Nữ Tổng Tài Bá Đạo - Chương 18-20

Cập nhật lúc: 2024-07-07 20:08:13
Lượt xem: 3,288

18

 

Chuyện báo trước, từ trước đến nay chưa bao giờ là phong cách của Giang Miểu Miểu tôi.

Tôi vẫn chưa hả giận, nói với bảo vệ bên cạnh: "Giữ chặt hai người này cho tôi."

Bảo vệ đương nhiên biết thân phận của tôi, cân nhắc địa vị của hai bên, ngoan ngoãn bước lên giữ chặt hai người bọn họ.

A Diệu giống như con rắn lươn vùng vẫy, còn Cố Tuyết thì tức giận đến mức đỏ bừng mắt, nước mắt thi nhau rơi xuống, trông còn thật hơn mấy lần khóc giả tạo trước đây nhiều.

"Cô làm cái gì vậy, Giang Miểu Miểu, cô còn ra thể thống gì nữa?!"

"Đây là đang livestream, livestream đấy! Cả nước có mấy triệu người đang xem, Giang Miểu Miểu, cô bị điên rồi sao?"

"Cho dù nhà cô có nhiều tiền đến đâu, cô làm ra loại chuyện này, người bị ảnh hưởng cũng chỉ có mình cô thôi!"

Tôi xoay xoay cổ tay, đứng trước mặt Cố Tuyết, khí thế áp đảo với chiều cao 1m75, cúi đầu nhìn cô ta:

"Không phải cô thích nói tôi bắt nạt cô sao, tôi nhịn cô lâu như vậy, hôm nay không xác nhận tội danh này, chẳng phải trước đây tôi nhịn cô ta sao?"

Nói xong, tôi túm tóc Cố Tuyết, hung hăng cho cô ta mấy cái bạt tai.

"Tôi nói cô diễn xuất kém thì là diễn xuất kém, mẹ kiếp, bản thân ở phim trường không nhớ lời thoại, lúc nào cũng 1234567, diễn cùng cô, tôi không chỉ phải nhớ lời thoại của mình, mà còn phải nhớ cô đã nói đến đâu rồi, lương của hai người sao cô không đưa tôi luôn đi?"

Cố Tuyết: "..."

Cô ta không nhịn được mà hét lên.

Nhìn thấy vậy, A Diệu vùng vẫy gào lên: "Giang Miểu Miểu, cô có gì thì nhắm vào tôi, đừng bắt nạt Cố Tuyết."

Nghe vậy, tôi gật đầu, buông Cố Tuyết ra, đi đến trước mặt anh ta, rút một tờ giấy nhét vào miệng A Diệu:

"Miệng hôi như vậy, kêu cậu đi bệnh viện khám dạ dày là vì muốn tốt cho cậu, sao cậu lại cắn ngược lại tôi?"

A Diệu: "!@¥@......&"

Ồ, bịt miệng lại rồi, không nói được nữa.

Nhưng điều này lại hợp ý tôi.

 

19

 

Tôi vẫy tay, gọi Triệu Kính Trạch đến, mỉm cười vỗ vỗ mặt A Diệu:

"Cậu rất thích ra vẻ anh hùng cứu mỹ nhân nhỉ? Người không biết còn tưởng cậu nghĩa khí lắm, nhưng người ức h.i.ế.p đồng đội trong nhóm, bắt nạt người khác, chẳng phải là cậu sao?"

A Diệu hoảng hốt, miệng không ngừng mấp máy như muốn giải thích.

Tôi cười lạnh một tiếng, quay đầu nói với Triệu Kính Trạch: "Xắn tay áo lên."

Triệu Kính Trạch có chút khó khăn, nhưng vẫn ngoan ngoãn xắn tay áo lên, trong nháy mắt, những vết bầm tím trên cánh tay anh ta lộ ra, mặc dù đã qua lâu, vết thương đã mờ đi không ít, nhưng vẫn khiến người ta phải rùng mình.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nu-tong-tai-ba-dao/chuong-18-20.html.]

Tôi nhìn chằm chằm cánh tay của Triệu Kính Trạch, bắt đầu đếm: "Một, hai, ba... hai mươi ba, ồ, chỉ riêng trên cánh tay đã có hai mươi ba vết thương lớn nhỏ, bao gồm nhưng không giới hạn ở vết bỏng do tàn thuốc, vết roi, vết cào,... giỏi lắm."

Tôi giơ ngón cái với A Diệu, bảo bảo vệ giữ chặt anh ta, sau đó giơ tay lên, hung hăng kéo tay áo của anh ta lên.

Cố Tuyết sợ hãi hét lên: "Cô muốn làm gì?!"

"Làm gì à? Đương nhiên là trả thù rồi, vừa hay hôm nay đang livestream, khán giả cả nước đều đang xem, cũng đỡ cho hai người phải tốn công quay video đăng lên mạng."

Cư dân mạng bị sốc đến mức không nói nên lời: "..."

Dưới ánh mắt kinh hoàng của bọn họ, tôi lấy ra một chiếc thước dây, bắt đầu quất lên cánh tay trắng nõn của A Diệu.

Đừng nhìn chiếc thước dây nhỏ và mềm, nhưng đánh vào người rất đau, trong không khí vang lên tiếng "bốp bốp bốp", nghe mà thấy chua răng.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khán giả đều ngây người, một lúc sau, cuối cùng bọn họ cũng phản ứng lại, nhận ra mình vừa nhìn thấy cái gì.

 

20

 

"Giang Miểu Miểu bị điên rồi sao, dám đánh người trước mặt bao nhiêu người như vậy? Cô ta đây là liều mình làm liều, được ăn cả ngã về không luôn rồi à?"

"Hành vi ác liệt như vậy, có thể báo cảnh sát rồi chứ?"

"Người anh em phía trên, anh không nghe thấy cô ta nói là để trả thù cho Triệu Kính Trạch sao, nghe nói trước đây Triệu Kính Trạch luôn bị bắt nạt trong nhóm đấy!"

"Ai chứng minh được Giang Miểu Miểu nói thật hay giả, nhỡ đâu cô ta bịa đặt thì sao, dù sao nhân phẩm của cô ta cũng vậy rồi."

Những lời nghi ngờ này vừa được đăng lên đã bị video mà đội ngũ PR của công ty tôi tung ra nhanh chóng vả mặt.

Trong video, Cố Tuyết mặc trang phục quay phim đang diễn với nam chính, nam chính thì nhập vai rất nhanh, nhưng đến lượt Cố Tuyết, cô ta chỉ biết trợn tròn đôi mắt ngây thơ, miệng phát ra âm thanh "1234567".

Giống hệt đứa ngốc.

Nếu không phải nam chính chuyên nghiệp thì có lẽ đã bỏ đi từ lâu rồi!

Video vừa được tung ra, cùng với những lời tôi nói, nhanh chóng leo lên top tìm kiếm.

Bản dịch thuộc quyền sở hữu của Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, được đăng tải duy nhất trên web MonkeyD, vui lòng không reup!!!!!!!!

Những lời than khổ trước đây của Cố Tuyết cũng bị cư dân mạng đào lại.

"Không phải chứ, người bịa đặt lại là Cố Tuyết sao?"

"Trông cô ta yếu đuối như vậy, ra vẻ là nạn nhân, tôi thật sự không ngờ tới!"

Lúc cư dân mạng đang bàn tán xôn xao thì đạo diễn bộ phim đó lại tự mình đăng Weibo.

"Video là thật, Cố Tuyết quả thật vi phạm đạo đức nghề nghiệp của diễn viên, quyết định những bộ phim sau này sẽ không bao giờ dùng cô ta nữa."

Nếu chỉ là video, có lẽ cư dân mạng còn bán tín bán nghi.

Nhưng lời nói của đạo diễn vừa được đăng lên, lập tức đã chứng minh cho việc Cố Tuyết không chuyên nghiệp.

"Ghê tởm quá, cô ta thế mà lại đảo ngược trắng đen."

"Trước đây bị cô ta lừa rồi, tôi phải xin lỗi Giang Miểu Miểu, cô ấy đánh hay lắm."

"Bỏ theo dõi, loại người như Cố Tuyết thật sự nên cút khỏi showbiz."

Bình luận

6 bình luận

Loading...