Phản xuyên vào showbiz, ta cầm nhầm kịch bản ''hay ra vẻ'' - Chương 438

Cập nhật lúc: 2024-07-04 20:37:53
Lượt xem: 22

[A a a a a a! Vi Vi tuyệt với! Tôi đã muốn nói từ sớm rằng Cố Vũ Khôn tiêu chuẩn kép! Cực kỳ buồn nôn!]

[Đúng đúng đúng! Sau khi Tang Tiếu đến, sức chiến đấu khi còn trẻ của Vi Vi trở về một lần nữa! Tang Tiếukhông hổ là người có thể kéo công ty Thước Kiều sang phong cách phách lối!]

Tang Tiếu nhìn chỉ số ra vẻ tăng lên thì hơi cong môi, ý cười tràn ra trong mắt, chương trình giải trí “Động lòng-ing” này thật tuyệt với, không những có thể học tập được còn có thể nhận được chỉ số ra vẻ liên tục!

Chẳng mấy chốc, cuộc hẹn của nhóm thứ ba và nhóm thứ tư cũng bắt đầu, sáu người trong phòng quan sát cũng không hẹn mà ngẩng đầu tiếp tục xem.

Có thể là bị đả kích một hai lần, cho nên ở nửa sau của chương trình, mấy bình luận sắc bén của Cố Vũ Khôn cũng giảm đi một chút, không khí trong phòng quan sát cũng hài hòa bình lặng hơn rất nhiều.

Sau khi buổi hẹn hò của nhóm thứ tư kết thúc, tám người nghiệp dư trở lại căn nhà nhỏ Động lòng.

Hoàng Quân Quân nhìn thấy nam khách mời số ba hẹn nữ khách mới số ba phụ trách nấu cơm tối cùng nhau thì "ôi" một tiếng: “Nam khách mời số ba ghen rồi, anh ấy vừa nhìn thấy nam khách mời số một và nữ khách mời số ba đi về cùng nhau thì ánh mắt cũng khác hẳn, đến khi nam khách mời số một vừa lên lầu thì đã vội vã hẹn nữ khách mời số ba cùng làm cơm.”

Nghe vậy, Tang Tiếu nửa hiểu nửa không: “Tại sao ghen thì lại hẹn nấu cơm cùng với nhau?”

Cao Trục cười: “Tôi cho rằng Tang Tiếu muốn hỏi sao nam khách mời số ba tại sao lại ghen.”

"Cái này thì em biết.” Tang Tiếu ngẩng đầu ưỡn ngực, dáng vẻ tôi rất thông minh: “Nếu như người em yêu đi ra ngoài một mình với người khác đến tận trưa thì em cũng sẽ không vui vẻ, a, nói đúng hơn phải gọi là ghen?”

Vừa nói xong, Tang Tiếu ngây người, sau khi xem xong bản biên tập, cô mới nhận ra được đáp án cô có tình cảm với ngũ sư huynh hay không.

Nhưng mà, đến tận vừa rồi khi thốt lên câu trả lời thì mới làm cho Tang Tiếu nhận ra rõ ràng một chuyện, hóa ra, sự yêu thích của cô đối với ngũ sư huỳnh và những sư huynh khác là hoàn toàn không giống nhau.

Tang Tiếu lấy ví dụ một chút, nếu như một ngày nào đó đại sư huynh, tam sư huynh và những người khác ra ngoài chơi cả ngày, mặc dù cô sẽ cảm thấy tẻ nhạt nhưng cũng không đến nỗi không vui, hơn nữa còn hi vọng hai sư huynh sẽ chơi vui vẻ. Còn ngược lại, nếu như ngũ sư huynh đi chơi với những người khác, nghĩ đến việc họ sẽ cùng nhau đi công viên trò chơi, cùng nhau tới rạp chiếu phim, chỉ nghĩ thôi cô đã thấy không vui vẻ, tâm trạng trở nên xúc động.

Tưởng Vi đăm chiêu mà liếc nhìn Tang Tiếu, là người từng trải, cô nghi ngờ mình vừa phát hiện ra một bí mật.

“Tang Tiếu vừa hỏi tại sao nam khách mời số ba ghen mà lại muốn hẹn nữ khách mời số ba cùng nấu cơm tối sao?” Tưởng Vi ra vẻ thản nhiên kéo đề tài trở về.

Tang Tiếu: “Đúng rồi ạ!”

Tưởng Vi mỉm cười: “Tang Tiếu từng nấu cơm cùng với người khác sao?”

“Từng làm rồi ạ, hồi tham gia 'Kì nghỉ thân yêu' thì có làm cơm cùng với đại sư huynh, Đồng Đồng và Tiểu Dập.” Tang Tiếu nhớ lại ký ức một chút: “Lúc Giao thừa cũng gói sủi cảo cùng với các sư huynh sư tỷ, đúng rồi, lúc quay “Xin nhờ, đại sư” cũng làm cơm cùng với sư tỷ.”

Khi Tang Tiếu nhớ lại thì cộng đồng mạng trên livestream cũng không tự chủ được mà nhớ lại, sau đó, bọn họ lập tức nghĩ đến những năm trước đều gọi thức ăn ngoài với cái bụng mỡ ngày càng lòi ra.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phan-xuyen-vao-showbiz-ta-cam-nham-kich-ban-hay-ra-ve/chuong-438.html.]

Trong lòng chua xót.

Hoàng Quân Quân nói thêm một câu: “Bây giờ tôi vẫn còn nhớ kỹ năng dùng d.a.o điêu luyện của Tang Tiếu khi làm món cá nấu và đậu hũ Tứ Xuyên, thầy Quý và những người khác đều kinh ngạc.”

“Chẳng trách Tang Tiếu không hiểu nổi cách làm của nam khách mời số ba.” Tưởng Vi thấy Tang Tiếu tỉnh tỉnh mê mê thì cười: “Tang Tiếu, cô nhìn cử chỉ của hai người họ mà xem, nữ khách mời số ba thái rau và xào rau đều thường thường, nhưng nam khách mời số ba lại nói để anh ta làm vừa thể hiện rằng anh ấy rất có năng lực của bạn trai, vừa thể hiện kỹ năng của anh ấy, lại khiến cho người khác cảm thấy có thể dựa vào.”

Khổng Nhạc Nhân tiếp lời: “Hơn nữa, lúc hai người bọn họ nấu cơm, nam khách mời giúp nữ khác mời thắt tạp dề, cái hành động anh tới em đi cùng với nhau này chính là điểm mấu chốt.”

Tang Tiếu nghe hai người lần lượt giải thích thì cũng nghiêm túc gật đầu rồi lại quay ra xem hai người cùng làm cơm, và nhớ ở trong lòng việc giúp thắt tạp dề.

[Sau khi chú Cố không nói chen vào để diss người khác thì rốt cuộc tôi phát hiện ra mình đang xem một show tình yêu chân chính, cười xỉu.]

[Ha ha ha ha ha ha, tôi thấy đây không phải là show tình yêu chân chính mà là buổi dạy học cho người mới Tang Tiếu.]

[Có sao nói vậy, fan Tang Tiếu cảnh giác một chút, tôi thấy hình như Tang Tiếu nhà mấy người giống như đến chương trình này để lấy kinh nghiệm đó!]

Dâu Tằm: ...

Không thể nào! Kim tự tháp vẫn còn một phần tư đó!!!

Phần cuối chương trình, các nghệ sĩ trong phòng quan sát cần suy đoán tám người nghiệp dư sẽ viết thư tỏ tình cho ai.

“Tôi đoán được rồi!” Tang Tiếu lật bảng lên, quả nhiên đã vẽ bốn dòng liên kết lên đó.

Cố Vũ Khôn liếc mắt nhìn bảng trắng của Tang Tiếu, không hề khách khí chút nào mà nói: “Cô không hiểu gì mà có thể suy đoán ra được đáp án chính xác sao? Đợi lát nữa cô thiểu số tuân theo đa số đi.”

Tang Tiếu khịt mũi một tiếng cũng không phản bác, rất thoải mái lật bảng trắng trở lại.

[Với tính cách của Tang Tiếu mà không phản bác Cố Vũ Khôn?]

[Lúc Tang Tiếu vừa tham gia chương trình đúng là đã đồng ý thiểu số phục tùng đa số, hơn nữa Tang Tiếu chính là một người mới học, xem đáp án người khác là được.]

Sau khi Tang Tiếu lật bảng trắng trở lại thì lẳng lặng nghe người khác phân tích, đôi mắt cô lấp lánh, biểu hiện rất nghiêm túc, có lúc còn vỗ tay cổ vũ với những tràng cười khuấy động bầu không khí mà Cao Trục tạo nên trong phòng quan sát.

Đến khi mọi người thống nhất đáp án rồi cùng nhau chờ đợi công bố đáp án, Tưởng Vi đùa cợt nói: “Tang Tiếu chỉ đến làm khách mời một tập này thôi sao? Có muốn tham gia thêm mấy tập nữa không? Chúng ta...”

“Khụ khụ khụ!!!” Một tràng tiếng ho khan long trời lở đất vang lên, trong nháy mắt cắt ngang Tưởng Vi. Một tay Cố Vũ Khôn lấy bình nước khoáng đặt trên bàn một tay anh ta cầm khăn lau miệng: “Độ nổi tiếng của Tang Tiếu cao như vậy, chắc chắn có rất nhiều tài nguyên trong mảng phim truyền hình, bình thường cũng bận rộn công việc nên chắc không rảnh tiếp tục tham gia làm khách quý theo kỳ của chương trình đâu.”

Bình luận

46 bình luận

  • Oa! Cảm động quá o(╥﹏╥)o

    Tiểu Hàm 20 giờ trước · Trả lời

  • Cười từ đầu truyện đến cuối truyện nhưng tới 2 chap cuối lại vừa khóc vừa cười, cảm ơn admin đã dịch

    Uyên 1 ngày trước · Trả lời

  • Cảm ơn shop đã dịch yêu shop

    Trinh 1 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, chương 284 vs chương 283 k khớp nè

    Trang Miêu 4 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, câu " Muốn quả đào" nghĩa là gì thế? Thắc mắc quá mà tra ko ra

    346297 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin cute ơi, chương 222 tên của Tần Yên bị sai thành Tần Nghiên nè, vs cả có chút mất logic ở đoạn cuối á, đạo diễn gọi Tang Tiếu là Tang Tiếu, mình nghĩ bạn có thể để phiên âm tiếng Trung ở đoạn này để phân biệt cách gọi hoặc là đổi cách gọi á

    Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin đáng yêu ơi, chương 164 bị mất chữ nha, đoạn cuối chương khúc đạo diễn đang bác bỏ cư dân mạng nói Tang Tiếu thông đồng với đạo diễn ấy

    Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng. mình sẽ kiểm tra lại

      Vân Mộng Hạ Vũ 6 ngày trước · Trả lời

    • Mình thấy từ chương 164 trở đi có khá nhiều lỗi đó ạ, lỗi nhỏ bị thiếu tên vs bị lặp từ nhưng bị lỗi khá nhiều chỗ ạ

      Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng ạ, có lẽ do beta không kỹ ạ. team cũng hơi đuối, chắc sẽ làm chậm lại để đảm bảo chất lượng hơn ạ

      Vân Mộng Hạ Vũ 5 ngày trước · Trả lời

    • Team có thiếu người k ạ, mình cũng rất thích đọc nên là dịch thì k tốt lắm nhưng soát lỗi thì mk làm đc nè

      Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • truyện vừa đáng yêu vừa hài cười đau bụng luôn nha

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • ủa trước khi xuyên không thì nữ chính là ai vậy, lúc thì giới thiệu là tiểu sư muội trong tông môn, lúc thì giới thiệu là cô gái chơi game mobile nên chết là sao, rối quá đi

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • Có 2 chương lặp(284) và hình như thiếu chương chỗ đó luôn hay sao á

    Uyên 1 tuần trước · Trả lời

Loading...