Ban đầu An cũng không nghĩ rằng tất cả những thứ này là tác phẩm của chồng mình, thế nhưng sau đó cô bắt đầu âm thầm điều tra. Và dần dần cô cũng đã điều tra ra được một chuyện động trời, một chuyện không thể tưởng tượng nổi, nó vượt qua sự chấp nhận của con người có tam quan bình thường. 

Cái khuôn đẹp đẽ của chồng An không phải là anh ta đi phẫu thuật thẩm mỹ mà là da mặt của người khác. Anh ta g.i.ế.c người, sau đó lột da mặt của người ta. Đương nhiên cái da mặt kia khi tháo xuống không thể nào mà dùng được liền, dù sao đây cũng không phải là phim kinh dị viễn tưởng mà làm ăn sống nhăn như vậy. Ở phía sau lưng anh ta có một lực lượng y khoa hùng hậu, sau khi lực lượng y khoa đó qua bảy bảy bốn chin bước xử lí cái lớp da mặt kia thì có thể dùng làm mặt nạ. Mà nói ra cũng thật là ngoài sức tưởng tượng, ấy vậy mà bọn họ có thể làm đến mức mặt nạ đeo vào không dễ gì phát hiện nó là giả.

Loading...