Phản xuyên vào showbiz, ta cầm nhầm kịch bản ''hay ra vẻ'' - Chương 434

Cập nhật lúc: 2024-07-04 20:35:28
Lượt xem: 22

Còn chưa đợi Cao Trục lên tiếng, Cố Vũ Khôn đã mặt lạnh cười một tiếng: “Đóng phim truyền hình cũng phải chú ý mang thực lực ra để nói chuyện, Tang Tiếu, cô cũng không thể đứng trước cộng đồng mạng trên sóng trực tiếp mà truyền tải tư tưởng không đúng đắn.”

“A? Hóa ra cho người nịnh bợ đóng phim truyền hình là có tư tưởng không đúng đắn sao?” Tang Tiếu ngây ngóc, sau đó cô tỏ vẻ khó hiểu hỏi Cố Vũ Khôn: “Nhưng vừa rồi Quân Quân nói chuyện với tôi, không phải thầy Cố cũng nói Quân quân là vì đóng phim nên mới nịnh bợ tôi sao? Tôi cho rằng quy trình kia là điều bình thường ở trong giới chứ.”

Cố Vũ Khôn: ?!!

[Chỉ số ra vẻ: 8030/9999]

[Ha ha ha ha ha ha, Tang Tiếu hỏi ngược lại không hề sai một chút nào, cảm ơn Tang Tiếu làm cho chú Cố biết được cái gì gọi là gậy ông đập lưng ông!]

[Trước đó, Tang Tiếu cũng chỉ nói là cho Hoàng Quân Quân cơ hội thử vai, Cố Vũ Khôn cũng độc thật, một câu nói kia của anh ta đã khuếch đại lên phạm vi lớn hơn, sau này nếu Hoàng Quân Quân casting mà nhận được vai, chắc chắn có người âm mưu bàn tán Hoàng Quân Quân dựa vào nịnh hót Tang Tự mà nhận được vai diễn.]

[Làm ơn đi, Cố Vũ Khôn đang đề cập đến Cao Trục mà, OK?]

[Người chị em phía trên, mọi người đều là con cáo ngàn tuổi, nói cái gì kỳ lạ vậy? Tuổi tác và ngoại hình của thầy Cao như vậy, nếu như thật sự để anh ấy diễn công tử nhà giàu, hoàng tử hay vương gia gì đó, trừ khi là phim hài. Nếu mà đóng loại phim khác, không cần bạn nói, mọi người đều hiểu anh ấy dựa vào quan hệ ~]

Trong phòng quan sát, Cố Vũ Khôn tức điên người, đây là lần đầu tiên anh ta bị người khác không nể mặt trên chương trình thực tế như thế: “Tang Tiếu, cô...”

Tang Tiếu làm bộ không nghe thấy lời còn chưa nói xong của Cố Vũ Khôn, cô vội vàng quay sang nhìn Hoàng Quân Quân, điên cuồng nháy mắt với Hoàng Quân Quân: “Quân Quân, tôi thấy trước đó thầy Cố nói cô nịnh bợ tôi cũng không nghĩ nịnh bợ là tư tưởng không đúng đắn, vừa rồi cô chỉ là đơn thuần chào hỏi tôi mà thôi, không hề nịnh hót một chút nào có đúng không?”

Hoàng Quân Quân: "A... Đúng!"

"Ừ!" Tang Tiếu vỗ tay một cái, mặt mày hớn hở lại nhìn về phía Cố Vũ Khôn lần nữa: “Thầy Cố, Quân Quân không hề nịnh bợ tôi, còn về thầy Cao, tôi và thầy Cao nói đùa thôi.”

Cố Vũ Khôn: ...

Anh ta nhìn dáng vẻ ngây thơ của Tang Tiếu, khuôn mặt anh ta giống như bảng màu vậy, lúc xanh lúc đen, cực kỳ khó coi.

[Chỉ số ra vẻ: 8031/9999]

Cao Trục nhân lúc này lên tiếng, gật đầu liên tục: “Đúng đúng đúng, tôi quen biết Tang Tiếu từ trước nên chỉ đùa một chút thôi.” Lúc đang nói chuyện anh ấy nhìn về phía màn hình trực tiếp: “Mọi người nhớ cạnh tranh công bằng trong mọi việc nhé, đừng đi cửa sau!”

Tưởng Vi cầm bảng hiệu trên bàn làm bộ đánh anh ấy: “Anh tự nói mình đi!”

Có Cao Trục và Tưởng Vi điều tiết bầu không khí, Cố Vũ Khôn cũng không còn mặt mũi nào tiếp tục chiến đấu với Tang Tiếu nữa, chỉ có điều sắc mặt vẫn khó coi, rất giống như ai đó thiếu nợ anh ta tám triệu.

Tang Tiếu thấy Cố Vũ Khôn không nói tiếp, cô cũng lặng lẽ thờ phào nhẹ nhõm, đồng thời dựng một ngón tay cái dưới gầm bàn cho bản thân mình.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phan-xuyen-vao-showbiz-ta-cam-nham-kich-ban-hay-ra-ve/chuong-434.html.]

Trước khi tham gia “Động lòng-ing”, Tịch Ngôn Vãn đã nói qua về thông tin cá nhân của một số khách mời ở đây, trong đó đặc biệt nhấn mạnh Cố Vũ Khôn,

Theo như lời của Tịch Ngôn Vãn, người này mọi việc đều không biết khách sáo, nói chuyện không biết suy nghĩ còn có thể nói là anh thẳng tính, nhưng chỉ sợ anh lại dựa vào việc mình nổi tiếng là người thẳng tính mà hạ thấp người khác, hạ nhục, vu khống, nói xấu người khác.

Tịch Ngôn Vãn có thể hiểu được vì sao bạn cô ấy lại mời Cố Vũ Khôn làm khách mời thường xuyên, dù sao, đôi khi anh ta diss khách mời, có khi lại diss người nghiệp dư, thật sự làm cho chương trình có không ít nhiệt độ. Nhưng mà, Tịch Ngôn Vãn lại hối hận giúp Tang Tiếu tham gia chương trình này, cô ấy lo lắng Tang Tiếu sẽ bị bắt nạt trong chương trình này.

“Nếu như anh ta không biết xấu hổ mà dùng lời thô tục mắng em, có thể Tang Tiếu sẽ bị bắt nạt.” Lúc đó, Quý Kỳ Tây bắt chéo hai chân ngồi rung đùi trên ghế sofa rồi lại cười nói: “Nhưng anh ta không dám, anh ta chỉ dám đá xéo em thôi, nói đúng ra, tham gia mấy chương trình thực tế rồi, mọi người không nhìn ra được sao? Căn bản Tang Tiếu không sợ người khác đá xéo, một khi anh ta nói chọc ngoáy Tang Tiếu, nói không chừng chính bản thân anh ta lại thành người câm phải uống thuốc đắng trước, khổ đến mức nói không ra lời.”

Anh đứng dậy đi tới trước mặt Tang Tiếu, nhìn Tang Tiếu đang nghe bọn họ nói chuyện mà như rơi vào trong sương mù rồi cười: “Bé Tang Tiếu, trong chương trình giải trí thực tế này em thích nói cái gì thì nói, thích làm cái gì thì làm, không cần phải lo lắng đắc tội người khác, cũng chẳng cần lo làm lớn chuyện trong chương trình, ê-kíp đã mời Cố Vũ Khôn làm khách mời đã nói lên rằng em làm loạn càng lớn họ càng vui vẻ.”

Những lời khác Tang Tiếu không nhớ lắm, nhưng lại nhớ rất rõ câu muốn nói cái gì thì nói, muốn làm cái gì thì làm.

“Tang Tiếu, quá tuyệt, mày làm được rồi!” Trong lòng Tang Tiếu tự khen ngợi mình xong thì nhìn về phía màn ảnh, kiêu ngạo nở nụ cười, ê-kíp chắc chắn rất vui vẻ!

Tất cả khán giả xem trực tiếp: ...

Được rồi được rồi, chúng ta đã nhìn ra từ trước rằng cô cố ý đối phó Cố Vũ Khôn rồi, không cần nói rõ ràng cho chúng tôi như thế!

Chẳng máy chốc, bản biên tập của tập năm “Động lòng-ing” đã có rồi, khách mời trong phòng quan sát và cộng đồng mạng xem trực tiếp đều thu lại suy nghĩ của mình mà tập trung xem biểu hiện của tám người nghiệp dư trong phòng nhỏ Động lòng.

Trong tập năm, ê-kíp chương trình yêu cầu bốn vị nam khách mời phải mua cho mỗi một nữ khách mời một món quà riêng biệt, bốn món quà không được ký tên để trong hộp, nữ khách mời chọn quà của ai thì phải hẹn hò với người đó vào ngày hôm sau.

Bởi vì đã ở cùng với nhau trong bốn tập đầu, mọi người trong phòng nhỏ Động lòng đều hiểu khá rõ về nhau. Cho nên các nam khách mời khi mua quà đều có tính toán mục đích, mặc dù họ không ký tên nhưng nữ khách mời vừa nhìn cũng có thể nhận ra những món quà này chuẩn bị đưa cho ai.

Cố Vũ Khôn vừa nhìn xung quanh, lại tiếp tục đưa ra mấy lời nói thẳng: “Vị nữ khách mời số một vừa nhìn thấy khuyên tai đã sáng mắt lên, căn bản là cô ấy không thích phong cách đó, chắc là hài lòng về giá cả?”

“Nữ khách mời số bốn làm quá rồi, mới có mấy ngày đã thăm dò suy nghĩ của đối phương. Nam khách mời số hai cũng quá nuông chiều cô ấy, còn làm bữa sáng cho cô ấy nữa.”

Trong phòng trực tiếp, những người khác cũng sẽ bình luận một câu thích hợp, có điều cũng không có ai bình luận những lời sắc bén như Cố Vũ Khôn. Dù sao, thiết lập của Cố Vũ Khôn trong “Động lòng-ing” chính là thẳng nam chuyên giám định trà xanh và là người chống lại mấy người đạo đức giả.

Sau khi Cố Vũ Khôn nói mấy lời bình luận sắc bén xong thì nhìn về phía Tang Tiếu: “Tang Tiếu, khi cô yêu đương thì thích bản thân món quá hay là giá trị của món quà?”

Tưởng Vi quét mắt nhìn Cố Vũ Khôn rồi cười nói: “Tang Tiếu mới hai mươi ba, vẫn còn độc thân nhỉ.”

“Độc thân sao.” Cố Vũ Khôn bừng tỉnh: “Lúc vừa bắt đầu tôi đã nói đến việc cô ấy đã từng yêu đương chưa, Tang Tiếu cũng không trả lời trực tiếp, tôi cứ nghĩ rằng là người trẻ tuổi chột dạ nên không tiện thừa nhận đấy.”

Hoàng Quân Quân nói đỡ mấy câu: “Kim tự tháp của Tang Tiếu còn chưa dán xong , chắc chắn là chưa bắt đầu yêu.”

Tang Tiếu gật đầu: “Đúng, vẫn còn chưa dán xong.”

Bình luận

46 bình luận

  • Oa! Cảm động quá o(╥﹏╥)o

    Tiểu Hàm 20 giờ trước · Trả lời

  • Cười từ đầu truyện đến cuối truyện nhưng tới 2 chap cuối lại vừa khóc vừa cười, cảm ơn admin đã dịch

    Uyên 1 ngày trước · Trả lời

  • Cảm ơn shop đã dịch yêu shop

    Trinh 1 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, chương 284 vs chương 283 k khớp nè

    Trang Miêu 4 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, câu " Muốn quả đào" nghĩa là gì thế? Thắc mắc quá mà tra ko ra

    346297 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin cute ơi, chương 222 tên của Tần Yên bị sai thành Tần Nghiên nè, vs cả có chút mất logic ở đoạn cuối á, đạo diễn gọi Tang Tiếu là Tang Tiếu, mình nghĩ bạn có thể để phiên âm tiếng Trung ở đoạn này để phân biệt cách gọi hoặc là đổi cách gọi á

    Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin đáng yêu ơi, chương 164 bị mất chữ nha, đoạn cuối chương khúc đạo diễn đang bác bỏ cư dân mạng nói Tang Tiếu thông đồng với đạo diễn ấy

    Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng. mình sẽ kiểm tra lại

      Vân Mộng Hạ Vũ 6 ngày trước · Trả lời

    • Mình thấy từ chương 164 trở đi có khá nhiều lỗi đó ạ, lỗi nhỏ bị thiếu tên vs bị lặp từ nhưng bị lỗi khá nhiều chỗ ạ

      Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng ạ, có lẽ do beta không kỹ ạ. team cũng hơi đuối, chắc sẽ làm chậm lại để đảm bảo chất lượng hơn ạ

      Vân Mộng Hạ Vũ 5 ngày trước · Trả lời

    • Team có thiếu người k ạ, mình cũng rất thích đọc nên là dịch thì k tốt lắm nhưng soát lỗi thì mk làm đc nè

      Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • truyện vừa đáng yêu vừa hài cười đau bụng luôn nha

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • ủa trước khi xuyên không thì nữ chính là ai vậy, lúc thì giới thiệu là tiểu sư muội trong tông môn, lúc thì giới thiệu là cô gái chơi game mobile nên chết là sao, rối quá đi

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • Có 2 chương lặp(284) và hình như thiếu chương chỗ đó luôn hay sao á

    Uyên 1 tuần trước · Trả lời

Loading...