Chạm để tắt
Chạm để tắt

Người Yêu Qua Mạng Là Ảnh Đế Ngọt Ngào - Chương 2-3

Cập nhật lúc: 2024-08-06 21:11:32
Lượt xem: 3,871

2

Hashtag Nữ nghệ sĩ họ Giang ngay lập tức leo lên top tìm kiếm.

Mà trong đó cái tên được xướng lên nhiều nhất là Giang Mạn Ny, bộ phim mới cô ấy hợp tác cùng Giang Dư Bạch đang được công chiếu, đội quân CP Giang Giang lần này đã thực sự trỗi dậy.

【Đây chẳng khác nào tuyên bố chính thức chứ?!】

【Tôi mặc kệ, CP của tôi đã tuyên bố chính thức rồi hu hu hu, vui quá xỉu!】

【Trước đây đã nói là bọn họ có gian tình, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của tôi!】

【Ra là Giang Dư Bạch khi yêu đương là như thế này, anh chàng cool ngầu lại biết làm nũng như một chú cún con, hình tượng của tôi vỡ vụn rồi!】

【Bạn ở trên ơi, bạn không thấy Giang Dư Bạch dùng khuôn mặt này để làm nũng, rất là kích thích sao?】

……

Ngoài những người hâm mộ dễ tính này, còn có một bộ phận fan only của nam diễn viên đã trực tiếp gây náo loạn.

Họ tràn vào Weibo của Giang Mạn Ny chửi rủa, fan của Giang Mạn Ny không thể ngồi yên, lập tức xông vào xé nhau.

Hiện trường một mảnh hỗn loạn, khiến tôi xem mà há hốc mồm.

Chờ đã!

[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

Bộ não đang lag máy của tôi miễn cưỡng hoạt động, lý do chia tay quen thuộc này ...

Giang Dư Bạch là bạn trai cũ của tôi sao??

À không, bây giờ là Tống Dư Bạch rồi.

Bởi vì lý do chia tay mà tôi thuận miệng bịa ra, anh ấy đã trực tiếp đổi họ.

Nhưng mà...

Tôi nhìn trận khẩu chiến long trời lở đất, lại nhìn bạn tốt WeChat đã bị chặn.

Ông trời ơi, đây là muốn g.i.ế.c con à!

Làm sao tôi dám nhận chứ!

Làm sao dám chứ!

3

Sau khi tôi vặt trụi hết đám hoa tôi trồng trong nhà, người đại diện mang đến cho tôi một thông báo mới.

"Tối qua chị đã nhận được lời mời mới, chương trình tạp kỹ lần này là chương trình hẹn hò livestream hot nhất hiện nay."

Tôi mơ màng: "Vậy tại sao họ lại mời em?"

Người đại diện nói với vẻ mặt đầy ẩn ý: "Khách mời nam kỳ này chỉ đổi một người, mời chính là Tống Dư Bạch. Khách mời nữ lại thay đổi ba người, một người là tiểu hoa mới nổi Giang Mạn Ny, một người là ca sĩ Giang Lê, người cuối cùng chính là em, Thẩm Ấu Ninh, tên thật Giang Ấu Ninh."

"Đạo diễn này cũng thật biết cách bám sát tình hình thời sự, ngay cả tên thật cũng điều tra rồi ..."

Đây là kiểu Shuraba gì vậy!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nguoi-yeu-qua-mang-la-anh-de-ngot-ngao/chuong-2-3.html.]

Shuraba (修羅場): Thuật ngữ tiếng Nhật, dùng để chỉ một tình huống hỗn loạn và căng thẳng, thường liên quan đến các mối quan hệ tình cảm tay ba hoặc phức tạp hơn. 

Không nằm ngoài dự đoán của tôi, danh sách khách mời của chương trình vừa được công bố chính thức, lập tức leo lên top tìm kiếm.

Ê-kíp sản xuất biết cách gây chuyện nhất

Xứng đáng là chương trình hot!

Đến trường quay, tôi ghi nhớ lời dặn dò của người đại diện.

"Đừng tùy tiện để lộ thân phận, với tình trạng hiện tại của em, nếu không muốn bị tấn công trên mạng, thì phải nhớ kỹ làm một tấm bảng nền thật tốt. Mọi việc phải đặt sự nghiệp lên hàng đầu, não yêu đương sẽ không có tương lai đâu!"

Bảng nền (Background board): Trong ngành giải trí, "bảng nền" dùng để chỉ những người có ít đất diễn, ít được chú ý, thường xuất hiện ở phía sau các nhân vật chính. 

Là nữ diễn viên có địa vị thấp nhất, tôi đã đến trường quay từ rất sớm.

Sau đó, tôi được trang điểm qua loa rồi bị nhét vào biệt thự, bắt đầu ghi hình.

Mà trong biệt thự, buổi livestream đã được bắt đầu từ lâu, các khách mời khác vẫn chưa đến, chỉ có một mình Tống Dư Bạch ngồi trên ghế sô pha, lạnh lùng, cả người tỏa ra khí chất bức người đáng sợ.

Khác hoàn toàn với anh bạn trai lúc nào cũng dính lấy tôi làm nũng một chút nào!

Đây là khúc dạo đầu của việc yêu qua mạng gặp ngoài đời là toang rồi sao ...

Tôi nuốt nước bọt, run rẩy bước tới chào hỏi.

"Chào Tống lão sư, tôi tên là Thẩm Ấu Ninh, xin hãy chỉ giáo nhiều hơn."

Lão sư (老師): dùng để gọi một cách tôn trọng người lớn tuổi hơn hoặc có địa vị cao hơn, đặc biệt là giáo viên, thầy giáo. 

Tống Dư Bạch không trả lời, chỉ gật đầu.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, thái độ này chứng tỏ anh ấy không nhận ra tôi, yên tâm rồi.

Tôi quay người đi về phía góc tường.

Lúc này, phía sau vang lên một tiếng gọi quen thuộc: "Em yêu."

"Dạ, em đây."

Vừa dứt lời, tôi lập tức cứng đờ tại chỗ.

Trước đây khi còn bên nhau, có lần gọi điện thoại, tôi mải xem điện thoại nên không kịp trả lời anh ấy.

Tống Dư Bạch không lộ vẻ gì, nhưng mỗi ngày đều diễn cho tôi xem trí tuệ nhân tạo trả lời như thế nào.

Cho nên về sau, mỗi lần anh ấy gọi "em yêu", tôi đều theo bản năng mà trả lời "em đây", là do đã bị anh ấy huấn luyện thành phản xạ có điều kiện rồi.

Đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, tôi cười gượng quay đầu lại giải thích.

"Cái đó, em ở ... nên ngồi ở đâu đây ạ? Tống ảnh đế, anh thấy em ngồi đâu thì được?"

Tống Dư Bạch trên mặt mang theo nụ cười như có như không, anh vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh.

"Nếu không biết ngồi đâu, vậy thì ngồi đây đi?"

Nói xong, anh lặng lẽ mấp máy môi.

"Em yêu, tóm được em rồi."

Loading...