Phản xuyên vào showbiz, ta cầm nhầm kịch bản ''hay ra vẻ'' - Chương 440

Cập nhật lúc: 2024-07-04 20:52:53
Lượt xem: 24

“Những đồ ngọt khác thì không thích lắm.” Quý Kỳ Tây lái xe băng một tay, một tay khác nhận lấy kẹo que vị dâu: “Nhưng kẹo que là ngoại lệ.”

“Ồ.”

Tang Tiếu khẽ đáp lời, tránh khỏi tay Quý Kỳ Tây, học theo các cử chỉ động tác trong chương trình “Động lòng-ing”, giơ kẹo que lên trước môi anh, dứt khoát nói: “Em đút cho anh ăn!”

Quý Kỳ Tây: ...

Quý Kỳ Tây: ???

Trước khi đầu óc anh kịp phản ứng, anh đã máy móc há miệng ra, ngậm kẹo que vào trong miệng, vị ô mai ngọt ngào nháy mắt bao phủ đầu lưỡi, đồng thời, tai và làn da dưới cổ anh cũng lặng lẽ mà ửng đỏ lên.

“Em...” Lúc này, tài ăn nói mà Quý Kỳ Tây lấy làm kiêu ngạo lại mất đi tác dụng, nói em một hồi lâu cũng không nói ra được nội dung cụ thể, lát sau, anh nở nụ cười như cam chịu: “Cảm ơn.”

Tang Tiếu ăn kẹo que xong, cũng thẹn thùng như vậy, đầu nhỏ cúi gằm xuống, đôi tay trên người cũng không biết nên đặt ở đâu, nhìn ra ngoài cửa sổ ở đằng trước cũng không dám nhìn người ngồi bên trái, cho nên, không nhìn thấy khuôn mặt Quý Kỳ Tây có thay đổi.

Đương nhiên, trên mặt Tang Tiếu ngại ngùng nhưng trong lòng rất vui vẻ.

Đạt được cho ăn lần đầu!

Chọc thủng giấy bọc cửa 20%!

Nếu Hoàng Quân Quân nghe thấy tiếng lòng của Tang Tiếu, tất nhiên sẽ bất lực đỡ trán, còn chưa có giai đoạn thăm dò, làm sao có thể xác nhận giữa hai người có một lớp cửa sổ giấy đây? Cửa sổ giấy chỉ có trong lúc hai người đang mập mờ thôi!

Tang Tiếu không hiểu, dưới cái nhìn của cô, chỉ cần cô làm hết mọi việc cần làm, Cửa sổ giấy có thể được chọc thùng 100%!

Nửa tiếng sau, hai người đứng ở bãi đậu xe trong công viên trò chơi, dọc theo cửa sổ và cửa lớn ở gara, có thể làm cho người ta loáng thoáng nghe thấy tiếng cười đùa bên ngoài.

Quý Kỳ Tây xuống xe, giúp Tang Tiếu mở cửa xe: “Sao đột nhiên muốn chơi nhà ma vậy? Xem khách mời trong 'Động lòng-ing' nên bản thân nhìn thấy cũng thèm sao?”

Tối hôm qua, Tang Tiếu hỏi Quý Kỳ Tây hôm nay có rảnh không để đến công viên trò chơi chơi nhà ma, hơn nữa còn đặc biệt nhấn mạnh chỉ có hai người bọn họ.

Quý Kỳ Tây nhìn từ “hai người” này thì thức trắng đêm tới bốn giờ sáng xử lý toàn bộ công việc của công ty cả ngày hôm nay.

Hôm nay cộng với một ngày sinh nhật cuối tháng nữa, anh và Tang Tiếu tính toán đâu ra đấy thời gian hai người đi ra ngoài chơi riêng cùng với nhau, bốn bỏ năm lên thì bọn họ đã hẹn hò được hai ngày.

“Đúng, có chút nhìn mà thèm.” Tang Tiếu phát hiện mình quả nhiên có tố chất làm diễn viên, bây giờ có thể đứng trước mặt ngũ sư huynh nói dối mà mặt không đổi sắc!

Tang Tiếu tự nhận đã học tập được không ít từ “Động lòng-ing”, nếu nhà ma có tác dụng chọc thủng cửa sổ giấy, thì cô sẽ làm bộ sợ sệt trong nhà ma để chọc thủng cửa sổ giấy!

Quý Kỳ Tây cũng không nghi ngờ gì, anh đưa tay giúp Tang Tiếu chỉnh lại cái mũ quỷ nhỏ bị đội lệch, sau đó, anh lại không nhịn được sờ cái mũ thiên sứ nhỏ trên đầu mình.

Xuống xe, Tang Tiếu đeo khẩu trang xong đang chuẩn bị đi vào nhà ma cùng Quý Kỳ Tây, kết quả vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy tấm poster tuyên truyền cho game mobile, lập tức cô dừng bước lại.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phan-xuyen-vao-showbiz-ta-cam-nham-kich-ban-hay-ra-ve/chuong-440.html.]

Quý Kỳ Tây cũng dừng lại theo: “Tang Tiếu, sao lại...” anh nói được nửa câu, đột nhiên khựng lại, kinh ngạc nhìn vào tấm poster [Tiên duyên] ở giữa các tấm poster.

Nhắc tới cũng khá thần kỳ, mỗi lần Quý Kỳ Tây muốn bạc bạc một vài nội dung liên quan tới [Tiên duyên] thì sẽ luôn bị một vài tình huống bất ngờ làm gián đoạn, bao gồm cả việc xem lại phiên bản chỉnh sửa của “Sinh tồn trong phòng kín”. Khi Tang Tiếu sắp xếp trình tự các chiêu thức trong chương trình thì cũng gợi cho cộng đồng mạng bàn tán về game mobile [Tiên duyên] Tang Tiếu cũng sẽ bị một vài việc nhỏ mà làm phân tâm, do đó làm xáo trộn cuộc thảo luận về [Tiên duyên].

Quý Kỳ Tây và đám người Tịch Ngôn Vãn đã thảo luận từ trước, trong mấy suy đoán của bọn họ, một suy đoán nguy hiểm nhất chính là một ngày nào đó Tang Tiếu ý thức được thế giới cô sống trước đó là thế giới trò chơi thì rất có thể sẽ trở lại vào trong thế giới ban đầu.

"Ngũ sư huynh?" Tang Tiếu cúi đầu nhìn cổ tay của cô bị nắm lấy, biểu hiện không hiểu nhìn về phía Quý Kỳ Tây đột nhiên nghiêm túc: “Sao vậy?”

Quý Kỳ Tây nắm lấy cổ tay của Tang Tiếu theo bản năng, mãi đến tận khi sự ấm áp từ bàn tay cô lan ra thì anh mới hoàn hồn lại từ trong suy nghĩ đáng sợ của mình, anh nhìn vào ánh mắt mờ mịt không biết gì cả của Tang Tiếu, miễn cưỡng cười: “Không có gì, chúng ta đi nhà ma chứ?”

“Vâng.” Tang Tiếu nhìn chằm chằm cổ tay bị nắm, bởi vì căng thẳng mà hơi mím môi. Mặc dù tâm trí cô chỉ tập trung vào việc chọc thủng cửa sổ giấy 40%, nhưng cũng chưa quên chuyện khác: “Ngũ sư huynh, anh có thấy cái cửa lớn của tông môn trên poster giống như tông môn của chúng ta không?”

Quý Kỳ Tây: "... Giống."

Tang Tiếu rất khó hiểu: "Chẳng lẽ đây là do các sư huynh sư tỷ khác vẽ?”

Quý Kỳ Tây: ...

Anh có thể ném cái nồi này cho anti-fan không?

Bởi vì Quý Kỳ Tây im lặng, sự nghi ngờ của Tang Tiếu chung quy không được giải thích, chẳng bao lâu sau, họ đi tới khu nhà ma, có điều Quý Kỳ Tây không trực tiếp mua vé, trái lại lại dẫn Tang Tiếu tới căn phòng nhỏ sát vách.

Trời vừa sáng nhân viên đã đợi ở trong phòng, bọn họ nhìn thấy Quý Kỳ Tây và Tang Tiếu thì vội vàng tươi cười chào đón: “Trang phục và đạo cụ đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi, quỷ lưỡi dài, quỷ treo cổ, chúng tôi còn có thể đóng giả Hắc Bạch Vô Thường nữa!”

Tang Tiếu: ???

Khuôn mặt Tang Tiếu ngơ ngác nhìn người và các loại quần áo trong phòng, không phải bọn họ đến nhà mà để chơi sao?!

“Ừm, nếu em thích thì tự mình chọn đi.” Quý Kỳ Tẩy chỉ vào những đồ hóa trang trên bàn trang điểm: “Thực ra nhà ma rất tẻ nhạt, anh cũng không sợ nói gì là em, trong 'Sinh tồn trong phòng kín' em còn dọa cho ma nữ áo đỏ phát sợ. Tang Tiếu, nếu không thì anh dẫn em tới nhà ma hóa trang thành quỷ dọa người khác được không? Một khi dọa thành công, em có thể dán một ngôi sao lên kim tự tháp.”

Tang Tiếu nghe thấy kiến nghị của Quý Kỳ Tây thì động lòng, nhưng lại có thứ âm thanh khác điên cuồng vang lên trong đầu.

Chọc thủng cửa sổ giấy 40%! 20% 0%!

Về không! Về không!! Về không!!!

Tang Tiếu: QAQ.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Một bước quay lại trước ngày giải phóng.

Bình luận

46 bình luận

  • Oa! Cảm động quá o(╥﹏╥)o

    Tiểu Hàm 20 giờ trước · Trả lời

  • Cười từ đầu truyện đến cuối truyện nhưng tới 2 chap cuối lại vừa khóc vừa cười, cảm ơn admin đã dịch

    Uyên 1 ngày trước · Trả lời

  • Cảm ơn shop đã dịch yêu shop

    Trinh 1 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, chương 284 vs chương 283 k khớp nè

    Trang Miêu 4 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, câu " Muốn quả đào" nghĩa là gì thế? Thắc mắc quá mà tra ko ra

    346297 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin cute ơi, chương 222 tên của Tần Yên bị sai thành Tần Nghiên nè, vs cả có chút mất logic ở đoạn cuối á, đạo diễn gọi Tang Tiếu là Tang Tiếu, mình nghĩ bạn có thể để phiên âm tiếng Trung ở đoạn này để phân biệt cách gọi hoặc là đổi cách gọi á

    Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin đáng yêu ơi, chương 164 bị mất chữ nha, đoạn cuối chương khúc đạo diễn đang bác bỏ cư dân mạng nói Tang Tiếu thông đồng với đạo diễn ấy

    Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng. mình sẽ kiểm tra lại

      Vân Mộng Hạ Vũ 6 ngày trước · Trả lời

    • Mình thấy từ chương 164 trở đi có khá nhiều lỗi đó ạ, lỗi nhỏ bị thiếu tên vs bị lặp từ nhưng bị lỗi khá nhiều chỗ ạ

      Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng ạ, có lẽ do beta không kỹ ạ. team cũng hơi đuối, chắc sẽ làm chậm lại để đảm bảo chất lượng hơn ạ

      Vân Mộng Hạ Vũ 5 ngày trước · Trả lời

    • Team có thiếu người k ạ, mình cũng rất thích đọc nên là dịch thì k tốt lắm nhưng soát lỗi thì mk làm đc nè

      Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • truyện vừa đáng yêu vừa hài cười đau bụng luôn nha

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • ủa trước khi xuyên không thì nữ chính là ai vậy, lúc thì giới thiệu là tiểu sư muội trong tông môn, lúc thì giới thiệu là cô gái chơi game mobile nên chết là sao, rối quá đi

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • Có 2 chương lặp(284) và hình như thiếu chương chỗ đó luôn hay sao á

    Uyên 1 tuần trước · Trả lời

Loading...