Phản xuyên vào showbiz, ta cầm nhầm kịch bản ''hay ra vẻ'' - Chương 439

Cập nhật lúc: 2024-07-04 14:47:20
Lượt xem: 21

Những người khác trừng mắt nhìn Cố Vũ Khôn bằng ánh mắt kỳ quái, chẳng ai nghĩ tới lúc đầu Cố Vũ Khôn còn nói móc mỉa Tang Tiếu, bây giờ thì lại thổi phồng Tang Tiếu lên.

Tang Tiếu mím mím môi: “Bây giờ còn chưa đàm phán dự án phim truyền hình nào cả, nếu như có thời gian rảnh...”

“Cô hi vọng diễn loại hình phim truyền hình gì?” Cố Vũ Không gượng cười: “Tôi biết mấy đạo diễn, có cơ hội tôi giới thiệu cho cô đi thử vai?” Cầu xin cô tuyệt đối đừng trở lại “Động lòng-ing”, cô ở trong chương trình này nhiều hơn một chút thì tôi cũng sống thiếu một giờ!

Tang Tiếu nghi hoặc mà nhìn về phía Cố Vũ Khôn, cô chậm rãi bổ sung nốt câu còn lại: “Nếu như rảnh rỗi, tôi muốn đầu tư làm giám đốc sản xuất phim chiếu mạng đã.”

Cố Vũ Khôn: ...

Những người khác: Phụt!

Cộng đồng mạng: Ha ha ha ha ha ha ha ha!

Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy Cố Vũ Khôn đứng trước màn ảnh mà nâng đỡ một đàn em vừa bị anh ta nói móc, kết quả, muốn nâng cũng nâng không đúng chỗ.

Tang Tiếu không nhận ra bầu không khí quái lạ bên trong phòng quan sát: “A, đúng rồi...”

“Làm giám đốc sản xuất web drama thì nhất định phải tập trung.” Cố Vũ Khôn sợ Tang Tiếu đổi ý, vội vàng ngăn Tang Tiếu lại: “Những hoạt động khác, đặc biệt là những công việc đại loại như ghi hình chương trình thực tế thì đừng tham dự, phân tâm.”

Tang Tiếu giương mắt lên, hỏi ê-kíp chương trình đang đứng cách một đoạn: “Đạo diễn, có thể giúp tôi lấy được phương thức liên lạc của nữ khách mời số ba được không? Xem xong chương trình này tôi phát hiện ra cô ấy điêu khắc gỗ rất giỏi, hi vọng có cơ hội để nhận làm cô giáo.”

Trong phòng thu: ...

Cố Vũ Khôn: ...

[Chỉ số ra vẻ: 8039/9999]

Đạo diễn sợ Cố Vũ Khôn sẽ lại phát tác thì vội vàng nói với sáu nghệ sẽ trong phòng quan sát: “Công bố đáp án, mời xem thông tin trên tám bức thư tỏ tình.”

Nghe vậy, sáu người Tang Tiếu và cộng đồng mạng cùng tập trung nhìn lên màn hình lớn.

Chỉ chốc lát sau, kết quả về thư tỏ tình của bốn nhóm người nghiệp dư được công cố, Cao Trục nhìn kết quả trên màn hình lớn, anh ấy giả vờ ảo não: “Thiếu chút nữa là chúng ta đúng toàn bộ rồi! Vừa rồi mọi người nên tin tôi!”

“Dù sao cũng đúng được ba phần tư, nếu như chỉ nghe theo suy đoán của một người, nói không chừng xác suất chính xác còn không được một nửa, Cao Trục, không phải là anh cũng chỉ đoán trúng một nửa sao?” Sự quái gở của Cố Vũ Không giống như khắc sâu vào trong tế bào DNA của anh ta vậy, anh ta đi chậm lại gần rồi lại cua sang Tang Tiếu: “Tang Tiếu, vừa rồi cô không tham gia thảo luận, không phải là trách tôi bảo cô thiểu số phải phục tùng đa số chứ?”

Tang Tiếu nghiêng đầu sang một bên: “Tôi không tham gia là vì tôi suy đoán dựa vào trực giác, cho nên không phân tích ra được.”

Nói xong, Tang Tiếu lại lật bảng trắng lên một lần nữa, không hề biết cái gì gọi là khách sáo, cô khẽ nâng cằm, khá lớn lối mà nói: “Nhưng quả thật tôi có trách thầy Cố một xíu á, dù sao..., suy đoán dựa vào trực giác của tôi thế mà lại đúng hoàn toàn đó!”

Những người khác: ...

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phan-xuyen-vao-showbiz-ta-cam-nham-kich-ban-hay-ra-ve/chuong-439.html.]

Cố Vũ Khôn: ... Đệt!

[Chỉ số ra vẻ: 8040/9999]

Không thể không nói, nửa sau của chương trình “Động lòng-ing” Tang Tiếu đì Cố Vũ Khôn đến gắt gao, các cư dân mạng đang xem trực tiếp cũng cười ngả cười nghiêng.

Bọn họ thường xuyên nhìn thấy Cố Vũ Khôn nói móc mỉa người khác, đây là lần đầu tiên thấy hình ảnh Cố Vũ Khôn ăn khổ mà không nói ra được, mấu chốt là Tang Tiếu còn không thèm xỉa xói anh ta, chỉ thật thà nói trắng ra, ai bảo anh ta bày kế vặt,nếu không cắt ngang lời người ta thì cũng là khi kết thúc cũng muốn cua vào người ta!

Chương trình “Động lòng-ing” được livestream sẽ kết thúc vào mười hai giờ trưa, hai ngày sau, khi phiên bản chỉnh sửa trong phòng quan sát trực tiếp được tung ra, tiêu đề #Tang Tiếu trị trẻ hư xong lại trị người lớn hư# được ê-kíp mua lên hot search, có lưu lượng của Tang Tiếu hỗ trợ, hot search từ top hai mươi nhanh chóng lội lên trên.

Từ lúc phát sóng “Động lòng-ing” tới nay, ê-kíp chương trình thường xuyên mua hot search cho khách mời. Những tin liên quan tới Cố Vũ Khôn thẳng tính, sống thật cũng có người tin, thậm chí có người còn nói Cố Vũ Khôn là dòng nước sạch khó gặp trong giới.

Đến tận khi...

Dòng nước sạch trong miệng bọn họ va phải sạt lở đất.

Va vào vụ sạt lở đất tên Tang Tiếu.

[Ha ha ha ha ha ha ha ha, Tang Tiếu, chuyên dùng hư trị hư!]

[Nói Tang Tiếu là sạt lở đất rất chuẩn đó, cả quá trình nói cho Cố Vũ Khôn không nói được một câu nào, đặc biệt là lúc Tang Tiếu và Tưởng Vi hợp tác đáp trả lại cái ý kiến hám giàu của Cố Vũ Khôn, quả thật rất thoải mái!]

[Thoải mái +1, cái gì mà nữ khách mời số một vừa nhìn thấy khuyên tai thì đôi mắt cũng sáng lên, người ta có tiêu phí ở nhà W bảy con số, chẳng nhẽ không mua nổi một đôi khuyên tai giá 68888?]

[Không chừng đoàn đội của Cố Vũ Khôn có thể mượn cơ hội này sửa lại chiến lược, thay thế tính tình thật thà bia đỡ đạn đổi thành “Hư”!]

Nếu nghiêm túc nghĩ lại, ê-kíp chương trình cũng coi như là đã cho Cố Vũ Khôn mặt mũi rồi, cố gắng sửa lời bình luận tiêu chuẩn kép giới tính của anh ta, từ một đoạn ngắn miệng độc thành thiết lập người lớn hư thường thấy, nếu không thì những người mắng anh ta trên mạng kia có thể sẽ nhiều gấp đôi.

Còn bản chỉnh sửa không chỉ giúp Tang Tiếu tuyên truyền kĩ thuật trị “hư” mà còn giúp cho Tang Tiếu gia tăng chỉ số ra vẻ, sau khi bản chỉnh sửa được tung ra đến ngày thứ ba, chỉ số ra vẻ của Tang Tiếu đã cao tới 8450, cách mục tiêu chỉ còn 1549.

Tang Tiếu ngồi trong xe, đang lướt hot search trên Weibo: “Hóa ra anh ta như vậy thì gọi là hư sao.”

Nói xong, cô bóc kẹo que ra bỏ vào trong miệng, mơ hồ nói: “Nhưng mà tôi cảm thấy hư như anh ta không đáng yêu như sự hư của Kim Bảo.”

“Anh cảm thấy Kim Bảo không đáng yêu bằng em.” Quý Kỳ Tây chuyển tay lái, lười biếng cười: “Bé Tang Tiếu đáng yêu, có thể giúp anh lấy một cây kẹo que không?”

Tang Tiếu chọn một cây kẹo que hương dâu rồi bóc ra: “Ngũ sư huynh, không phải anh không thích ăn đồ ngọt sao? Bình thường lúc ăn cơm ở nhà e nhìn ra được đó.”

Quý Kỳ Tây ngẩn ra, trong chốc lát anh cong môi, đuôi lông mày và khóe mắt đều tràn đầy ý cười.

Chẳng trách hai tháng qua, Tang Tiếu luôn ăn kẹo que mà không chia cho anh, hóa ra Tang Tiếu đoán ra anh không thích ăn đồ ngọt từ thói quen ăn uống thường ngày của anh sao?”

Bình luận

46 bình luận

  • Oa! Cảm động quá o(╥﹏╥)o

    Tiểu Hàm 19 giờ trước · Trả lời

  • Cười từ đầu truyện đến cuối truyện nhưng tới 2 chap cuối lại vừa khóc vừa cười, cảm ơn admin đã dịch

    Uyên 1 ngày trước · Trả lời

  • Cảm ơn shop đã dịch yêu shop

    Trinh 1 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, chương 284 vs chương 283 k khớp nè

    Trang Miêu 4 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, câu " Muốn quả đào" nghĩa là gì thế? Thắc mắc quá mà tra ko ra

    346297 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin cute ơi, chương 222 tên của Tần Yên bị sai thành Tần Nghiên nè, vs cả có chút mất logic ở đoạn cuối á, đạo diễn gọi Tang Tiếu là Tang Tiếu, mình nghĩ bạn có thể để phiên âm tiếng Trung ở đoạn này để phân biệt cách gọi hoặc là đổi cách gọi á

    Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin đáng yêu ơi, chương 164 bị mất chữ nha, đoạn cuối chương khúc đạo diễn đang bác bỏ cư dân mạng nói Tang Tiếu thông đồng với đạo diễn ấy

    Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng. mình sẽ kiểm tra lại

      Vân Mộng Hạ Vũ 6 ngày trước · Trả lời

    • Mình thấy từ chương 164 trở đi có khá nhiều lỗi đó ạ, lỗi nhỏ bị thiếu tên vs bị lặp từ nhưng bị lỗi khá nhiều chỗ ạ

      Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng ạ, có lẽ do beta không kỹ ạ. team cũng hơi đuối, chắc sẽ làm chậm lại để đảm bảo chất lượng hơn ạ

      Vân Mộng Hạ Vũ 5 ngày trước · Trả lời

    • Team có thiếu người k ạ, mình cũng rất thích đọc nên là dịch thì k tốt lắm nhưng soát lỗi thì mk làm đc nè

      Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • truyện vừa đáng yêu vừa hài cười đau bụng luôn nha

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • ủa trước khi xuyên không thì nữ chính là ai vậy, lúc thì giới thiệu là tiểu sư muội trong tông môn, lúc thì giới thiệu là cô gái chơi game mobile nên chết là sao, rối quá đi

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • Có 2 chương lặp(284) và hình như thiếu chương chỗ đó luôn hay sao á

    Uyên 1 tuần trước · Trả lời

Loading...