NỮ HOÀNG PHÁT SÓNG TOÀN NĂNG CỦA ĐỊA NGỤC - Chương 9 - 10

Cập nhật lúc: 2024-07-07 08:03:03
Lượt xem: 641

9.

Đêm đen như mực.

Một nam phát thanh viên trung niên mập mạp đang bước đi trên con đường nhỏ vắng tanh.

「Các anh em, hôm nay anh Trương sẽ đưa mọi người đi khám phá một bệnh viện bỏ hoang mười năm, Bệnh viện số 3 thành phố. Các em gái sợ thì gõ số 1 vào màn hình công cộng nhé, rồi anh Trương sẽ tắt sóng đến tận nơi thăm hỏi từng người một.」

Sau đó, anh ta nhìn vào camera hướng về phía tôi, rồi vuốt ve bộ râu quai nón trên cằm, cười một cách đáng ghét: 「Ồ, ối giời, cô em kết nối với anh hôm nay trông có vẻ lạnh lùng đấy, chỉ không biết ở bên ngoài thì sao. Em gái, có đấu PK với anh không? Nhân tiện thử chức năng PK mới của nền tảng, cuộc đấu sinh tử.」

Lúc này, tin nhắn trên màn hình phát sóng đang tăng lên rất nhanh.

Sau khi bắt đầu PK, người hâm mộ của cả hai bên đều có thể bình luận trên cùng một màn hình công cộng, vì vậy lúc này tôi cũng có thể nhìn thấy bình luận của người hâm mộ anh ta.

【Anh Trương, thật tự tin với những người hâm mộ lâu năm của chúng ta! Lên thẳng cuộc đấu sinh tử?】

【Cuộc đấu sinh tử là gì vậy?】

【Cuộc đấu sinh tử là trò chơi PK mới ra của nền tảng, người thua cuộc PK sẽ trực tiếp chuyển lợi nhuận sang tài khoản của người chiến thắng.】

Thấy tôi không lên tiếng, anh ta cười khẩy.

「Sao, không dám à? Cũng đúng, thấy phòng phát sóng của em cũng chỉ có hơn năm mươi người xem trực tuyến, vất vả lắm mới được các anh lớn tặng quà, sao nỡ cho người khác chứ?! Thôi thế này nhé, em kết bạn với anh qua WeChat. Nếu em thua PK, anh sẽ chuyển tiền cho em, sao nào?」

Lv Ấm Lv Cô bé hoa Lệ Quỷ: 【Còn có chuyện tốt như thế ư? PK với anh ta nào!】

Lv Ấm Lâm Thập Tứ Nương: 【Xui xẻo thật! Không thấy chị gái xinh đẹp nào cả, vậy thì để anh ta tốn tiền rửa mắt đi!】

Lv Dương Tiểu Tiên nữ: 【Cô phát thanh viên, đừng để ý đến tên hôi thối đó! Số lượng người trực tuyến của anh ta đã hơn 1 vạn rồi, người hâm mộ tặng quà chắc chắn rất nhiều, hơn nữa anh ta còn được một công hội lớn chống lưng, muốn lăng xê anh ta nên chắc chắn sẽ cố hết sức tặng quà cho anh ta.】

Lv Ông già lưng gù cõi âm: 【He he he!】

Lv Bà già lưng gù cõi âm: 【He he he!】

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nu-hoang-phat-song-toan-nang-cua-dia-nguc/chuong-9-10.html.]

Lv Ông già lưng gù cõi âm: 【Suỵt, nhỏ thôi! Đừng làm cho người ta sợ mà bỏ chạy nữa...】

Tôi nhìn vào tin nhắn rồi lạnh lùng nói: 「Tôi chấp nhận.」

Tiền bạc không quan trọng, chủ yếu là không để những lão quỷ này thất vọng.

10.

Trương Bắc bên kia nhìn tôi với nụ cười giả tạo: 「Em tưởng anh thèm cái lợi nhuận ít ỏi trong phòng phát sóng trực tiếp của em sao? Nếu không phải vì thấy em xinh, thêm nữa là anh em trong phòng phát sóng trực tiếp của anh thích ngắm gái đẹp thì anh đã tìm một phát thanh viên lớn để PK lâu rồi!

「Nhưng anh nói trước nhé, anh là phát thanh viên chuyên thám hiểm ngoài trời, lần PK này cần 1 tiếng.」

Vừa dứt lời, trên phòng phát sóng trực tiếp của tôi liền hiện ra thông báo hệ thống.

【Phát thanh viên Trương ngoài trời mời bạn PK tử chiến trong 1 tiếng. Có chấp nhận không? Lưu ý: Lợi nhuận của cả hai bên trong tử chiến đều thuộc về người chiến thắng, xin cân nhắc kỹ.】

Tôi vừa nhấn đồng ý, thì ngay lập tức xuất hiện rất nhiều hiệu ứng tặng quà trên phòng phát sóng trực tiếp bên kia.

Đây là đang muốn dằn mặt tôi à!

Nhưng bên phòng phát sóng trực tiếp của tôi lại không có động tĩnh gì.

【Gọi anh một tiếng anh yêu, anh cũng tặng em một bức đồ kho báu!】

【Đến nào, đến nào, mau gọi một tiếng anh yêu...】

【Các người đừng làm cô gái nhỏ kia sợ. Cô ta chỉ mới có vài trăm người hâm mộ thôi, có lẽ còn chưa từng thấy trận nào hoành tráng như thế này đâu.」

Tôi cười nhưng không nói gì.

Lúc này, Trương Bắc cuối cùng cũng đến cổng Bệnh viện số 3 thành phố ở ngoại ô, nơi đã bị bỏ hoang 10 năm.

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...