Phản xuyên vào showbiz, ta cầm nhầm kịch bản ''hay ra vẻ'' - Chương 435

Cập nhật lúc: 2024-07-04 19:16:17
Lượt xem: 17

Trước đó, khi Cố Vũ Khôn dò hỏi, Tang Tiếu vẫn còn hồi tưởng về những món quà của mấy nam khách mời trong căn nhà nhỏ Động lòng để phân tích. Sau khi phân tích xong, trong lúc nhất thời Tang Tiếu cũng không xác định được ngũ sư huynh có thích con đại bàng bằng gốm mà cô làm hay không.

Cố Vũ Khôn thấy Tưởng Vi và Hoàng Quân Quân đều nói đỡ giúp Tang Tiếu thì không thoải mái trong lòng, anh ta vẫn cứ cắn chặt cái đề tài này không tha: “Vậy cô cảm thấy hành vi thích cái khuyên tai có giá trị của nữ khách mời số một kia có thích hợp hay không?”

Tang Tiếu chớp mắt mấy cái: “Thích hợp, tiền nào của nấy, cái khuyên tai kia đúng là rất đẹp.”

Cao Trục ngồi bên cạnh nghe Tang Tiếu trả lời xong thì lông mày hơi nhíu. Rõ ràng Cố Vũ Khôn đã đào cạm bẫy cho Tang Tiếu, anh ấy biết mối quan hệ của Hạ Lai và Cố Vũ Khôn, nhưng cũng không ngờ Cố Vũ Khôn lại dựa vào “Động lòng-ing” để tự nâng mình lên còn mang sự thành kiến đối với Tang Tiếu.

Cao Trục muốn dãn đề tài này ra: “Đúng là tiền nào của nấy...”

“Đẹp thì có đẹp nhưng mà món quà đấy lại không thích hợp cho cô ấy, rõ ràng nam khách mời số hai muốn mua khuyên tai cho nữ khách mời số ba.” Cố Vũ Khôn cắt đứt ý định giải vây của Cao Trục, không hề nể mặt mà bình luận nói: “Mới còn trẻ mà đã ham mê tiền bạc như vậy, cũng không khỏi quá hám giàu.”

Tang Tiếu nghiêng đầu: “Tôi còn tưởng rằng nam khách mời số hai muốn mua quà cho nữ khách mời số một chứ, thầy Cố, làm sao anh biết là cái khuyên tai đó được mua cho nữ khách mời số ba vậy? Không phải trong khâu “tâm thư tỏ tình” nam khách mời số hai đã đưa thư cho nữ khách mời số một sao?”

Cố Vũ Khôn cười hắt ra: “Anh ta đưa thư cho nữ khách mời số một, thế nhưng nữ khách mời số một lại đưa thư cho người khác. Rất rõ ràng, nữ khách mời số một và số bốn đã chọn đi theo con đường thăm dò, hai cô ấy chắc chắn sẽ lật xe.”

“Tôi cảm thấy nam khách mời số hai khá là yêu thích nữ khách mời số một, tôi rất tin tưởng và một buổi hẹn hò giữa hai người họ.” Rốt cuộc Cao Trục cũng tìm được cơ hội nói chen vào: “Nếu không thì chúng ta đánh cược, cược sau khi nam khách mời số hai nhìn thấy nữ khách mời số một thì có vui vẻ hay không, tôi cược là có.”

Tang Tiếu vội vàng giơ cao tay, tràn đầy tự tin nói: “Tôi cũng đánh cược là có!”

Nói xong, Tang Tiếu quay đầu nhìn về phía Hoàng Quân Quân bên cạnh: “Cô biểu quyết theo tôi đi, tôi đưa cô lên giành phần thắng!”

Hoàng Quân Quân cũng tiện đà nhấc tay lên: “Tôi cũng đánh cược là có.”

Tưởng Vi hùa theo tham gia trò vui: “Tôi một phiếu theo Tang Tiếu.”

Vô hình trung, Cố Vũ Khôn có cảm giác anh ta bị những người khác cô lập.

Mặc dù từ trước đó anh ta cũng đã bị cô lập rồi nhưng mà không làm cho anh ta tức giận như bây giờ, dù sao, anh ta cực kỳ không vừa mắt Tang Tiếu!

Sáu nghệ sĩ ngồi trong phòng, có bốn nghệ sẽ đã đánh cược nam khách mời số hai sẽ vui vẻ, chỉ có một mình anh ta cho rằng nam khách mời số hai vừa nhìn thấy nữ khách mời số một thì sẽ không vui vẻ. Điều quan trọng nhất là phong cách của cái khuyên tai kia hoàn toàn không phù hợp với nữ khách mời số một chút nào! Những người kia vì cô lập anh ta, thực sự không động não một chút nào!

Trong phòng quan sát chỉ còn một diễn viên trẻ tuổi là Khổng Nhạc Nhân chưa bỏ phiếu, anh ấy mở miệng, do dự nói: “Tôi đánh cược...”

“Tiểu Khổng, vẫn còn chưa có tin tức gì về bộ phim tiếp theo của cậu đúng không?” Cố Vũ Khôn nhìn giống như nói đùa: “Nếu như cậu không ủng hộ tôi, cậu có tin sau này sẽ không đóng phim được nữa không.”

Sắc mặt Khổng Nhạc Nhân lập tức trắng bệch.

Anh ấy không hề có chống lưng, anh ấy ở trong giới mò mẫm mấy năm khó khăn lắm mới ngoi đầu được, một khi đắc tội Cố Vũ Khôn, chỉ dựa vào mối quan hệ của Cố Vũ Khôn, nói không chừng anh ấy thật sự sẽ bị phong sát mềm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phan-xuyen-vao-showbiz-ta-cam-nham-kich-ban-hay-ra-ve/chuong-435.html.]

Đối với một nghệ sĩ đã nổi danh từ sớm, muốn phong sát mềm thì không có ảnh hưởng gì quá to tát, nhưng đối với một người không có nhiều fans only, công ty chủ quản cũng chỉ có vài nghệ sĩ bình thường như anh ấy thì phong sát mềm chính là chặt đứt con đường làm diễn viên tương lai của anh ấy.

Cao Trục và Tưởng Vi liếc mắt nhìn nhau đều âm thầm lắc đầu, xem ra Cố Vũ Khôn đã bị tức giận đến mất lý trí rồi, thế mà lại uy h.i.ế.p đàn em trên sóng trực tiếp.

Sau khi Khổng Nhạc Nhân cứng người lại thì vội vàng cười nói: “Tôi đồng ý với lời nói của thầy, khuyên tai này không hợp với nữ khách mời số một, ngược lại rất phù hợp với nữ khách mời số ba, tôi đánh cược sẽ không vui vẻ.” Thực ra, anh ấy thật sự cho rằng quan điểm của Cố Vũ Khôn là đúng, vốn dĩ anh ấy cũng chuẩn bị đứng về phía Cố Vũ Khôn, nhưng thật không ngờ lại bị uy h.i.ế.p trước.

Thấy lời nói của Khổng Nhạc Nhân, trên mặt Cố Vũ Khôn lộ ra nụ cười thỏa mãn: “Cậu...”

“Anh đang nịnh bợ thầy Cố sao?” Tang Tiếu nhìn Khổng Nhạc Nhân ở đối diện thì hỏi thẳng: “Vì nếu như anh không ủng hộ thầy Cố thì tương lai sẽ không thể đóng phim được nữa, cho nên anh mới đứng về phía thầy Cố sao?”

[Chỉ số ra vẻ: 8032/9999]

Tang Tiếu vừa nhìn thấy chỉ số ra vẻ thì liền nhìn Cố Vũ Khôn, không ngừng cố gắng nói: “Thầy Cố, không phải anh đã nói nịnh bợ không phải là hành vi có tư tưởng đúng đắn sao? Sao anh có thể lấy cớ không thể đóng phim để làm cho người khác ủng hộ anh, nịnh bợ anh được?”

[Chỉ số ra vẻ: 8033/9999]

“Nói hươu nói vượn!” Lúc này, Cố Vũ Khôn hận không thể ném Tang Tiếu ra khỏi phòng quan sát, anh ta đập mạnh lên bàn, dáng vẻ như bị oan uổng: “Tôi chỉ đùa giỡn mà thôi!”

Những người khác: ...

Ai tin anh đang đùa, bản thân anh tin được sao?

Tang Tiếu tin.

Không những Tang Tiếu tin còn có thể học một biết mười, chỉ thấy Tang Tiếu nhìn Khổng Nhạc Nhân mà nghiêm túc nói: “Tiểu Khổng, anh còn chưa có tin gì về bộ phim tiếp theo đúng không? Anh mà ủng hộ tôi thì có tin sau này có phim đóng mãi không hết không?”

Khổng Nhạc Nhân đã điều tiết xong tâm trạng của mình, trong lòng anh ấy thầm cảm ơn Tang Tiếu, rồi cười trả lời: “Thật sự là tôi thấy lý do của thầy Cố khá đầy đủ, tôi vẫn đánh cược sẽ không, cô hối lộ tôi cũng vô ích mà thôi.”

Nghe vậy, Tang Tiếu gật đầu: “Được rồi! Tôi cũng đang nói đùa thôi!”

Những người khác: ...

Cố Vũ Khôn: ...

[Chỉ số ra vẻ: 8034/ 9999 ]

Ye!

Trong lòng Tang Tiếu điên cuồng vỗ tay, bé Tang Tiếu, mày đúng là quá tuyệt, càng ngày càng luyện thuần thục cách thu chỉ số ra vẻ rồi!

Bình luận

46 bình luận

  • Oa! Cảm động quá o(╥﹏╥)o

    Tiểu Hàm 20 giờ trước · Trả lời

  • Cười từ đầu truyện đến cuối truyện nhưng tới 2 chap cuối lại vừa khóc vừa cười, cảm ơn admin đã dịch

    Uyên 1 ngày trước · Trả lời

  • Cảm ơn shop đã dịch yêu shop

    Trinh 1 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, chương 284 vs chương 283 k khớp nè

    Trang Miêu 4 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, câu " Muốn quả đào" nghĩa là gì thế? Thắc mắc quá mà tra ko ra

    346297 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin cute ơi, chương 222 tên của Tần Yên bị sai thành Tần Nghiên nè, vs cả có chút mất logic ở đoạn cuối á, đạo diễn gọi Tang Tiếu là Tang Tiếu, mình nghĩ bạn có thể để phiên âm tiếng Trung ở đoạn này để phân biệt cách gọi hoặc là đổi cách gọi á

    Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin đáng yêu ơi, chương 164 bị mất chữ nha, đoạn cuối chương khúc đạo diễn đang bác bỏ cư dân mạng nói Tang Tiếu thông đồng với đạo diễn ấy

    Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng. mình sẽ kiểm tra lại

      Vân Mộng Hạ Vũ 6 ngày trước · Trả lời

    • Mình thấy từ chương 164 trở đi có khá nhiều lỗi đó ạ, lỗi nhỏ bị thiếu tên vs bị lặp từ nhưng bị lỗi khá nhiều chỗ ạ

      Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng ạ, có lẽ do beta không kỹ ạ. team cũng hơi đuối, chắc sẽ làm chậm lại để đảm bảo chất lượng hơn ạ

      Vân Mộng Hạ Vũ 5 ngày trước · Trả lời

    • Team có thiếu người k ạ, mình cũng rất thích đọc nên là dịch thì k tốt lắm nhưng soát lỗi thì mk làm đc nè

      Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • truyện vừa đáng yêu vừa hài cười đau bụng luôn nha

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • ủa trước khi xuyên không thì nữ chính là ai vậy, lúc thì giới thiệu là tiểu sư muội trong tông môn, lúc thì giới thiệu là cô gái chơi game mobile nên chết là sao, rối quá đi

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • Có 2 chương lặp(284) và hình như thiếu chương chỗ đó luôn hay sao á

    Uyên 1 tuần trước · Trả lời

Loading...