Phiên Live Trò Chơi Gả Cho Quỷ - Chương 14: Ngôi sao mới dần dần trỗi dậy! (2)

Cập nhật lúc: 2024-07-01 03:28:10
Lượt xem: 182

Ở một bên khác…

Khi vừa xuống đài, Linh Tuyết liền bị một đám đàn ông trẻ tuổi chen chúc bao vây xung quanh người.

“Mỹ nữ, cho anh phương thức liên hệ nhé?”

Cứ nói kẻ sợ ch/ết vốn nhiều, kẻ không sợ ch/ết ấy thế mà lại càng nhiều hơn.

Rõ ràng đã biết cô là streamer linh dị, rõ ràng đã biết cô có một anh chồng qu/ỷ đã ch/ết, thế nhưng vẫn có những kẻ không ngại theo đuổi cảm giác kích thích l.i.ế.m m/áu trên lưỡi d/ao này.

Cô đi thẳng về phía ghế lô, đôi chân dài bắt chéo, bộ dáng bất động như núi, thẳng thừng thốt ra: “Không được”.

Thật không ngờ vẫn còn có kẻ mặt dày lao đến đây, vung vẩy chìa khóa trên tay, mồm miệng ra vẻ kiêu ngạo:

“Làm sao, không nể mặt mũi nhau à?”

“Xin lỗi, tôi đã có chồng rồi.”

“Ai mà không biết gã đó là…”

Lời này còn chưa ra khỏi miệng, gã đàn ông đã vội vàng im bặt trước ánh mắt chỉ trích của quần chúng.

Đúng thế, ai mà không biết gã đó là qu/ỷ, ai mà không biết cô ta sẽ bị qu/ỷ làm thịt, bộ anh tưởng một mình anh thông minh chắc?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phien-live-tro-choi-ga-cho-quy/chuong-14-ngoi-sao-moi-dan-dan-troi-day-2.html.]

Khóe mi Linh Tuyết ươn ướt, cô ôm chặt khung ảnh lạnh lẽo kia vào lòng, nghẹn ngào khóc trước mặt người đàn ông đang im lặng bên trong kia.

“Anh ấy là tình yêu thật lòng suốt một đời này của tôi, cho dù không thể sống lại thì tôi cũng không bao giờ gửi gắm bản thân cho người khác”.

Camera hướng thẳng vào bức ảnh m/a đó, làn sóng trong phòng phát sóng trực tiếp lại một lần nữa phun trào!

【Dịch Dịch Dịch Dịch Dịch】ĐM ĐM ĐM, vừa nãy hình như tôi nhìn thấy người đàn ông trong bức ảnh kia cười rồi! Có phải không? Phải không?

【Thực Tập Sinh Ngọc Tử】Lầu trên à, cậu không nhầm đâu!

【Hồ Đà Hồ Đồ】+1 like!

【Điền Viên Đi Ch.ết】Vì trượng phu giữ thân, chung thân không gả, vị chủ phòng đây mới thực sự là tấm gương điển hình cho mẫu phụ nữ hoàn hảo, trung trinh!

【Dịch Dịch Dịch Dịch Dịch] Lầu trên có thể im lặng đi được không!

……

Chưa đầy nửa khắc, các vị uploader nổi tiếng đã khẩn trương cho ra lò những bài đăng tổng kết, đẩy nó lên trang chủ.

【Chủ phòng Linh Tuyết: Trải nghiệm đầy m/áu và nước mắt: “các ‘Đấng’ cũng có tình cảm!”】

【Xóa ngay lập tức! Thí nghiệm linh dị đi lên bằng x/ương bằng th/ịt của quần chúng ngay đi, kết luận cuối cùng không có gì khác hơn ngoài hai chữ nhân tính!】 

【Hắc Mã Linh Dị Giới: Vị mỹ nữ chủ phòng này đem triết lý thao túng tâm lý phát huy tới cực điểm, rốt cuộc là tình yêu đích thực hay chỉ là con ch.ó điên?】

Bình luận

7 bình luận

Loading...