Phiên Live Trò Chơi Gả Cho Quỷ - Chương 33: Viện trưởng, đây là những phát ngôn cấm kỵ (1)

Cập nhật lúc: 2024-07-04 23:11:38
Lượt xem: 331

“Sư phụ bảo tôi đến tìm cô, để tôi đi cùng mấy người…”

Hai mắt cô nàng đảo một vòng quanh khuôn mặt của người đàn ông, trên khuôn mặt gầy gò, một đôi mắt to lúc này trông đặc biệt đáng sợ.

Linh Tuyết khoanh tay trước ngực, ngả người về sau: “Dựa vào đâu mà tôi phải dắt cô theo”.

Ngọc Tử mở điện thoại ra, đưa nó cho cô.

Giọng nói già nua mệt mỏi của Lục Nguyệt Tuyết từ trong điện thoại vang lên: “Tất cả đều đã quá muộn rồi, kể từ lúc chúng ta chạm phải cấm kỵ của thế giới kia, vô thường đã bắt đầu gặm nhấm thế giới này”.

“Vô thường?”

Đối với câu hỏi này của cô, lần này xem ra Lục Nguyệt Tuyết rõ ràng rất vui vẻ: “Giả sử gọi thế giới duy vật là thế giới hữu thường, vậy th/i th/ể giới duy tâm chính là thế giới vô thường, những thứ cấm kỵ đó đang dựa vào những thứ hiến tế ở nhân gian làm vật trung gian để ồ ạt xâm lược”.

“Quy tắc của thế giới đã bị thay đổi, nơi này sẽ trở thành địa ngục”.

“Mang đồ đệ duy nhất của tôi đi, để đổi lại, tôi sẽ giúp cô cầm chân bọn hắn”.

Đúng lúc này, màn hình tivi vẫn luôn im lìm trong tiệm bỗng nhiên được bật lên.

Khuôn mặt trẻ trung mà lạnh lùng của viện trưởng bỗng đồng thời xuất hiện trên tấm gương của tòa nhà chọc trời, còn có màn hình lớn ở quảng trường và đèn hiệu ở trung tâm thành phố.

[Linh Tuyết! Cô biết là cô đang xem!”

“Tất cả những lời tôi nói tiếp theo đây, cô đều phải lắng nghe thật cẩn thận!”

“Cô bị “Đấng” lừa rồi!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phien-live-tro-choi-ga-cho-quy/chuong-33-vien-truong-day-la-nhung-phat-ngon-cam-ky-1.html.]

“Lúc mới được đào ra, “Đấng” chỉ là một cỗ th/i th/ể, là thân thể bất tử!”

Ông ta vừa xuất hiện, trên đường đã ầm ĩ vang lên tiếng gầm hét phẫn nộ, rất nhiều người ném trứng ung và cà chua thối vào khuôn mặt đang đàng hoàng lẫm liệt đứng ở nơi cao kia.

Tivi trong nhà hàng hamburger cũng bị buộc đồng bộ hóa, mọi người đều cạn lời trước màn phát biểu điên cuồng của kẻ này.

Cái này được gọi là gì?

La Sinh Môn?(*)

(*)La sinh môn: được dùng để chỉ cánh cổng giữa thế giới và địa ngục, sự khác biệt giữa thực tế và ảo ảnh. Nó thường đề cập đến: Các bên liên quan đến vụ việc nhất quyết bảo vệ quan điểm của mình, bày tỏ và chứng minh hoặc thêu dệt những lời dối trá theo cách có lợi cho mình, điều này cuối cùng khiến sự thật trở nên khó hiểu và khó đi sâu vào vấn đề.

Ba người không ai bảo ai đều quay lại nhìn “Đấng” đang lặng lẽ ngồi yên ở đó.

Trên màn hình, người đàn ông điên cuồng kia vẫn đang la hét.

“Chỉ có cái ch/ết, cái ch/ết mới có thể đưa loài người tiến lên!”

“Chỉ khi phá vỡ sự tồn tại của ‘Đấng’, chúng ta mới có thể trở thành thần, mới đạt được cuộc sống vĩnh hằng, mới có thể nhìn thấy sự mênh m.ô.n.g thật sự của vũ trụ!”

Đôi mắt trắng dã đục ngầu đáng sợ của Lục Nguyệt Tuyết xuất hiện trên màn hình, ông nhổ điếu thuốc ra khỏi miệng, to giọng chửi: “Thằng khốn này, cút m.ẹ mày đi”.

Màn hình rung lên, ông cụ cầm chiếc camera quét một lượt qua bức tường dán đầy giấy thếp vàng, sau đó, lối vào chật hẹp liền được mở rộng.

Gã đàn ông đang đứng trên mặt đất vẻ mặt nhất thời đáng sợ vô cùng: “Không, không được mở cửa!”

 

Bình luận

7 bình luận

Loading...