Chạm để tắt
Chạm để tắt

Những Năm Tháng Ta Hết Lòng Vì Thư Sinh Nghèo Khó - 10

Cập nhật lúc: 2024-07-27 15:18:26
Lượt xem: 1,780

Nhưng dựng nhà gỗ đâu có dễ, may sao có mấy bá bá tốt bụng thấy hoàn cảnh ta đáng thương: bị gia quyến độc ác bán đi, lại vướng vào một thư sinh nghèo, ngày ngày bữa đói bữa no. Các bá bá động lòng trắc ẩn, cùng nhau giúp ta chặt cây dựng nhà. Các thẩm thẩm,  nãi nãi cũng xắn tay vào, cầm cuốc xẻng san phẳng nền đất, còn khai khẩn giúp ta một mảnh vườn nhỏ.

 

Chỉ mười ngày sau, căn nhà gỗ đã hoàn thành.

 

Suốt những ngày đó, ta chẳng có gì để thiết đãi mọi người. Các bác các thím cũng chẳng màng cơm nước, ta có giữ lại cũng không ai ở lại ăn, làm xong là vội vã về nhà ngay. Họ còn an ủi ta rằng còn trẻ, dù hiện tại có vất vả một chút, sau này nhất định sẽ có ngày sung sướng.

 

Đến ngày căn nhà gỗ hoàn thành, ta đi mua gạo, bột mì, dầu ăn, lại mua thêm năm cân thịt lợn, gói sủi cảo, nấu cháo rau cho mọi người.

 

Mấy con cá lớn ta bắt được ở sông cũng được đem ra hầm thành một nồi đầy.

 

Vì là ngày cuối cùng làm việc, mọi người cũng không khách sáo nữa, mỗi nhà đều tự mang bát đũa đến, có người còn đem cho ta cả nồi niêu xoong chảo không dùng nữa.

 

Sau khi ăn uống vui vẻ, mọi người mới vừa nói vừa cười ra về trong ánh chiều tà.

 

Dọn dẹp xong nhà cửa, nhìn căn nhà gỗ nhỏ của mình, trong lòng ta vui mừng không sao tả xiết.

 

Đây là nhà của ta rồi, không ai có thể đuổi ta đi nữa. Hơn nữa, ta còn có cả đất nữa chứ.

 

20

 

Căn nhà gỗ nhỏ xinh có một ngọa thất, một khách thính, một trù phòng và một nhà kho.

 

Trong ngọa thất có một chiếc giường gỗ, trên đó trải rơm khô mềm mại, bên trên lại có một tấm chiếu ta tự đan bằng tre từ trước.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nhung-nam-thang-ta-het-long-vi-thu-sinh-ngheo-kho/10.html.]

Khách thính có một chiếc bàn gỗ và bốn chiếc ghế đẩu. Trong trù phòng có một cái nồi do Trương thẩm thẩm cho, bát đũa thì do những người khác tặng.

 

Nhìn mọi thứ, ta vui mừng không sao tả xiết.

 

Ta để lũ thỏ trong nhà vào ban đêm vì sợ có người bắt trộm. Còn ban ngày thì cho chúng vào lồng, đặt dưới mái hiên.

 

Ta tràn đầy tự tin bắt đầu cuộc sống mới.

 

Thư sinh nhà ta, phải nói là mồm mép lanh lợi nhưng lại vô cùng lười biếng.

 

Thế nhưng, chính nhờ vài câu nói của chàng mà ta như tìm được hướng đi, thay đổi suy nghĩ, mở ra những ý tưởng mới. Xem ra, đọc sách quả thực có đôi chút lợi ích.

 

Trước hết phải có kiến thức trong đầu, phải biết suy nghĩ thì cuộc sống mới có phương hướng, mới có thể sống tốt.

 

Ta đi mua ít hạt giống cải thảo về trồng, cải thảo là một thứ tốt lành.

 

Vì đất gần sông, lại toàn cát, diện tích cũng chẳng lớn cho nên trồng cải thảo là thích hợp nhất.

 

Ta nghĩ cứ giữ khư khư số tiền ít ỏi này cũng chẳng thể làm giàu được, chi bằng mạnh dạn đánh cược một phen.

 

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, ta quyết định bỏ ra năm trăm đồng mua lưới đánh cá, lại nhờ một bá bá trong làng biết nghề mộc đóng cho một chiếc thuyền, tốn thêm một lượng bạc nữa.

 

Ta cảm thấy như tim mình đang nhỏ máu.

 

 

Loading...