Nữ Tổng Tài Bá Đạo - Chương 9-11

Cập nhật lúc: 2024-07-07 21:24:42
Lượt xem: 3,120

09

 

Triệu Kính Trạch sững sờ tại chỗ, sau khi phản ứng lại thì vội vàng kéo tôi lại:

"Đừng, tiền bối, chị đã bị bọn họ ép đến mức phải giải nghệ rồi, đừng chọc vào bọn họ nữa."

Tôi day day thái dương, muốn cười: "Ai nói tôi bị bọn họ ép giải nghệ?"

Tôi rõ ràng là bị anh trai tôi bắt về kế thừa gia sản mà!???

Anh ta an ủi tôi: "Em không sao đâu."

Nói xong liền xoay người định bỏ đi.

"Chờ đã." Tôi gọi anh ta lại, một ý nghĩ không mấy chính chắn dần hình thành trong đầu, "Cậu muốn rời khỏi công ty không?"

"Tiền bối, chị đừng đùa tôi nữa, nếu em hủy hợp đồng, phải trả hơn sáu mươi triệu tệ tiền vi phạm hợp đồng."

"Tôi trả cho cậu."

"Nhưng rời khỏi showbiz, em lấy đâu ra tiền chữa bệnh cho mẹ."

"Ai bảo cậu phải giải nghệ?" Tôi híp mắt, ngón tay vô thức mân mê điện thoại, "Chẳng phải chỉ là một công ty giải trí thôi sao, tôi có tiền. Không có nghệ sĩ thì bỏ tiền ra đào tạo, không có tài nguyên thì bỏ tiền ra mua."

Ánh sáng trong mắt Triệu Kính Trạch lóe lên rồi vụt tắt: "...Chị đừng trêu chọc em nữa."

Tôi không nói nhảm nữa, giơ tay bấm số: "Anh, em muốn một người."

Nửa tiếng sau, tôi và Triệu Kính Trạch ngồi trong văn phòng của anh trai tôi, trước mặt là hợp đồng hủy bỏ của anh ta.

Tôi kinh ngạc: "Nhanh như vậy?"

Anh trai tôi bớt thời gian ngẩng đầu lên khỏi tập tài liệu:

"Trực tiếp gọi điện cho ông chủ của cậu ta, chỉ là một nghệ sĩ nhỏ thôi, đối phương còn vui vẻ bán cho anh cái của nợ này."

Triệu Kính Trạch: "..."

Như đang mơ.jpg

 

10

 

Sau khi nhận được hợp đồng hủy bỏ, tôi cùng Triệu Kính Trạch quay lại công ty của bọn họ thu dọn đồ đạc. Từ phòng nghỉ ngơi đi ra, bọn họ tình cờ chạm mặt A Diệu và đồng bọn.

Bọn họ đã sớm nghe tin anh ta rời nhóm, đang mắng chửi um sùm, đột nhiên nhìn thấy người thật, cơn giận lập tức có chỗ trút:

"Triệu Kính Trạch, cậu thật sự rời nhóm rồi sao?"

Triệu Kính Trạch giống như con chim cút, gật gật đầu.

A Diệu hít sâu một hơi: "Kẻ vô ơn bội nghĩa, chúng tôi đối xử tốt với cậu như vậy, sao cậu có thể rời nhóm?!"

Tôi cười lạnh một tiếng: "Chẳng lẽ còn chờ bị mấy người bắt nạt đến c.h.ế.t mới chịu rời sao?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nu-tong-tai-ba-dao/chuong-9-11.html.]

A Diệu nhìn tôi, trong mắt tràn đầy oán hận, nhưng vẫn nhịn xuống. Anh ta dẫn theo các thành viên khác hậm hực rời đi , lúc đi ngang qua Triệu Kính Trạch thì hạ giọng nói:

"Nhưng mà cậu rời đi cũng tốt, loại người như cậu chỉ biết kéo chân chúng tôi, không có cậu, chúng tôi sẽ càng ngày càng nổi tiếng, còn cậu, cứ chờ xem, sẽ cùng tiền bối của cậu cút khỏi showbiz đi."

Bản dịch thuộc quyền sở hữu của Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, được đăng tải duy nhất trên web MonkeyD, vui lòng không reup!!!!!!!!

Triệu Kính Trạch im lặng thở dài. Sự im lặng này kéo dài cho đến khi tôi đưa anh ta đến công ty mà tôi đã chọn.

Anh ta ngây người nhìn tòa nhà công ty nguy nga tráng lệ trước mặt, không thể tin nổi:

"Tiền bối, đây là công ty của em bây giờ sao?"

Tôi nhận diện khuôn mặt, mở cửa bước vào: "Đúng vậy, cả tòa nhà này đều là của chúng ta."

Tôi dẫn anh ta vào thang máy, đi từ tầng một lên trên.

"Nhân viên chuyên nghiệp sẽ đến vào chiều nay, còn hiện tại, ở đây chỉ có một mình cậu là nghệ sĩ."

Nói cách khác, tòa nhà công ty sang trọng này, cơ sở vật chất đầy đủ này, và đội ngũ chuyên nghiệp hùng hậu này, tất cả đều phục vụ cho một mình anh ta.

Triệu Kính Trạch: w(?Д?)w

Thật sự là giàu có đến mức không còn tính người.

 

11

 

Không lâu sau khi Triệu Kính Trạch hủy hợp đồng, các thành viên của nhóm nhạc nam DN lần lượt đăng Weibo ám chỉ việc anh ta rời nhóm có ẩn tình.

"Thật không ngờ, người mà trước đây tôi nghĩ sẽ không bao giờ rời đi lại rời đi, chúng tôi đối xử tốt với cậu ta như vậy, coi cậu ta như em trai ruột, chăm sóc cậu ta, cuối cùng lại bị đ.â.m sau lưng."

"Không còn là một nhóm nữa, có người vì lợi ích của bản thân mà rời đi mãi mãi, từ nay về sau không còn là bạn bè nữa."

"Nhóm nhạc nam cái gì, chúng tôi chỉ là bàn đạp để người nào đó nổi tiếng thôi."

Nhóm nhạc nam DN có rất nhiều fan, các thành viên khác cũng có rất nhiều fan only, bọn họ vừa nhìn thấy Triệu Kính Trạch hủy hợp đồng, cộng thêm nội dung Weibo mà các thành viên khác đăng tải, lập tức phẫn nộ, chạy đến Weibo của Triệu Kính Trạch mắng chửi anh ta vô ơn bội nghĩa, là kẻ phản bội.

"Danh dự của cậu là do DN mang lại, rời khỏi DN cậu chẳng là cái thá gì!"

"Đúng vậy, cậu nghĩ rằng solo sẽ nổi tiếng sao? Cậu xem có bao nhiêu người mơ ước solo giờ đã flop đến mức không ai nhớ đến?"

"Loại người vong ân bội nghĩa như cậu sẽ không đi được xa đâu!"

Trong văn phòng, Triệu Kính Trạch nhìn những bình luận này, trên mặt lộ ra vẻ khó xem.

Tôi ném cho anh ta một bản hợp đồng:

"Chương trình tuyển chọn về nhảy mà tôi nhận cho cậu, hãy thể hiện thật tốt."

Triệu Kính Trạch lộ ra vẻ mặt cảm kích: "Vâng, em nhất định sẽ không phụ lòng mong đợi của tiền bối."

Tôi ừ một tiếng, thuận tay cầm lấy chiếc iPad trên tay anh ta, nói:

"Cũng nên đổi ID Weibo rồi, sau này cậu không còn là DN-Triệu Kính Trạch nữa, mà là chính cậu."

Triệu Kính Trạch lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Dưới ánh mắt như chú cún con của anh ta, tôi mở Weibo của anh ta, liếc nhìn bình luận, thấy đám fan đang phẫn nộ, mắng chửi hăng say, tôi khẽ cười, xóa bỏ tiền tố DN.

Đám fan đang mắng chửi hăng say: ???

Không phải chứ, dám phản bội ngay trước mặt chúng tôi sao!???

Bình luận

6 bình luận

Loading...