NỮ HOÀNG PHÁT SÓNG TOÀN NĂNG CỦA ĐỊA NGỤC - Chương 7 - 8

Cập nhật lúc: 2024-07-06 20:59:49
Lượt xem: 474

7.

...

Tút tóe... tút tóe... tút tóe

Chiếc xe cảnh sát dừng ở dưới nhà của Máu đổ bay đầy trời.

Người ngoài mà tôi đã mời đã đến rồi!

Mấy con ma hóng hớt ngay lập tức tản chạy hết!

Lũ vô dụng!

Khi 2 cảnh sát viên đến gần tôi, các vị Đại ca vẫn không rời đi.

Có điều người họ run lên như muốn vỡ ra vậy!

Tôi trình bày ngắn gọn với hai cảnh sát viên về vụ việc, cả hai cảnh sát viên quyết định sẽ giải Máu đổ bay đầy trời về đồn để điều tra.

Hóa ra cô gái đó sau khi mở hộp quà đã lập tức đến trung tâm kiểm soát dịch bệnh để mua thuốc ngăn chặn và đồng thời báo cảnh sát.

Anh ta biết rõ mình mang bệnh mà vẫn cố tình không thực hiện các biện pháp phòng ngừa và quan hệ với cô gái đó, đây chính là vi phạm pháp luật.

Vì trước đó Máu đổ bay đầy trời đã nói dối tất cả thông tin với cô gái nên trong lúc nhất thời, cảnh sát chưa tìm ra danh tính thực sự của anh ta.

Không ngờ rằng anh ta lại tự động đến tìm ch///ết, tự mình tiết lộ trong buổi phát sóng trực tiếp.

Anh ta có thể mượn hàng chục địa chỉ IP trên internet, có thể dùng app biến đổi giọng nói, anh ta còn nghĩ sẽ không ai tìm ra được địa chỉ thật của anh ta!

Nhưng anh ta lại gây sự lần này tới lần khác đều không phải người!

Dù anh ta có mặc 80 chiếc áo ngụy trang cũng vô dụng thôi!

8.

Ngủ một giấc rồi dậy thấy tinh thần sảng khoái.

Nửa đêm lại bắt đầu phát sóng trực tiếp

Hôm nay tôi là phát thanh viên tài năng!

Nói thật, tôi không có tài năng gì cả.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nu-hoang-phat-song-toan-nang-cua-dia-nguc/chuong-7-8.html.]

Nên mỗi khi đến thứ 3, tôi lại bắt đầu buồn chán.

Tôi mở điện thoại ra, tìm một vài truyện cười để xem cho phòng phát sóng trực tiếp vốn đã lạnh lẽo này thêm lạnh lẽo hơn.

"Một đêm nọ, có một chú gấu đang đi bộ một mình trong đêm!

"Đột nhiên "Đột nhiên nó cảm thấy sau m.ô.n.g mát lạnh. 

"Chân đưa lên sờ thì thấy mất mất đuôi rồi! 

"Nhưng ngoảnh lại nhìn thì chẳng thấy gì cả. 

"Chú gấu sợ đến toát mồ hôi hột, hét to, 

"Ai đấy? Ai đấy vậy?" "Lúc đó không trung phát ra một giọng nói. "Tôi là quỷ cắt đuôi"

Lv Cô bé hoa Lệ Quỷ: [Trời ơi, tại sao tôi không buồn cười chút nào vậy?]

Lv Ma Nữ Lâm Tứ Nương :【Bạn đoán xem tại sao tôi không cười nào?】 

Lv Cô tiên nhỏ xinh đẹp thưởng một bức đồ kho báu

Lv Cô tiên nhỏ xinh đẹp: 【Hahaha, vui quá đi mất! Vừa buồn cười lại vừa dễ thương, rốt cuộc sao vậy?】

Đang lúc tôi định tìm một câu chuyện cười khác thì màn hình hiện thông báo có người mời tôi vào PK trực tuyến.

Thường thì phòng phát sóng trực tiếp của tôi rất ít người, chứ đừng nói đến PK.

Tôi định từ chối.

Nhưng tin nhắn trên màn hình cứ hiện lên như có ma vậy!

Lv Cô bé hoa Lệ Quỷ 【Nhận! Muốn xem người đẹp nhảy!】

Lv Ma Nữ Lâm Tứ Nương: 【Mau tiếp! Muốn xem chị gái đẹp!】

Lv Ông già lưng gù cõi âm: 【Tiếp đi!!! Không thì ông cho mày ch///ết!!!】

Lv Bà già lưng gù cõi âm:【Hừ hừ! Cô phát thanh viên, khi nào thì người mẫu nam đóng hộp lại được bày bán vậy?】

Vậy thì chúng ta xem đã, tôi lập tức nhấn nút chấp nhận!

Nhưng hình ảnh ở phòng phát sóng của bên kia lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...