Phiên Live Trò Chơi Gả Cho Quỷ - Chương 34: Viện trưởng, đây là những phát ngôn cấm kỵ (2)

Cập nhật lúc: 2024-07-01 11:43:06
Lượt xem: 230

Lời này còn chưa nói xong, hắn ta liền bị một cỗ sức mạnh không thể nhìn thấy treo lơ lửng trên không trung, một bàn tay vô hình thọc vào cổ hắn ta sau đó xé nát giống như đang cởi quần áo, m.áu tươi chẳng khác nào mũi tên b.ắ.n vào camera.

Lúc này, vô số màn hình đang phát sóng ngoại tuyến cảnh tượng thực đáng sợ này, mọi người ngơ ngác nhìn khung cảnh đẫm m.á.u có thể so sánh với hiệu ứng b.o.m tấn đặc biệt trên màn hình mãi cho đến khi khuôn mặt già nua mệt mỏi của Lục Nguyệt Tuyết lại một lần nữa xuất hiện.

“Ngày tận thế đã bắt đầu… đây chính là sự trừng phạt dành cho tất cả những kẻ lòng tham không đáy như chúng ta”.

Lời tuyên cáo về ngày tận thế của ông ta cũng đồng thời là một tuyên bố cho cơn bão siêu nhiên đang bùng phát nơi nơi.

“Aaaa”

Đại Vĩ bỗng nhiên hét lên một tiếng, ném chiếc hamberger đang cầm trong tay ra thật xa.

Quần chúng trơ mắt nhìn những sợi uốn éo màu đen đang thò ra từ chiếc bánh mì rơi trên sàn nhà, cùng lúc này, một thực khách ngồi cách đó không xa đột nhiên cào gãi cổ họng một cách điên cuồng, sau đó ngã lộn xuống đất, cái miệng anh ta rách ra thật to, vô số những sợi tóc từ trong họng phun ra khiến người ta sởn cả da gà.

“Đi!”

Linh Tuyết chộp lấy chìa khóa rồi bỏ chạy, theo sau cô là mấy người bạn đồng hành, mái tóc đen dài điên cuồng kia cũng bám theo sát nút, chẳng khác nào một đợt sóng màu đen bao trùm lên tất cả.

Chiếc xe vừa khởi động, “Đấng” không bước lên xe, Linh Tuyết trong lòng thầm hiểu, vội vàng đạp ga tăng tốc.

Trong chiếc gương chiếu hậu đang càng ngày càng xa, chỉ thấy người đàn ông kia đứng sau một chiếc xe tải, chỉ tùy ý đá một cái, cục sắt nặng hàng tấn kia đã bay lên không trung.

Cú đá bạo lực đó đã chặn đứng dòng thác bằng tóc đen đang chảy kia, mở ra một khoảng trống cho mọi người trốn thoát, nhưng bản thân “Đấng” lại bị nuốt chửng bởi dòng xe cộ đang điên cuồng lao lên từ phía sau.

Trong lúc hốt hoảng, bầu trời đen kịt phía trước biến thành màu đỏ tươi như m.áu!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phien-live-tro-choi-ga-cho-quy/chuong-34-vien-truong-day-la-nhung-phat-ngon-cam-ky-2.html.]

Xe cô qua lại trên đường càng lúc càng dày đặc, ô tô con, xe bus và các phương tiện giao thông khác đều đông đúc học sinh và nhân viên văn phòng.

Bọn họ lao vào trong biển máu.

Tất cả như thể tận thế đang đến!

“Làm sao đây?”

Có nên bỏ rơi “Đấng” mà chạy, hay là…

Đáp lại sự thắc mắc của mọi người, Lăng Tuyết dần dần tăng ga lên tới 200 mã lực.

Ngọc Tử và Đại Vĩ ngồi ở ghế sau, trong lòng khó chịu vô cùng… Mới vừa rồi bọn họ còn vô cùng nghi ngờ “Đấng”.

Dù gì“Đấng” cũng không rõ gốc rễ, là tà vật, là nguồn gốc của tai họa.

“Tôi đã đồng ý với sư phụ của cô rằng sẽ bảo vệ cô”.

Giọng nói khàn khàn của cô gái truyền đến từ phía trước: “Cho nên, sau khi đưa các người đến nơi an toàn, tôi sẽ đi tìm anh ấy.”

Dứt lời cô nhấn ga, vượt qua chiếc xe phía trước.

Đúng lúc này, giữa dòng xe cộ tấp nập phía sau, bỗng nhiên xuất hiện một bóng người đang chạy như bay, tư thế nhẹ nhàng mà mạnh mẽ, nhanh chóng nhảy lên mấy nóc xe ô tô tới sát bên họ!

 

Bình luận

7 bình luận

Loading...