NỮ HOÀNG PHÁT SÓNG TOÀN NĂNG CỦA ĐỊA NGỤC - Chương 5 - 6

Cập nhật lúc: 2024-07-06 23:17:29
Lượt xem: 1,045

5.

 Lv Tiểu Thư Vầng Trăng vừa chia sẻ xong câu chuyện của mình thì tôi lại bốc thăm một khán giả.

[Xin chúc mừng Khán giả thắng giải là "Máu đổ bay đầy trời (Level 1)"]

Thấy cái ID này, tôi khẽ nhíu mày và nhấn nút kết nối giọng nói.

Tiếng chuông điện thoại reo mãi mà không có ai nghe.

Đúng khi định từ bỏ, quay sang bốc thăm người khác thì "Máu đổ bay đầy trời" nhấc máy:

"Xin chào buổi tối, các bạn!"

Giọng nói của người đàn ông ấy khàn khàn đến đáng sợ, như tiếng ma trong phim kinh dị vậy.

Lv Cô bé hoa Lệ Quỷ: [Sợ quá thể, có phải vừa nghe điện thoại với ma không nhỉ?]

Lv Trai Lãng Tử Dương Gian Không Quay Đầu: [Không, anh ta dùng app biến đổi giọng nói rồi]

Lv Máu đổ bay đầy trời :"Đã trúng giải, vậy nên tôi sẽ chia sẻ một câu chuyện có thật về bản thân tôi. Nhưng mà phải nói trước là không được mắng tôi! Tôi cũng phải lấy hết can đảm mới kể ra được!"

"Trong một chuyến đi du lịch gần đây, tôi đã gặp được một cô gái mà tôi cảm thấy rất hợp.

"Chúng tôi vừa thấy đã yêu!

"Chúng tôi cùng ngắm cảnh, cùng đi ăn, cùng đùa nghịch, cùng ăn tối dưới ánh nến lung linh, cùng tâm sự về lý tưởng, cùng chia sẻ về cuộc sống.

"Cuối cùng chúng tôi đã đi xa hơn!

"Tôi thấy đó là định mệnh, nên tôi đã tặng cô ấy một món quà bất ngờ.

"Tôi bảo cô ấy rằng món quà này phải về đến nhà mới được mở ra.

"Các bạn đoán xem, tôi đã tặng cô ấy cái gì?" Máu đổ bay đầy trời dừng lại một lúc, cười khẩy: "Tôi tặng cô ấy một bộ đồ liệm được cắt may tinh xảo và một tấm thiệp! Tôi viết trên tấm thiệp rằng, chúc em gia nhập thế giới tuyệt vời của bệnh HIV nhé!''

Lv Cô tiên nhỏ xinh đẹp: [Mẹ kiếp, thằng đàn ông dưới âm phủ.]

Lv Cô bé hoa Lệ Quỷ: [Mẹ kiếp đừng có kéo xuống âm phủ.]

Lv Bà già lưng gù cõi âm: [Cháu ơi, cháu tích vài chút âm đức đi! Bằng không sau này sẽ phải ngậm đắng nuốt cay đấy!]

Lv Ma Nữ Lâm Tứ Nương: [Mày còn không phải uổng công làm người sao! Mày ở đâu? Hôm nay tao sang ngay chơi với mày!]

Máu đổ bay đầy trời thản nhiên đáp:"Chậc chậc chậc, nhiều sứ giả công lý thế này? Nhà tôi ở khu Định Phước số 18, mời mọi người đến chơi."

Lv Bà già lưng gù cõi âm: [Cháu ơi, nói dối thì không tốt đâu! Rõ ràng là nhà cháu ở khu Minh Hợp, tòa nhà số 65, căn hộ 21, phòng 801.]

Vừa dứt lời bà già lưng còng, từ đầu ống điện thoại của Máu đổ bay đầy trời truyền đến một tiếng "ầm" cực lớn, giống như tiếng cốc thủy tinh bị vỡ.

Giọng của Máu đổ bay đầy trời lộ rõ vẻ hoảng loạn: "Mày sủa cái gì ở đó? Đợi tao báo công an vu khống xâm phạm quyền riêng tư của tao giờ!"

Nói xong, anh ta vội vàng cúp điện thoại.

Vừa ngẩng đầu lên, tôi thấy phòng phát sóng trực tiếp ngay lập tức mất đi mất 1/3 "khán giả".

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nu-hoang-phat-song-toan-nang-cua-dia-nguc/chuong-5-6.html.]

Tôi lại liếc nhìn cuốn lịch trên tường!

Mùng 7 tháng 7 âm lịch!

Xong rồi! Hôm nay là ngày các Đại ca tự do hợp pháp ra ngoài lướt gió rồi!

Có nhiều người đột nhiên rời đi như vậy, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện lớn!

Tôi vội tắt buổi phát sóng trực tiếp, vội vã bay tới nhà của Máu đổ bay đầy trời!

6.

Khi tôi đến nơi, m.á.u tươi nhuộm đỏ khắp nơi, trước cửa nhà đã có vô vàn quỷ hóng hớt tụ tập mấy tầng.

Mấy đại lão không lên tầng, đang xô đẩy nhau.

Lv Cô bé hoa Lệ Quỷ: "Nếu gi//ết ch///ết nó, nó sẽ trôi dạt xuống âm phủ! Đến lúc đó, nó sẽ thật sự biến thành quỷ thật mất!"

Ngài Gì Gì Đó: "Ai đi làm đi! Lỡ m.á.u nó phun vào người mình thì sao? Có quỷ nào biết không, quỷ có thể bị lây bệnh không?"

Lv Ông già lưng gù cõi âm: "Tôi không biết, cả đời này tôi chỉ có mình bà Gù!"

Lv Bà già lưng gù cõi âm:"Đừng nhắc đến tôi! Cảm ơn!"

Lv Cô bé hoa Lệ Quỷ: "Chúng ta đều đã thành quỷ rồi, chắc là không bệnh nữa đâu?"

Ngài Gì Gì Đó: "Để chắc ăn, chúng ta cứ nhờ Diêm Mỹ đi tìm ứng cứu viên về."

Tôi đứng bên cạnh họ, tò mò hỏi: "Các ngài định tìm ứng cứu viên nào?"

Ngài Gì Gì Đó: "Cậu đi tìm Sadako giải quyết nó đi! Như vậy thì cho dù bị lây bệnh, lúc đó chúng ta trả lại cho Sadako là xong! Cũng không liên quan đến chúng ta!"

Sadako vốn dĩ sống khá ổn: [Cảm ơn mọi người!]

...

Bình luận

0 bình luận

    Loading...