Phiên Live Trò Chơi Gả Cho Quỷ - Chương 13: Ngôi sao mới dần dần trỗi dậy! (1)

Cập nhật lúc: 2024-07-01 10:57:50
Lượt xem: 286

Lục Nguyệt Tuyết tuyệt đối không ngờ được, bây giờ Linh Tuyết không chỉ có dương khí mà còn có cả nhân khí!

Bởi vì có rất nhiều người hâm mộ nhảy nhót chuyên nghiệp mở cửa sổ trò chuyện mà lượng người trong phòng phát sóng trực tiếp của Linh Tuyết một lần nữa lại tăng gấp bội:

【Hồ Đà Hồ Đồ】 Mọi người có tin không? Cô ây đang quẩy trước mặt tôi nè, mẹ ơi thơm quá đi!

【Táng Tình Công Chúa】Tui tin tui tin, đồ Linh Tuyết mặc chính là của tui đó!

【Dịch Dịch Dịch Dịch Dịch】Thế gian gọi ta là kẻ điên, ta cười các người nhìn chẳng thấu! Linh Tuyết, anh mãi mãi ủng hộ em!

【Một Đời Bình An】Đã chia sẻ phiên phát sóng của bạn trên vòng bạn bè!

【Điền Viên Đi Ch.ết】 Đã chia sẻ phiên phát sóng của bạn trên vòng bạn bè!

  ……

Không còn nghi ngờ gì nữa, nhân khí trong phòng phát sóng trực tiếp đang điên cuồng tăng vọt!

Ở đằng kia, Đại Vĩ ngồi trong ghế lô đang cẩn thận dâng từng cây nhang cho chồng của bạn mình.

Cũng không biết vì lý do gì mà nhang mãi không thắp được, ngọn lửa màu xanh vừa vụt lên đã liền tắt phụt, như thể có kẻ vô hình nào đó đang tức giận thổi phù phù vậy.

Ý nghĩ này vừa hiện ra trong đầu, cậu ta đột nhiên có cảm giác toàn thân đang chìm trong hầm băng, sau đó lại vội vàng nhìn vào người đàn ông trong ảnh đang được bao bọc bởi mây mờ núi sương…

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phien-live-tro-choi-ga-cho-quy/chuong-13-ngoi-sao-moi-dan-dan-troi-day-1.html.]

Linh Tuyết à, chồng của chị hình như đã xoay lại một ít rồi đó…

Hay là chị đừng có lắc lư nữa, trước tiên qua đây nhìn thử, an ủi người ta một chút đi mà…

Đang lúc suy nghĩ lung ta lung tung, một cánh tay ấn mạnh vào vai cậu ta.

Đại Vĩ thiếu chút nữa thì hét ầm lên, may mà chủ nhân của cánh tay kia không phải là qu/ỷ mà là một người đang sống sờ sờ - Đông Cường Undercut.

Đối phương hai mắt đỏ ngầu, tinh thần hưng phấn cực độ: “Đại Vĩ, sao cậu lại ở đây?”

“Trong nhà bị qu/ỷ náo loạn”.

Tiếc thay, bởi vì tiếng nhạc đinh tai nhức óc mà mấy chữ này dù hét ba bốn lần cũng nghe không rõ.

Đông Cường nhún nhún vai, cũng không còn kiên nhẫn ngồi tám chuyện với cậu ta nữa, xoay mình liền ôm một người phụ nữ tóc vàng gầy gò.

Anh ta móc ra một bao giấy, người phụ nữ kia lộ ra vẻ mặt kích động, lao đến trao cho anh ta vài nụ hôn nồng nàn.

Hai người cười đùa tránh xa đám đông, trốn vào nhà vệ sinh chia nhau mấy viên thuốc, chẳng bao lâu cảm giác hưng phấn liền ập đến…

Ở một góc cách đó không xa, một bức ảnh bẩn thỉu nằm lặng lẽ.

Trong ảnh là một người phụ nữ đội khăn trùm đầu nằm nghiêng nửa người, giữa tiếng thở hổn hển đan xen của đôi trai gái, vẻ mặt cô dần dần từ dịu dàng chuyển sang hung dữ, đôi mắt dần tràn đầy m/áu và nước mắt...

Bình luận

7 bình luận

Loading...