Chạm để tắt
Chạm để tắt

Người Yêu Qua Mạng Là Ảnh Đế Ngọt Ngào - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-08-06 19:01:31
Lượt xem: 4,260

Trong buổi livestream của nam diễn viên nổi tiếng, người hâm mộ hỏi anh ấy tại sao lại đột ngột đổi nghệ danh sau ba năm ra mắt.

Anh ấy rưng rưng nước mắt: "Bởi vì người yêu cũ không chấp nhận yêu đương cùng họ.”

Sau đó, anh ấy đã khoe chứng minh thư của mình trong buổi livestream: "Em yêu, giờ anh đã đổi họ rồi, chúng ta có thể quay lại với nhau được không?"

Cả mạng xã hội như bùng nổ, quyết tâm truy tìm danh tính người yêu cũ của nam diễn viên.

Tôi nhìn những người hâm mộ đang phát cuồng và tài khoản mạng xã hội bị chặn của người yêu cũ, trong lòng không khỏi lo lắng, may mà nghệ danh của tôi không phải là tên thật ...

 

1

Tôi là diễn viên mờ nhạt nhất trong giới giải trí.

Mờ nhạt đến mức không nhận được bất kỳ lời mời nào, ở nhà rảnh rỗi sinh nông nổi, tôi quyết định tìm kiếm một mối tình qua mạng.

Không ngờ rằng, vừa mới yêu đương được một thời gian ngắn, tôi đã bị người đại diện tóm sống.

"Chị tìm được cho em một vai diễn rồi, phải vào núi quay phim. Trong núi không có mạng, em nhớ chia tay với người yêu online của em đi."

Tôi đau lòng: "Không chia tay được không chị? Chỉ là mất mạng nửa năm thôi mà, anh ấy sẽ đợi em!"

Người đại diện kiên quyết từ chối: "Tỉnh táo lại đi, em là nữ minh tinh đấy! Yêu đương qua mạng là muốn để lại nhược điểm cho người khác bám víu vào à? Hơn nữa, cách nhau qua màn hình, đối phương có đáng tin không? Vất vả lắm mới tìm được kịch bản cho em, bây giờ tập trung vào sự nghiệp là quan trọng nhất!"

Tôi uất ức mở khung chat với người yêu online của mình.

Người yêu online của tôi là Giang Dư Bạch, một người hâm mộ cuồng nhiệt của nam diễn viên Giang.

Cụ thể là ảnh đại diện của anh ấy là Giang Dư Bạch, vòng bạn bè đăng tải đều là poster hoặc ảnh chụp của Giang Dư Bạch.

Thậm chí, anh ấy còn thường xuyên gửi cho tôi những bức ảnh đời thường của Giang Dư Bạch!

Điều quan trọng nhất là, giọng nói của anh ấy khi trầm xuống cực kỳ giống Giang Dư Bạch!

Và đó cũng là một trong những lý do khiến tôi "lọt hố"!

Sử dụng ảnh chụp như vậy, giọng nói như vậy để đối xử với tôi dịu dàng ân cần, quan tâm chăm sóc, ai mà chịu nổi chứ!

Dù sao tôi là không thể!

Chỉ cần một ngày nào đó anh ấy không gửi ảnh thật dọa tôi, tôi có thể nhìn ảnh ảo mà rung động!

Nhưng chẳng mấy chốc chúng tôi sẽ phải chia tay, tôi sẽ phải rời xa bạn trai ảo Giang Dư Bạch của tôi.

[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

Thật đau lòng! Thật không nỡ!

Bản chính không có, bản thay thế cũng không còn, hu hu hu!

Sau khi lăn lộn trên giường vài vòng, cuối cùng tôi cũng bình tĩnh lại, cầm điện thoại lên, xóa đi sửa lại trong khung chat, soạn thảo lý do chia tay.

Mười phút sau, tôi lại cố gắng thuyết phục người đại diện.

"Lỡ như, em chỉ nói lỡ như thôi nhé! Lỡ như anh ấy thực sự là Giang Dư Bạch thì sao?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/nguoi-yeu-qua-mang-la-anh-de-ngot-ngao/chuong-1.html.]

Người đại diện lạnh lùng nói: "Là bản thân anh ta thì cũng chia tay!"

"Hơn nữa, Giang Dư Bạch rảnh rỗi như vậy sao? Theo như chị biết, gần đây anh ta đã nhận hai bộ phim truyền hình và một bộ phim điện ảnh, em còn cảm thấy người yêu online của em là Giang Dư Bạch sao?"

Quả thực, đó cũng là một trong những lý do khiến tôi không dám nghi ngờ anh ấy chính là Giang Dư Bạch.

Nhưng mà, dùng lý do gì để chia tay đây?

Tôi không thể vô cớ mà chia tay được chứ?

Đột nhiên, tôi lóe lên một ý tưởng, nhanh chóng chỉnh sửa tin nhắn rồi gửi đi.

【Chia tay đi, tôi họ Giang, tôi không muốn yêu đương cùng họ!】

Không ngờ rằng, bên kia ngay lập tức trả lời ba dấu hỏi chấm, sau đó là một cuộc gọi video.

Tôi vội vàng tắt máy, không dám nói thêm lời nào, nhanh chóng chặn người ta lại.

Sợ rằng chậm một giây, đối phương sẽ lột trần lớp ngụy trang của tôi, sau đó nói cho tôi biết anh ấy không họ Giang, và gửi ảnh thật của mình.

Nghĩ thôi đã thấy vỡ mộng rồi!

Vẫn là để đoạn tình online này kết thúc trong sự tưởng tượng tốt đẹp của tôi đi!

Người đại diện thấy tôi đã giải quyết xong, liền vội vàng kéo tôi ra ngoài.

"Hành lý của em, chị đã thu dọn xong rồi, đạo diễn bên kia chị cũng đã chào hỏi, em cứ yên tâm đi đóng phim cho tốt là được."

Cứ như vậy, tôi còn chưa kịp cảm nhận nỗi đau thất tình đã phải làm việc cường độ cao gần nửa năm trời.

Đợi đến khi tôi từ trong núi sâu trở về, tôi phát hiện trên hot search có treo một cái tên, gọi là Tống Dư Bạch.

Yêu ma quỷ quái gì cũng muốn dựa hơi anh nhà tôi để nổi tiếng à?

Từng thấy đụng tên, chưa thấy ai đụng giống y như đúc như vậy!

Tôi tức giận định mắng chửi té tát, bỗng nhiên phát hiện ra đây chính là nam diễn viên Giang Dư Bạch.

Ngay lúc này, nam diễn viên đã đăng một thông báo livestream, tôi vội vàng dùng nick phụ lẻn vào phòng livestream.

Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, số người trong phòng livestream đã vượt quá một triệu.

Trong đó, câu hỏi mà người hâm mộ hỏi nhiều nhất là thắc mắc tại sao anh ấy lại đột ngột đổi nghệ danh sau ba năm ra mắt.

Chỉ thấy nam diễn viên lạnh lùng cao ngạo đột nhiên đỏ hoe vành mắt: "Bởi vì người yêu cũ không chấp nhận yêu đương cùng họ."

Trong tay anh ta cầm chứng minh thư, chỉ để lộ phần tên.

Vừa giơ lên cho mọi người trong phòng livestream xem, vừa tủi thân nói: "Em yêu, anh đã đổi tên rồi, bây giờ không còn cùng họ nữa rồi, chúng ta có thể quay lại với nhau được không?"

Tôi: "!!!"

Cư dân mạng: "???"

"Từng thấy lý do chia tay vô lý, nhưng chưa thấy cái nào vô lý như vậy!"

Loading...