Nữ Tổng Tài Bá Đạo - Chương 15-17

Cập nhật lúc: 2024-07-07 13:06:21
Lượt xem: 2,523

15

 

Nhân viên công tác toát mồ hôi lạnh: "Hình như là đi cùng với khách mời khác, chúng tôi cũng không để ý, đây là sơ suất của chúng tôi, thật xin lỗi Giang tiểu thư, tôi sẽ đuổi bọn họ ra ngoài ngay."

Bọn họ nói xong, liền đẩy A Diệu, muốn bọn họ tự mình rời khỏi hậu trường.

Thế nhưng đối với một nhóm nhạc nam, có thể vào được hậu trường "Nhiệt Huyết Thiếu Niên", nói không chừng có thể gặp được đạo diễn, tranh thủ cơ hội lên hình lần sau cho mình.

Bọn họ vất vả lắm mới trà trộn vào đây, không muốn bỏ qua như vậy, vì thế liền dây dưa với nhân viên công tác:

"Mấy người đừng nghe Giang Miểu Miểu nói, chúng tôi nhảy đẹp hơn Triệu Kính Trạch nhiều, thật sự đấy, để chúng tôi gặp đạo diễn đi."

"Giang Miểu Miểu, cô không thể vì tư lợi cá nhân mà chèn ép chúng tôi!"

"Đúng vậy, cô chẳng qua là ỷ vào việc mình có tiền muốn chèn ép chúng tôi, chúng tôi sẽ không thỏa hiệp với cô đâu."

Tôi không muốn nói nhảm với bọn họ nữa, Triệu Kính Trạch bị thương, tôi muốn đưa anh ta đến bệnh viện ngay lập tức.

Có lẽ là sự ủng hộ của cư dân mạng đã tiếp thêm tự tin cho anh ta, tôi không so đo, A Diệu bọn họ ngược lại còn được nước lấn tới.

Bản dịch thuộc quyền sở hữu của Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, được đăng tải duy nhất trên web MonkeyD, vui lòng không reup!!!!!!!!

Chuyện ồn ào ở đây đã thu hút sự chú ý của các khách mời khác vừa ghi hình xong, không biết là nhân viên công tác của ai mang đến, thế mà lại tự ý quay lại một đoạn video, đăng lên mạng.

Trong video, A Diệu bọn họ gào thét, diễn xuất một cách xuất thần hình ảnh người yếu thế kiên cường chống lại thế lực đen tối, cộng thêm việc bọn họ luôn miệng nói "sẽ không thỏa hiệp"!

Càng khiến cảm xúc của cư dân mạng dâng lên cao trào.

Trong chớp mắt, cư dân mạng liền liên tưởng đến những lời nói đầy nước mắt của Cố Tuyết trong livestream trước đó, thi nhau chạy đến chỉ trích tôi và Triệu Kính Trạch.

Lúc này tôi đang đưa Triệu Kính Trạch đến bệnh viện băng bó vết thương, không rảnh quan tâm đến bọn họ, ai ngờ đám fan quá khích kia không biết lấy đâu ra địa chỉ bệnh viện, chạy đến bệnh viện chặn đường chúng tôi.

 

16

 

Tôi vừa đưa Triệu Kính Trạch đi lấy thuốc, vừa ra khỏi cửa đã bị một đám người vây quanh. Bọn họ nhìn chúng tôi với ánh mắt oán độc, như thể nhìn thấy kẻ thù g.i.ế.c cha vậy.

"Hai người còn có thời gian đến bệnh viện à, hai người có biết mình đã gây ra tổn thương lớn đến mức nào cho nhóm anh A Diệu không, người nên đến bệnh viện không phải là bọn họ sao?"

"Bởi vì cô, DN tan rã, A Diệu bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, vậy mà cô lại im lặng, Triệu Kính Trạch, anh có còn là đàn ông không?"

"Trước đây nhìn anh ở DN cũng thật thà, không ngờ lại là người vô trách nhiệm như vậy, fan của anh biết anh là người như vậy không?"

"Trách gì ở DN lâu như vậy mà không có chút tiếng tăm nào, bản thân không có năng lực thì đừng có mơ tưởng đến việc đi đường tắt, bây giờ thì hay rồi, bị vạch trần bộ mặt thật rồi chứ gì?"

"Còn có Giang Miểu Miểu, dựa vào gia thế mà tùy ý chèn ép người mới trong showbiz, chuyện giải nghệ trước đây quả nhiên không oan uổng cô ta."

Những lời chất vấn như b.o.m đạn dồn dập ập tới, cho dù là người có tâm lý mạnh mẽ đến đâu cũng không chịu đựng nổi.

May mà trợ lý và bảo vệ kịp thời chạy đến, che chắn cho chúng tôi lên xe trợ lý.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nu-tong-tai-ba-dao/chuong-15-17.html.]

Sắc mặt Triệu Kính Trạch rất khó coi, nhưng vẫn cố gắng an ủi tôi: "Tiền bối, em không sao, chị cũng đừng quá lo lắng."

Tôi mặt không cảm xúc mở iPad ra, quả nhiên nhìn thấy lượng fan của Triệu Kính Trạch đang giảm mạnh, bình luận của antifan tràn ngập khắp nơi, chỉ có số ít fan cho biết bọn họ tin tưởng Triệu Kính Trạch, nhưng những bình luận như vậy rất nhanh đã bị tin tức của antifan nhấn chìm.

Tôi nhếch mép, ném iPad sang một bên, nói với trợ lý:

"Gọi điện thoại cho Chu Đạo, chương trình phỏng vấn ngày mai, tôi muốn hai suất."

Trợ lý do dự: "Chương trình sắp ghi hình rồi, e rằng..."

Tôi nhắm mắt lại: "Bao nhiêu tiền cũng được, tôi không tin là không mua được hai suất."

 

17

 

Chương trình phỏng vấn mà Chu Đạo quay là chương trình livestream trực tiếp rất hot hiện nay.

Chương trình sẽ mời những idol đang hot, hoặc là ca sĩ nổi tiếng, hoặc là diễn viên tái xuất, sau đó sẽ chọn ngẫu nhiên câu hỏi để phỏng vấn bọn họ, đồng thời để bọn họ ở chung với nhau, thông qua nội dung phỏng vấn, chi tiết chung đụng,... có thể phản ánh được tố chất của một ngôi sao.

Có người nhờ chương trình này mà nổi tiếng, đương nhiên cũng có người vì chương trình này mà thân bại danh liệt.

Là cựu đội trưởng nhóm nhạc nam DN A Diệu và tiểu hoa đán Cố Tuyết đang rất hot dạo gần đây, bọn họ đương nhiên cũng được mời tham gia.

Dạo gần đây, vì đắc tội với tôi nên ít có chương trình nào mời bọn họ, vất vả lắm mới nhận được chương trình này, bọn họ định nhân cơ hội này để tẩy trắng cho bản thân.

Hai người vui vẻ bước xuống xe trợ lý của chương trình. Thế nhưng vừa mở cửa xe, nụ cười trên mặt bọn họ liền đông cứng lại.

Tôi đứng ở cầu thang, bên cạnh là Triệu Kính Trạch đang rụt rè như con chim cút, nhìn bọn họ với nụ cười nửa miệng.

Là chương trình livestream trực tiếp, bọn họ vừa xuống xe đã xuất hiện trong ống kính.

Khán giả ngơ ngác:

"Không phải chứ, dạo gần đây hai người bọn họ cãi nhau ầm ĩ như vậy, sao lại cùng tham gia một chương trình?"

"Tôi đoán chắc là Giang Miểu Miểu dùng tiền mua chuộc, muốn dẫn Triệu Kính Trạch đến tẩy trắng đây mà."

"Hừ, bọn họ đừng hòng tẩy trắng, tôi muốn xem xem người phụ nữ Giang Miểu Miểu này định giả vờ thế nào!"

Bình luận cuồn cuộn, đều đang đoán xem tôi nhất định sẽ tỏ ra hòa nhã với bọn họ.

Thế nhưng...

A Diệu và Cố Tuyết gượng cười, vừa đi đến trước mặt tôi, tôi đã giơ tay lên, cho mỗi người bọn họ một cái bạt tai.

Tiếng bạt tai giòn giã vang lên, khiến hai người cùng lúc nghiêng đầu, hoàn toàn ngây ngẩn.

Bình luận: ???

"Không phải chứ, kích thích vậy sao, Giang Miểu Miểu cũng không báo trước một tiếng!"

Bình luận

6 bình luận

Loading...