Nhầm Lẫn Lên Duyên - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-07-07 18:34:54
Lượt xem: 2,371

4

Buổi trưa, đích thân Cố Minh Tự gửi một thông báo vào nhóm chung của công ty: “Có điều này tôi cần làm rõ với mọi người, hiện tại tình hình kinh doanh của công ty đang rất ổn định, không có kế hoạch định cắt giảm bất kỳ nhân sự nào. Mọi người không cần phải hoảng sợ.”

 

Tiếp sau đó, anh yêu cầu chúng tôi báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của tháng vừa qua. Tôi tích cực trả lời: “Báo cáo sếp, tháng này tôi, Tiểu Trương và lão Dương hợp tác với nhau, cùng ký được sáu đơn hàng mới.”

 

Kết quả là, thay vì nói "ký được sáu đơn hàng mới”, tôi soạn tin nhắn thành “nấu nồi trứng luộc”. Nhóm chat rơi vào im lặng.

 

Cố Minh Tự: "Luộc trứng khó đến nỗi cần tới ba người cùng phối hợp cơ à?”

 

Một tin nhắn khác từ anh gửi riêng cho tôi: "Em đói tới mức đó rồi à? Muốn ăn trứng luộc sao?”

 

Tôi lập tức trả lời lại: "Không ạ.”

 

Một lúc sau, thư ký đi vào mang theo những suất trà chiều là một cốc caramel latte và một phần bánh nhỏ cho mọi người, ngoài ra còn có thêm hai quả trứng luộc. 

 

Lúc này, trong nhóm chat, có một nhân viên đặt ra câu hỏi: “Sếp Cố, chúng tôi có nghe qua về danh sách cắt giảm nhân sự, sếp có thể nói rõ hơn được không ạ?”

 

Cố Minh Tự chắc là cũng cảm thấy chán ngán tận họng nên dứt khoát thông báo mở một cuộc họp đột xuất. Trong cuộc họp, anh nói rõ ràng rằng công ty không có kế hoạch cắt giảm nhân sự, lại càng không có cái gọi là danh sách cắt giảm. Sau đó, anh còn hỏi chúng tôi biết được thông tin này từ đâu ra. 

 

Đến lúc này, tôi mới biết mình không phải là người duy nhất nhận được tin báo nguy cơ bị sa thải. Nhưng cô bạn nhân sự kia bình thường cũng có vẻ rất tốt mà, sao lại làm như thế với chúng tôi?

 

Cô ta đứng dậy, thanh minh: “Thật xin lỗi sếp Cố và mọi người. Chẳng là tôi nhìn thấy có một bản danh sách gì đó, nghĩ chắc là danh sách cắt giảm nên mới lỡ nói cho mọi người biết…”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nham-lan-len-duyen/chuong-3.html.]

Sắc mặt Cố Minh Tự nghiêm nghị: “Lý San San, cô xem được danh sách gì? Cớ gì lại nóng vội đi tung tin giả trong nội bộ công ty như vậy?”

 

Lý San San đỏ hoe hai mắt, bật khóc nức nở: “Tại tôi muốn tốt cho mọi người, nghĩ báo cho họ biết sớm để chủ động tìm được công việc khác thì hơn.”

 

Tôi chợt nhớ ra, cách đây vài ngày, Cố Minh Tự đã giao cho Lý San San sắp xếp, chuẩn bị cho cuộc họp thường niên. Tới vòng rút thăm trúng thưởng, cô ta công bố giải thưởng đơn giản chỉ là ăn tối với sếp tổng và chụp ảnh cùng sếp tổng, ngoài ra còn có một giải đặc biệt khác là chiêu đãi toàn công ty một bữa trà chiều. Còn nhớ lúc đó, mọi người đều rất tức tối, cho rằng đó là chủ ý của Cố Minh Tự và ngầm gán cho anh biệt danh keo kiệt. Sau này tôi mới biết, anh đã giao cho Lý San San một khoản ngân sách là hai trăm nghìn tệ, dặn cô ta nhất định phải chuẩn bị giải thưởng cho nhân viên thật hào phóng. 

 

Sau cuộc họp thường niên, Cố Minh Tự đã rất tức giận, mắng Lý San San một trận té tát. Thế nhưng, cô ta lại bày ra vẻ mặt đáng thương, giải thích: “Tôi cũng chỉ là muốn tiết kiệm chi phí cho công ty mà thôi.”

 

Tất cả mọi người bắt đầu nghi ngờ Lý San San là nội gián đó công ty đối thủ cài cắm vào. Ngay cả Cố Minh Tự cũng đã nghĩ tới chuyện sẽ sa thải cô ta. Tuy nhiên, hiện tại cô ta đang mang thai. Cô ta giơ tờ kết quả siêu âm thai ra, khóc lóc: "Sếp Cố, đúng là tôi đã làm sai vài chuyện, nhưng kỳ thực xuất phát điểm của tôi đều là có ý tốt cả.”

 

Cố Minh Tự tức xì khói nhưng không còn cách nào khác, đành phải nhờ người điều tra lai lịch của cô ta. Sau khi điều tra, người ta phát hiện ra Lý San San là bạn gái của một trong những người anh em họ của chính Cố Minh Tự. 

 

Tới giờ nghỉ trưa, một đám nhân viên rảnh rỗi chúng tôi tụ tập lại tán gẫu. 

 

“Anh họ của sếp Cố sao lại có ý đồ tiếp quản công ty chúng ta nhỉ? Chẳng phải họ là họ hàng à?”

 

“Anh không biết gì thật à? Sếp Cố là thế hệ thứ hai của nhà hào môn, đương nhiên liệu phải đấu đá tranh giành gia sản rồi chứ sao?”

 

Tội vội vàng hóng hớt: “Hả? Cái gì? Ai là thế hệ thứ hai nhà hào môn cơ?”

 

"Cố tổng đó má! Sếp là con trai của chủ tịch tập đoàn bất động sản Hoàn Lân đấy.”

 

Ồ, chẳng trách lần trước sếp bảo tòa nhà này là của bố anh ấy…

 

Bình luận

3 bình luận

Loading...