Chạm để tắt
Chạm để tắt

Người Yêu Qua Mạng Là Ảnh Đế Ngọt Ngào - Chương 4-5.1

Cập nhật lúc: 2024-08-06 21:12:03
Lượt xem: 4,148

4

Sau khi giải mã chính xác ý của Tống Dư Bạch, tôi càng hoảng sợ hơn.

Từ "tóm", nghe có vẻ không phải là từ gì hay ho cho lắm!

Chẳng lẽ đây là đang diễn kịch bản "Lồng giam chim hoàng yến"?

Bắt về, nhốt lại, sau đó bíp?

Xong rồi, đột nhiên có chút rung động là chuyện gì vậy?

Giây phút này, não sự nghiệp của tôi đã tụt xuống đáy vực, não yêu đương bay lên đỉnh điểm.

Suýt chút nữa không khống chế được bản thân mà nhào vào lòng Tống Dư Bạch.

Ngồi cạnh anh ấy ư?

Đùa gì vậy, tôi trực tiếp ngồi lên đùi anh ấy luôn!

"Thẩm Ấu Ninh! Em còn đứng ngây ra đó làm gì?"

Giọng nói của tổ đạo diễn vang lên trong tai nghe đã kéo tôi về với thực tại, tôi cười gượng gạo, chọn một vị trí không gần không xa Tống Dư Bạch rồi nhanh chóng ngồi xuống. Như vậy sẽ không có vẻ quá mức thân thiết, lại có thể giữ khoảng cách vừa phải với Tống Dư Bạch.

Sự lựa chọn của tôi khiến sắc mặt Tống Dư Bạch càng thêm u ám, khí chất lạnh lẽo tỏa ra từ người anh đủ để khiến điều hòa cũng phải cất đi cho rồi.

Anh nhìn tôi chằm chằm, tôi chỉ có thể giả vờ vuốt tóc để né tránh ánh mắt của anh.

Bầu không khí nhất thời trở nên ngượng ngùng đến cực điểm.

【Mọi người ơi, tôi biết đọc khẩu hình! Tống ảnh đế gọi Thẩm Ấu Ninh là "em yêu" kìa!! Còn bảo cô ấy ngồi cạnh nữa chứ, ngọt ngào quá đi!】

【Người ở trên ơi, đừng tự mình tưởng tượng rồi gán ghép CP lung tung được không? Làm sao anh nhà tôi có thể ở bên cạnh một người mờ nhạt như Thẩm Ấu Ninh chứ! Hơn nữa cô ta căn bản không họ Giang, được chưa?】

【Cứu mạng! Có phải Tống ảnh đế nhận nhầm người rồi không! Sao anh ấy có thể để Thẩm Ấu Ninh ngồi cạnh mình được!】

【Tan đi mọi người ơi, chắc chắn là kịch bản rồi, ban đầu là nhận nhầm người, sau đó là đủ loại hiểu lầm, cuối cùng là kết thúc có hậu.】

【Đúng vậy, show truyền hình thực tế bây giờ đều là kịch bản, livestream cũng là sắp xếp trước, chán c.h.ế.t đi được!】

......

Ngay khi tôi đang suy nghĩ xem có nên nói gì đó để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này hay không, thì Giang Mạn Ny đến.

Cô ấy thò đầu vào trước, cười chào hỏi Tống Dư Bạch: "Lâu rồi không gặp, Giang... à không, Tống tiền bối."

Cô ấy le lưỡi tinh nghịch, đẩy cửa bước vào.

Bộ trang phục của Giang Mạn Ny khiến tôi phải sững sờ, cô ấy mặc một chiếc váy ngắn kẻ sọc xanh trắng, mang phong cách trẻ trung năng động, buộc tóc đuôi ngựa, trông thật tươi tắn đáng yêu.

Còn Tống Dư Bạch lại mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc xanh trắng.

Không khó để tưởng tượng, bình luận lúc này chắc chắn là tràn ngập những dòng "Quắn quéo quá đi mất!".

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại như nghẹn lại.

Tôi tự nhủ với bản thân vô dụng của mình: Não sự nghiệp, mau quay về, quay về! Não yêu đương, biến mất đi, biến mất đi!

Đàn ông không đáng tin, đàn ông không đáng tin!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nguoi-yeu-qua-mang-la-anh-de-ngot-ngao/chuong-4-5-1.html.]

Tốt, thoải mái rồi.

5

Giang Mạn Ny ngồi xuống bên cạnh Tống Dư Bạch, bắt đầu chào hỏi tôi.

"Ấu Ninh! Lần đầu tiên gặp mặt, xin hãy chỉ giáo nhiều hơn!"

Tôi vội vàng đứng dậy, giữ đúng tư thế: "Chị Mạn Ny khách sáo rồi."

Cô ấy cười tủm tỉm xua tay: "Gọi chị là thấy già rồi, em chỉ mới vào nghề sớm hơn chị một chút thôi mà!"

Nói xong, cô ấy nhìn về phía Tống Dư Bạch: "Đúng không, anh Dư Bạch?"

Hành động le lưỡi khi cô ấy xuất hiện, khoảng cách không gần không xa giữa hai người, giọng điệu kéo dài cùng với động tác nghiêng đầu, và cách cô ấy tiếp lời tôi một cách trêu chọc, vừa mờ ám lại rất tự nhiên.

Tôi phải thốt lên cao thủ, quả nhiên là tiểu hoa mới nổi, thật sự rất ngọt ngào!

Cô ấy, thắng lớn rồi đấy!

Không ngờ rằng, Tống Dư Bạch lại không hề biết điều.

Anh lạnh lùng kéo giãn khoảng cách giữa hai người: "Tôi không có em gái, cảm ơn."

Nụ cười trên mặt Giang Mạn Ny có thể thấy rõ ràng là cứng đờ trong giây lát, nhưng cô ấy đã nhanh chóng lấy lại tinh thần.

"Hahaha, cũng giống như em không thích bị gọi là chị vậy, vẫn là nên gọi là Tống tiền bối thì hơn! Ấu Ninh, em nói xem có đúng không?"

Cô ấy muốn tôi tiếp lời, tôi vội vàng gật đầu: "Đúng đúng, Giang tiền bối nói đúng."

"Xin lỗi mọi người, tôi đến muộn! Thật ngại quá, thật ngại quá!"

Còn chưa thấy người đã nghe thấy tiếng Giang Lê, đây là lần đầu tiên cô ấy tham gia show truyền hình thực tế, có vẻ còn căng thẳng hơn cả tôi.

Giang Mạn Ny nhiệt tình kéo cô ấy ngồi xuống.

"Em là fan cuồng của A Lê đó! Đã ủng hộ bài hát mới của chị rất nhiệt tình, mau ngồi cạnh em đi."

Dưới sự dẫn dắt của Giang Mạn Ny, bầu không khí cuối cùng cũng bớt ngượng ngùng hơn.

Tôi lại một lần nữa cảm thán, tiểu hoa đán quả nhiên là có thực lực mới nổi tiếng được!

Chuyến này học hỏi được nhiều điều bổ ích! Đến đây là quá xứng đáng!

Lại chờ thêm một lúc, các khách mời cố định trước đó cùng nhau xuất hiện.

Trong số ba khách mời nam, chỉ có ca sĩ Tề Cẩm là người trong giới giải trí.

[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

Hai người còn lại, một người là bác sĩ thiên tài, một người là tổng tài giàu có.

Mặc dù không phải người trong giới giải trí, nhưng trong những tập phát sóng trước, họ vẫn luôn có lượng fan rất đông đảo.

Còn trong số các khách mời nữ, chỉ giữ lại một người có lượt bình chọn cao nhất là nữ tổng tài Giang Tình.

Cô ấy rất đẹp đôi với cả bác sĩ thiên tài lẫn tổng tài giàu có, người hâm mộ thi nhau "mua cổ phiếu", tranh giành cô ấy về đội của mình.

Sau khi Tống Dư Bạch vướng vào scandal "yêu đương cùng họ", cũng có một bộ phận fan gán ghép anh với nữ tổng tài.

Có thể thấy, để thu hút sự chú ý, tổ chương trình đã cố tình tập hợp một dàn khách mời toàn họ Giang.

Loading...