Phản xuyên vào showbiz, ta cầm nhầm kịch bản ''hay ra vẻ'' - Chương 433

Cập nhật lúc: 2024-07-04 19:10:56
Lượt xem: 25

Cố Vũ Khôn vừa bị Tang Tiếu nói, nghe thấy lời nói của hai cô, anh ta lắc đầu trước mặt hai người một cái, thể hiện rõ sự không vừa mắt.

“Bây giờ cũng được mà, đóng phim chiếu mạng cô có để ý không?” Tang Tiếu nở nụ cười nói: “Tôi đã đầu tư mấy bộ để luyện tập, trong đó có một nhân vật trong web drama chính là một cô gái mập xinh đẹp, nếu như cô muốn thử vai, đợi đến khi quay xong chương trình tôi sẽ nói chuyện nghiêm túc với cô.”

Hoàng Quân Quân: ???

Những người khác: ???

Bây giờ bọn họ tới nịnh bợ vẫn còn kịp không?

Một câu nói bâng quơ của Tang Tiếu lại làm vẻ mặt của mọi người ở đây trở nên ngơ ngác, bình thường nghệ sĩ đến đây đều cố gắng thể hiện mình để tăng nhiệt độ, ai mà ngờ Tang Tiếu vừa đến ngày đầu tiên đã có thể thuận tiện tìm được một người quay phim chiếu mạng chứ?

Lý do nhận người cũng cực kỳ đơn giản: Nịnh bợ.

Khổng Nhạc Quân ngồi đối diện với Tang Tiếu và Hoàng Quân Quân, anh ta lớn hơn Tang Tiếu một tuổi, năm ngoái nhờ vào một web drama mà có chút fan, cho nên nói về nhiệt độ thì anh ta thậm chí không sánh bằng Hoàng Quân Quân.

Bây giờ, anh ta vừa nhìn thấy Hoàng Quân Quân được Tang Tiếu chú ý mà tự hỏi xem cô ấy có tiện quay phim chiếu mạng hay không, nhịp tim lập tức đập loạn, nhưng mà Cố Vũ Khôn vẫn còn ngồi ở đây làm cho anh ta không dám biểu hiện quá rõ ràng.

[Ha ha ha ha ha ha ha ha, Tang Tiếu quá hài hước rồi, ai nói Tang Tiếu yếu ớt thích ra vẻ? Người ta rõ ràng là tổng tài bá đạo, tổng tài bá đạo Tang Tiếu lên!]

[Trước đây, bias wrecker của tôi cũng bị chú Cố diss trên chương trình giải trí, lúc đó nhìn anh ấy cười làm lành cực kỳ đau lòng, ai bảo nền móng của anh ấy không tốt, fan cũng không nhiều, bây giờ thấy có người làm chú Cố ăn quả đắng, trong lòng tối cảm thấy rất thoải mái!]

[Fan của Tang Tiếu có thể có chút tố chất được không? Đầu tư mấy bộ phim chiếu mạng cũng có thể đợi kết thúc chương trình rồi nói riêng ở hậu đài được mà, đâu cần phải nói trước mặt, một đàn em cứ nhất quyết không cho đàn anh mặt mũi, làm khó mấy người khoe khoang!]

[Fan của chú Cố đừng tiêu chuẩn kép như vậy, chỉ cho phép chú Cố nhà mấy người tính tình ngay thẳng, không cho phép Tang Tiếu nhanh mồm nhanh miệng sao?]

[Có sao nói vậy, tôi hi vọng bias wrecker của tôi có thể gặp được người thẳng thắn như Tang Tiếu vậy, trên chương trình giải trí còn có thể có cơ hội đi thử vai, quả thực là miếng bánh lớn từ trên trời rơi xuống!]

[Tang Tiếu thật sự không tầm thường, vốn dĩ tôi đã lo lắng rằng dựa vào tính tình của Tang Tiếu, khi chạm mặt với người cầm lệnh bài miễn tử mang tên nói lời ngay thẳng để nói người khác như Cố Vũ Khôn, thì cô ấy sẽ không nhịn được mà đ.â.m chọt lại. Mặc dù tính tình Cố Vũ Khôn không tốt nhưng mà cũng là đàn anh, rất dễ để lại nhược điểm cho người khác nói, kết quả!!! Cho dù Tang Tiếu không nói thẳng mặt đối phương những cũng có thể coi thường người ta ở phương diện khác!]

[Hay lắm hay lắm, cả người tôi đều cảm thấy sảng khoái toàn nhìn người khác bị Cố Vũ Khôn diss, lần đầu tiên có thể nhìn thấy người có thể thẳng thừng làm Cố Vũ Khôn xanh mặt, hay!]

Cộng đồng mạng nói không sai, sắc mặt Cố Vũ Khôn lại tái rồi, có thể là vì lâu rồi anh không đóng phim nữa, cũng có khả năng anh ta đã quen hoành hành ngang ngược trong show thực tế rồi, cho nên Cố Vũ Khôn chẳng buồn khống chế vẻ mặt của mình nữa, cho nên, đến khi anh ta nhìn lại Tang Tiếu thì ánh mắt có chút hơi hung dữ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/phan-xuyen-vao-showbiz-ta-cam-nham-kich-ban-hay-ra-ve/chuong-433.html.]

[Chỉ số ra vẻ: 8028/ 9999]

Cao Trục sợ Cố Vũ Khôn sẽ nhắm vào Tang Tiếu ngay trước màn hình nên anh ấy vội vàng cười nói: “Tang Tiếu, trong tương lai cháu có nuôi suy nghĩ trở thành nhà sản xuất hay không?”

Ông ấy nói xong thì đưa tay vén lọn tóc trước trán, cố gắng làm ra vẻ có vài phần thong dong: “Cháu xem có nhân vật nào phù hợp với chú hay không? Ví dụ như các loại nhân vật như công tử nhà giàu thời dân quốc, thái tử, hoàng tử hay vương gia gì đó, thực không dám giấu, thời đại học có thời gian chú còn được gọi là hot boy trường đó!”

Nghe vậy, Tưởng Vi ngồi bên cạnh che miệng nở nụ cười: “Năm đó anh Cao thật sự có danh hiệu hot boy, có điều bây giờ ấy à...”

Cao Trục ho khan một tiếng: “Cho tôi chút mặt mũi!”

“Thầy Cao...” Tang Tiếu cẩn thận nhìn vào ánh mắt đầy chờ mong của Cao Trục, cô rất thành thật nói: “Chú có phiền đóng vai ba của bọn họ không?”

Cao Trục: ???

“Ha ha ha ha!” Tưởng Vi vỗ xuống bàn, rất không nể mặt: “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, diễn vai người cha cũng rất thích hợp đó, dù sao cũng vẫn có tiền.”

Cao Trục giả bộ tức giận trừng mắt nhìn Tưởng Vi, rồi lại nhìn về phía Tang Tiếu, u oán nói: “Tang Tiếu, bộ phim chiếu mạng do cháu đầu tư mà cháu không định đoạt được sao?”

Thực ra, anh ấy hỏi Tang Tiếu điều này trên phát sóng trực tiếp là vì muốn giúp cô, nếu như sau khi Hoàng Quân Quân thử vai thất bại không nhận được vai, cộng đồng mạng sẽ châm chọc Tang Tiếu chỉ biết nói mà không biết giữ lời.

“Đương nhiên không thể rồi.” Hai tay Tang Tiếu nâng cằm, cô mềm giọng nói: “Sư huynh của cháu bảo cháu đầu tư mấy bộ web drama để huấn luyện ánh mắt của cháu, anh ấy nói nếu như phim chiếu mạng của cháu có thể hoàn thành kế hoạch mục tiêu thì cháu có thể dán thêm một ngôi sao lên Kim Tự Tháp.”

Tương lai Tang Tiếu cũng không muốn làm diễn viên mãi, thậm chí cô đã có kế hoạch làm một bộ phim phóng sự về series công nghệ truyền thống từ trước rồi.

Dó đó, Quý Kỳ Tây muốn để Tang Tiếu chọn cái nào vừa ý thì chọn, tiền bị thâm hụt thì tính cho anh, nếu có lãi thì tính cho Tang Tiếu. Nếu như có lãi, Tang Tiếu có thể dán một ngôi sao nhỏ lên kim tự tháp, có thể nói là một công đôi việc.

Tổng cộng Tang Tiếu đầu tư ba bộ web drama, phim trinh thám dân quốc, phim hài kịch cổ đại, và phim ngôn tình tiên hiệp.

Bởi vì có Quý Kỳ Tây đi cửa sau thương lượng từ trước, cho nên Tang Tiếu có quyền lên tiếng rất lớn trong đoàn phim, có điều, vì để mình có thể thuận lợi dán sao lên kim tự tháp, ứng viên mà Tang Tiếu chọn vẫn phải nghe theo ý kiến của đạo diễn và biên kịch.

Tang Tiếu nói xong, cô nghiêng đầu nhìn Cao Trục, nghiêm túc hứa hẹn: “Thầy Cao, chờ cháu dán xong kim tự tháp, cháu sẽ tranh thủ làm một phim chủ đề công tử nhà giàu dân quốc hay thái tử hoàng tử, vương gia gì đó cho chú!”

Trước khi nói xong, Tang Tiếu còn nhớ kỹ làm bộ, giống như một con công nhỏ lộng lẫy, kiêu căng, ngạo mạn: “Đương nhiên, thầy Cao, trước khi chú nhận vai, nhất định phải nịnh bợ cháu một chút.”

[Chỉ số ra vẻ: 8029/ 9999]

Bình luận

46 bình luận

  • Oa! Cảm động quá o(╥﹏╥)o

    Tiểu Hàm 20 giờ trước · Trả lời

  • Cười từ đầu truyện đến cuối truyện nhưng tới 2 chap cuối lại vừa khóc vừa cười, cảm ơn admin đã dịch

    Uyên 1 ngày trước · Trả lời

  • Cảm ơn shop đã dịch yêu shop

    Trinh 1 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, chương 284 vs chương 283 k khớp nè

    Trang Miêu 4 ngày trước · Trả lời

  • Admin ơi, câu " Muốn quả đào" nghĩa là gì thế? Thắc mắc quá mà tra ko ra

    346297 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin cute ơi, chương 222 tên của Tần Yên bị sai thành Tần Nghiên nè, vs cả có chút mất logic ở đoạn cuối á, đạo diễn gọi Tang Tiếu là Tang Tiếu, mình nghĩ bạn có thể để phiên âm tiếng Trung ở đoạn này để phân biệt cách gọi hoặc là đổi cách gọi á

    Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • Admin đáng yêu ơi, chương 164 bị mất chữ nha, đoạn cuối chương khúc đạo diễn đang bác bỏ cư dân mạng nói Tang Tiếu thông đồng với đạo diễn ấy

    Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng. mình sẽ kiểm tra lại

      Vân Mộng Hạ Vũ 6 ngày trước · Trả lời

    • Mình thấy từ chương 164 trở đi có khá nhiều lỗi đó ạ, lỗi nhỏ bị thiếu tên vs bị lặp từ nhưng bị lỗi khá nhiều chỗ ạ

      Trang Miêu 6 ngày trước · Trả lời

    • vâng ạ, có lẽ do beta không kỹ ạ. team cũng hơi đuối, chắc sẽ làm chậm lại để đảm bảo chất lượng hơn ạ

      Vân Mộng Hạ Vũ 5 ngày trước · Trả lời

    • Team có thiếu người k ạ, mình cũng rất thích đọc nên là dịch thì k tốt lắm nhưng soát lỗi thì mk làm đc nè

      Trang Miêu 5 ngày trước · Trả lời

  • truyện vừa đáng yêu vừa hài cười đau bụng luôn nha

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • ủa trước khi xuyên không thì nữ chính là ai vậy, lúc thì giới thiệu là tiểu sư muội trong tông môn, lúc thì giới thiệu là cô gái chơi game mobile nên chết là sao, rối quá đi

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

  • Có 2 chương lặp(284) và hình như thiếu chương chỗ đó luôn hay sao á

    Uyên 1 tuần trước · Trả lời

Loading...