Phiên Live Trò Chơi Gả Cho Quỷ - Chương 15: Hồi Sinh, Nỗi Sợ Hãi Bùng Nổ (1)

Cập nhật lúc: 2024-07-04 19:48:49
Lượt xem: 632

【Lời nhắc nhở thân thiện từ nền tảng: Có 8 triệu người được tính vào phí trực tuyến cho bạn, bạn đã nhận được tổng cộng 290 triệu tiền âm phủ làm phần thưởng, tương đương với tổng giá trị doanh thu là 80.000 điểm!】

【Chúc mừng chủ phòng Linh Tuyết đã tiến vào không gian quảng bá trên trang chủ, một lượng lớn người xem đang đổ về phòng phát sóng trực tiếp của bạn!】

【Chủ phòng Linh Tuyết đạt được huy hiệu kim cương, thành tích vượt qua 99% chủ phòng phát sóng cùng lúc!】

……

Cứ quảng bá tương tác qua lại suốt cả một đêm, thu hút nhiệt độ của toàn mạng như vậy, cuối cùng cũng khiến thẻ tag của Linh Tuyết xuất hiện trên trang chủ.

Thứ hạng upload của cô lọt vào top 100, cuối cùng đứng thứ 18 trên toàn bộ nền tảng.

Đương nhiên cùng với tốc độ nhảy vọt như tên lửa của cô, trên mạng vừa có khen cũng có chê.

Có người nói cô là thiên tài thao túng tâm lý, ngay cả q/uỷ cũng không bỏ qua, có người nói cô vì muốn hot mà không từ thủ đoạn. Bất chấp mấy chuyện ngoài lề, ngày càng có nhiều người chắp tay quỳ bái trước mạch m/áu điên cuồng, xoắn xít của cô, cuối cùng gọi cô là ‘mỹ nữ th/ần k/inh’.

Linh Tuyết liếc nhìn chiếc điện thoại di động chứa lượng lớn thông tin quá tải trên bảng feed, sau khi điều chỉnh góc độ phát sóng trực tiếp, lại giơ tay lau mấy giọt nước mắt vốn không tồn tại trên khóe mắt.

【Em đi nhảy chỉ bởi vì mong muốn nhận được sự ủng hộ từ các nhà tài trợ mà thôi… Anh nhất định sẽ hiểu cho em phải không?】

Ban nãy cô vừa mở một phòng phát sóng ngay trên sàn nhảy, ôm chặt lấy bức ảnh m/a khóc lóc suốt nửa tiếng đồng hồ, dùng hết tất cả vốn từ ngữ để miêu tả những gian nan của một góa phụ trẻ tuổi như mình.

Quả phụ nhỏ, nắm đất vàng, yêu gã ế, là hán tử đ/iên.

Không ngoài dự đoán, vẻ mặt người đàn ông trong ảnh kia lại muốn đóng băng rồi.

Cô bây giờ đã có thể mơ hồ nắm bắt được tâm trạng chủ yếu của đối phương.

Nóng = cảnh báo

Đóng băng = sa sút

Khói mờ = bị thương

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phien-live-tro-choi-ga-cho-quy/chuong-15-hoi-sinh-noi-so-hai-bung-no-1.html.]

Quay mặt đi = ngượng ngùng

Tâm trạng đối phương lúc này đang sa sút, hiển nhiên đây là cơ hội tốt để cô tấn công lớp phòng thủ, nhân sơ hở mà đột nhập vào trái tim anh ta.

Vì thế nên cô nằm trên giường, ôm thật chặt khung ảnh có người đàn ông đang im thin thít kia: “Tuy rằng làm góa phụ rất khó, thế nhưng em vẫn không hối hận khi chọn anh…”

Hạt vàng hạt bạc chẳng bằng hạt lệ của tiên nữ, từng giọt nước mắt trong suốt đó chẳng khác nào cam lộ reo rắc xuống, vương trên mái tóc, vòm n.g.ự.c của người đàn ông.

Ở bên kia…

Đại Vĩ cũng bị người ta chuốc một ít rượu, lúc này đang nằm mê man ở phòng bên cạnh.

Một lát nữa cậu ta còn phải vào bệnh viện chăm sóc cha mình, thế nên lúc này chỉ định chợp mắt một lát, nhưng không hiểu vì sao lại cảm thấy xung quanh càng ngày càng lạnh, chỉ có thể cố gắng giãy giụa đứng lên tắt điều hòa.

Thế nhưng tìm tới tìm lui vẫn chẳng thấy công tắc điều hòa ở đâu.

Căn phòng này ban đầu vốn được dùng để làm nhà kho nên không có điều hòa hay ổ cắm máy sưởi nào cả.

Cửa vào đóng rất chặt, lại không được trang bị điều hòa, gió lạnh từ đâu mà tới đây…

Cậu ta giật mình, hơi rượu trong người lập tức theo mồ hôi lạnh bay đi sạch sẽ!

Cách đó không xa, bức ảnh m/a nằm lặng yên ở cửa vào, mấy ngày nay cậu ta đều cẩn thận lau chùi cho cô, để các góc của khung ảnh không bị sờn, cậu thậm chí còn cuốn một vòng đăng-ten màu hồng.

Thế nhưng lúc này đây, tất cả màu sắc đều trở nên vô nghĩa, cô gái buộc tóc đuôi ngựa trong bức ảnh lúc này đã hoàn toàn xoay người lại, dưới tóc mái bết dính là một đôi mắt đỏ rực như m.áu đang nhìn chằm chằm vào cậu ta!

“Aaaaaaaaaaa!”

Tiếng hét vừa phát ra, cậu ta vội vàng ôm chặt lấy miệng.

Tuyệt đối không bao giờ được la hét, điều này khiến cho các ‘Đấng’ càng thêm kích động.

Rốt cuộc, mấy diễn viên quần chúng làm bia đỡ đạn đen đủi trong phim điện ảnh ngay cả cơ hội được quay cận cảnh cũng chẳng có, còn không phải cao trào vừa xong liền ra nhận cơm hộp luôn sao?

 

Bình luận

7 bình luận

Loading...