Nữ Tổng Tài Bá Đạo - Chương 12-14

Cập nhật lúc: 2024-07-07 20:03:56
Lượt xem: 3,056

12

 

Tôi nhận cho Triệu Kính Trạch chương trình tuyển chọn nhảy tên "Nhiệt Huyết Thiếu Niên", ba ngày trước ghi hình, tổ chương trình đăng Weibo danh sách khách mời. Tên Triệu Kính Trạch nằm chình ình đầu tiên.

Mấy hôm nay anh ta vốn dĩ đã ở trên đầu sóng ngọn gió, lúc này xuất hiện, fan của nhóm và fan only của các thành viên khác như phát điên, chạy đến Weibo mắng chửi.

"Triệu Kính Trạch dựa vào đâu mà tham gia chương trình này? Anh ta nhảy đẹp chỗ nào?"

"Tôi nhớ trước đây ở DN, nếu không có A Diệu nhường nhịn, anh ta còn không có được nhiều phân đoạn nhảy như vậy."

"Câu nói chuyện cười nhất tôi từng nghe chính là Triệu Kính Trạch thế mà lại đi tham gia chương trình tuyển chọn nhảy, đi làm trò cười cho thiên hạ à?"

"Nghe nói chương trình này mấy mùa trước rất hot, với đẳng cấp trước đây của anh ta, căn bản không có tư cách tham gia chương trình này, bây giờ lại xuất hiện trong danh sách khách mời, ha ha, ai hiểu thì người đó hiểu."

"Bám được đại gia rồi chứ gì, trách gì nôn nóng solo, thật ghê tởm!"

Thấy dư luận ngày càng dữ dội, bộ phận PR của công ty hỏi tôi có cần làm rõ không, tôi đang suy nghĩ, trợ lý bỗng hét lên một tiếng, mở livestream cho tôi xem: "Sếp, cô ta đang nói về chị phải không?"

Trong livestream là khuôn mặt đáng thương của Cố Tuyết, cô ta rất biết cách trang điểm, đánh má hồng đậm ở đuôi mắt và sống mũi, trông như vừa khóc đến mức mũi đỏ hoe.

Giọng cô ta rất nhỏ, uất ức nói: "Mọi người đừng trách Giang Miểu Miểu, lần này tôi rút khỏi chương trình là do bản thân tôi không khỏe hu hu hu."

Bình luận phẫn nộ:

"Tuyết Tuyết thật lương thiện, đã như vậy rồi mà còn nói đỡ cho Giang Miểu Miểu."

"Chúng tôi đều đoán được là cô ta dùng quan hệ đá chị khỏi chương trình mà."

"Cho dù nhà cô ta có tiền thì sao chứ, một người phụ nữ khét tiếng như vậy, ngay cả một đầu ngón chân của Tuyết Tuyết nhà chúng tôi cũng không bằng."

 

13

 

Trong phòng làm việc im lặng, đội ngũ PR không thể tin nổi nhìn Cố Tuyết giả vờ đáng thương, một lúc sau, trợ lý mới lên tiếng:

"Em thật sự rất bội phục cô ta, nếu diễn xuất trong phim mà có một nửa như vậy, sếp cũng sẽ không chỉ thẳng mặt cô ta mà mắng chửi."

Hừ.

Tôi thản nhiên liếc nhìn trợ lý, tắt livestream.

Thế nhưng sức nóng bên phía Cố Tuyết vẫn không giảm, chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ, sức nóng đã vượt qua cả việc Triệu Kính Trạch tham gia "Nhiệt Huyết Thiếu Niên".

Tôi đứng dậy đi ra ngoài, trợ lý chạy theo sau tôi:

"Sếp, chúng ta còn cần bộ phận PR xử lý dư luận của Triệu Kính Trạch không?"

"Em thấy còn cần thiết sao?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nu-tong-tai-ba-dao/chuong-12-14.html.]

"Hình như... không cần thiết nữa." Trợ lý cười gượng, một lúc sau giơ ngón cái với tôi, "Sếp, may mắn có chị, gánh vác dư luận thay nhân viên, chị thật sự là sếp tốt nhất thiên hạ."

Tôi cười lạnh một tiếng: "Phúc khí này cho em, em có muốn nhận không?"

Trợ lý: "..."

Mặc dù tôi không nói, nhưng công ty cũng biết ai mới là người quan trọng hơn, vì vậy bọn họ ưu tiên xử lý chuyện của tôi và Cố Tuyết, bắt đầu thu thập chứng cứ liên quan.

Trong khoảng thời gian này, Cố Tuyết vẫn luôn không ngừng gây áp lực dư luận cho tôi trên mạng. 

Có lẽ là thấy tôi vẫn không có phản ứng gì, cho rằng bản thân đã chiến thắng, Cố Tuyết ngày càng được nước lấn tới, thậm chí còn xúi giục A Diệu tung tin đồn tôi nóng tính, chảnh chọe trên mạng.

Điều này cũng giúp bọn họ tăng thêm một lượng fan kha khá.

Đúng lúc đội ngũ của công ty thu thập đủ chứng cứ, chuẩn bị tìm blogger nổi tiếng, đăng Weibo phản bác thì chương trình tuyển chọn nhảy mà tôi nhận cho Triệu Kính Trạch bắt đầu ghi hình.

Bản dịch thuộc quyền sở hữu của Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, được đăng tải duy nhất trên web MonkeyD, vui lòng không reup!!!!!!!!

 

14

 

Vì cả công ty chỉ có một mình anh ta, tôi rất coi trọng anh ta, không muốn để những tin tức khác làm giảm độ hot của chương trình vào lúc này, vì vậy tạm thời gác lại thông báo làm rõ.

Ngày ghi hình chương trình, tôi cố ý dậy sớm, trang điểm thật đẹp, tự mình đưa "cây độc nhất vô nhị" đến trường quay.

Thế mà tôi lại ngủ quên trên xe trợ lý. Lúc tôi tỉnh dậy, chương trình đã gần kết thúc.

Tôi đứng dậy, đi về phía hậu trường, nhưng còn chưa đến gần thì đã nghe thấy tiếng cãi vã ồn ào.

"Kẻ vô ơn bội nghĩa, quỳ xuống dập đầu cho chúng tôi mấy cái, chúng tôi sẽ tha cho mày."

"Loại người như mày cũng xứng tham gia chương trình này à? Đừng tưởng bám được Giang Miểu Miểu thì giỏi lắm, bản thân cô ta còn thân bại danh liệt, mày đi theo cô ta chỉ càng khiến mày sớm cút khỏi showbiz hơn thôi."

Tôi cau mày, hùng hổ xông vào, liền nhìn thấy một màn khiến tôi vô cùng tức giận.

A Diệu dẫn đầu vây Triệu Kính Trạch trên mặt đất, dùng đinh tán hơi nhọn trên găng tay của mình ấn mạnh vào người Triệu Kính Trạch.

Triệu Kính Trạch vùng vẫy muốn phản kháng, nhưng bị mấy người khác đè lại, không thể động đậy.

Tôi ra hiệu cho trợ lý, cô ấy hiểu ý, lập tức xoay người đi liên hệ nhân viên công tác.

Còn tôi đi tới, nhân lúc bọn họ đang chú ý đến Triệu Kính Trạch, túm lấy A Diệu, kéo Triệu Kính Trạch ra sau lưng.

Nhân viên công tác đến rất nhanh, bọn họ lau mồ hôi, cúi đầu khom lưng: "Giang tiểu thư, sao cô lại tự mình đến đây vậy?"

Tôi khoanh tay cười lạnh, chỉ vào A Diệu: "Bọn họ vào bằng cách nào? Tôi nhớ trước khi đầu tư vào chương trình của các người, tôi chưa từng nghe nói các người mời bọn họ."

Lúc đầu, khi nhìn thấy tôi, A Diệu có chút sợ hãi, nhưng nghĩ đến dư luận trên mạng và việc tôi im hơi lặng tiếng mấy ngày nay, liền cảm thấy tự tin, thậm chí còn ưỡn thẳng lưng.

Thế nhưng nghe thấy tôi nói vậy, sắc mặt anh ta lập tức thay đổi.

"Nhà đầu tư của chương trình này là cô?"

Bình luận

6 bình luận

Loading...